Người đàn ông cầm vỏ chai đâm người liên tiếp
GiadinhNet – Sau khi uống hai chai bia, ông Lê Kim tới nhà ông Lê Dũng gây gổ. Trong lúc xô xát, ông Kim cầm vỏ chai đâm thương vong 3 người.
Sáng 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận đối tượng Lê Kim (SN 1966, trú tổ 2, Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An) về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” mà Công an TP Hội An bắt khẩn cấp trước đó, bàn giao đối tượng.
Thông tin ban đầu, tối 8/11, sau khi uống hai chai bia, ông Lê Kim đến nhà ông Lê Dũng (SN 1962, trú cùng địa phương, là anh con bác ruột của ông Kim) để nói về việc hai con ông Dũng là Lê Tài và Beo đã sử dụng ma túy.
Tại đây, ông Kim gặp Tài, Beo cùng với Nguyễn Thớ (SN 1987, trú tổ 4, Tân Thành) và Phạm Quốc Hà (SN 1997, trú Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, TP. Hội An) đang ngồi nhậu.
Giữa lúc lời qua tiếng lại, ông Kim và Tài cãi nhau và xô xát. Sau đó, một người trong nhóm của Tài dùng cây đánh vào đầu ông Kim. Ông Kim chạy thoát ra đường bê tông gần đó và nhặt 2 vỏ chai rượu vang đập vào nhau cho bể rồi cầm 2 cổ chai bể này quay lại gây gổ với nhóm của Tài.
Trong lúc hỗn loạn, ông Kim dùng vỏ chai rượu đâm trúng vùng cổ của Hà khiến Hà tử vong, Tài và ông Dũng bị thương, được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.
Được cấp cứu kịp thời nên ông Dũng và Tài thoát chết. Dù người đang còn mệt mỏi, nhưng ông Dũng vẫn cố gắng kể lại sự việc. Theo ông Dũng, hôm đó Tài và mấy đứa bạn ngồi nhậu với nhau thì không biết ông Kim ở đâu chạy tới và chửi bới, gây gổ. Ông Dũng thấy “ngứa mắt” liền đi tới đuổi ông Kim về.
“Khi thấy tôi đuổi về thì bất ngờ ông Kim dùng vỏ chai đâm vào bụng tôi. Tôi chỉ kịp kêu lên đau đớn. Mấy đứa ngồi nhậu trong nhà nghe tiếng kêu thì chạy ra thì cũng bị ông Kim đâm luôn…”, ông Dũng kể lại.
Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội