Người đàn ông trả lại ví có hàng chục triệu đồng
Nhặt được ví khi đi tập thể dục buổi sáng, ông Bùi Huy Hoàng đem đến công an nhờ trả lại cho người đánh mất.
Sáng 29/11, đang đi tập thể dục trên đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội), khi chuẩn bị sang đường thì ông Bùi Huy Hoàng (Ấu Triệu, Hoàn Kiếm) nhìn thấy một vật màu sẫm. Cúi xuống nhặt, ông mới biết đó là chiếc ví, liền mang đến trạm gác của một công an nhờ trả cho người mất.
"Khi cả hai cùng mở ra, thấy bằng lái xe ôtô, sổ tiết kiệm cùng các giấy tờ ghi chủ nhân ở Hải Dương, tôi bảo anh công an nhận để người mất đến hỏi thì trả, nhưng anh bảo phải báo lên công an phường. Tôi đi bộ đến chỗ công an điều tra thì được các anh ấy đưa sang phường Trần Hưng Đạo làm thủ tục trình báo" - ông Hoàng kể lại.
Ông chia sẻ, ngay khi nhặt được ví, biết bên trong có giấy tờ, ông đã nghĩ phải tìm cách trả lại cho người mất bởi nếu làm lại rất mất thời gian. Còn tiền bạc, ai cũng phải rất gian khổ mới làm ra được.
![]() |
|
Ông Bùi Huy Hoàng đem đến công an nhờ trả lại ví tiền cho người
đánh mất. Ảnh:Hoàng Thùy. |
"Sáng nay (30/11) người mất đã đến nhận lại đồ làm rơi và cảm ơn tôi. Họ kể là sáng qua đi đón dâu từ Hải Dương đến Lê Duẩn, qua Lý Thường Kiệt thì xuống xe và bị rơi. Bản thân không biết là bị mất ở đâu, đang rất buồn phiền thì được tin báo lên nhận lại ở công an Hà Nội" - ông Hoàng cho hay.
Từng làm việc ở đội tự quản của phường Hàng Trống, ông Hoàng nhiều lần cùng công an bắt tội phạm, nghiện hút, trộm cắp, cờ bạc. Từ tháng 6 năm ngoái, ông bị tai biến mạch máu não nên nghỉ làm để điều trị. Hiện ông đi bộ hàng ngày để hồi phục và phụ giúp vợ kinh doanh gạo.
