Sau thời gian theo dõi, các bác sĩ phát hiện màng phổi bên phải bị tràn khí nên tiếp tục đặt ống dẫn lưu. Hiện tại thì ống dẫn lưu màng phổi trái đã được lấy ra, nhưng bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất xấu vì dập phổi phải thở máy. Còn chân anh cũng đang bị phù vì bị tắc tĩnh mạch ở đùi sau khiến máu đông khá nhiều.
Được cấp cứu ở Khoa cấp cứu và đã trải qua ba ca mổ, ngày 28/10 vừa qua, anh Khánh đã được chuyển sangg Khoa ngoại lồng ngực-mạch máu. Hiện não anh Khánh đang bị tổn thương nặng lại kèm theo tình trạng phổi cũng đang trong tình trạng rất xấu nên khả năng phục hồi thấp và phải chờ đợi khá lâu. Theo các bác sĩ tại khoa, nếu tế bào não bị tổn thương nhẹ và được cung cấp oxy tốt, cùng với khả năng chịu đựng cao thì khả năng phục hồi là rất cao.
|
|
|
Anh Nguyễn Văn Khánh gần như sống thực vật trong 1 tháng qua |
Thế nhưng với tình trạng của anh Khánh hiện tại sự hồi phục là rất lâu. Trường hợp xấu, bệnh nhân có thể không tỉnh lại và đối diện với nguy cơ sống “đời sống thực vật”. Hiện anh đang trong tình trạng hồi sức tích cực, chờ sự phục hồi của não và phổi. Bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi sức tích cực nên chi phí điều trị khá cao. Mỗi ngày phải tốn chừng 3 triệu đồng.
Trong những ngày qua vợ anh, chị Võ Thị Đỡ luôn túc trực ở bệnh viện. Nghe tin, người chị gái dưới quê vội lên thành phố vào viện chăm sóc người em gái đang một mình. Hiện chị Đỡ đang uống thuốc vì căn bệnh tim theo chị suốt mười mấy năm qua. Mỗi ngày, hai chị em cũng chỉ dám mua một hộp cơm chay cùng ăn chung. Vợ chồng chị lấy nhau đã hơn 10 năm nay. Anh thì làm nghề sửa chữa điện cơ, chủ yếu là sửa quạt, tivi… và đồ điện gia dụng. Trước thì có đi lắp ráp âm li cho người ta nhưng giờ thì công việc đó không còn nữa. Thu nhập của anh cũng khá bấp bênh, phụ thuộc vào những món đồ người ta mang tới sửa, trung bình mỗi tháng anh kiếm từ 2,5-3 triệu đồng.
Còn phần chị thì nhận đồ may gia công kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày chị kiếm được 40-50.000 đồng tiền công. Nhưng số tiền ấy cũng chỉ vừa đủ cho chị uống thuốc. Chị tâm sự, do có tiền sự bệnh tim nên ngày nào cũng phải uống thuốc. Cũng vì thế nay sức khỏe cũng không đảm bảo, ngày nào yếu quá chị không thể may được, thu nhập cũng không có.
Hai vợ chồng thuê căn phòng trọ trong con hẻm đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, vừa là chỗ ở cũng là chỗ làm việc. Tiền phòng, điện, nước, cũng đã tiêu tốn hết 2 triệu. Thế nên làm ăn quanh năm, vợ chồng chị cũng mới đủ lo cuộc sống qua ngày và tiền thuốc men mà thôi.
Thời gian qua, chị phải chạy khắp nơi mượn tiền lo viện phí cho chồng. Anh em chủ yếu là đi làm thuê nên kinh tế không lấy gì làm dư, nên chỉ giúp đỡ được ít. Chị cũng mượn họ hành dưới quê, mỗi người góp vài ba triệu để lo cho anh giai đoạn đầu. Mấy ngày qua phải đóng viện phí mỗi lần 3-12 triệu chị không biết lấy đâu ra. May mà có bạn bè của anh Khánh, rồi bạn bè của vài người cháu trong gia đình vận động, quyên góp hàng xóm láng giềng, rồi cả chỗ làm mang vào cho chị nuôi anh.
Chị Đỡ nghẹn ngào: “Nếu không có sự thương tình giúp đỡ của mọi người thì chị không biết lấy gì mà nuôi anh đang nằm hôn mê. Hôm trước, may sao có tổ chức từ thiện tới cho tiền nên mới gom góp đủ mà đóng. Lúc mổ cho anh phải đóng 12 triệu đồng mà thiếu mất 2 triệu, may phước nhờ có người thăm nuôi người nhà trong bệnh viện thấy thương tình cho mượn thêm mới đủ tiền đóng. Chỉ cầu trời mong sao anh nhà sớm hồi phục trở lại để vợ chồng làm lụng trả nợ, trả ơn mọi người thương tình giúp đỡ lúc hoạn nạn.”
Nghe tin bác sĩ nói anh còn nằm viện rất lâu, nhà mà không theo nổi thì cũng khó mà tiếp tục điều trị, chị như lặng đi, nước mắt chảy dài lên đôi má gầy gò. Người phụ nữ mỏng manh, bao năm qua đối chọi với bệnh tim nay phải đứng trước những giây phút sinh tử của chồng nghe chua xót mà ngậm ngùi bất lực. Những ngày sắp tới chị Đỡ không biết lấy tiền đâu ra mà đóng viện phí cho anh. Từ lúc nhập viện tới giờ, chi phí đã lên đến hơn 130 triệu đồng, toàn là tiền đi vay, mượn và của mọi người quyên góp cho mà có lo cho anh Khánh.
Hiện trang thương tật của anh Khánh rất xấu, không ăn, không uống được. Chỉ truyền đạm và kháng sinh đã một tháng rồi… Gánh nặng này giờ đang oằn lên đôi vai của chị Đỡ và của lòng hảo tâm của mọi người gần xa.
Nguyên Quốc
Anh Khánh hiện nằm tại Khoa Ngoại lồng ngực-Mạch máu, (Khu B) bệnh viện 115.
Điện thoại của chị Đỡ, vợ anh Khánh: 0908.209874