Người dân Thanh Hóa tổ chức lễ tang cho cá voi khổng lồ
Sau khi xin ý kiến lãnh đạo cấp trên, chiều ngày 1/11, chính quyền và nhân dân xã Hải An (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tổ chức lễ chôn cất xác cá voi xấu số dạt vào bờ biển, được người dân phát hiện ra trước đó.
Trưa ngày 1/11, ngay sau khi thủy triều rút xuống, nhiều ngư dân bàng hoàng phát hiện xác một con cá voi dài khoảng 13m, nặng hàng chục tấn nằm chết trên bờ, sự việc nhanh chóng được báo cáo lên chính quyền địa phương. Vị trí xác cá voi dạt vào thuộc xã Hải An (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), đoạn giáp ranh với xã Hải Ninh.
Từ xưa đến nay, cá voi là loài được ngư dân vô cùng kính trọng, coi đó là vị thần bảo vệ họ được bình yên trước những đợt sóng gió biển khơi. “Cụ (cá voi) giống như một vị thần, dân mình có duyên được đón cụ vào an nghỉ nên bằng mọi giá phải tổ chức chôn cất cụ thật nghiêm túc và đúng phong tục. Mai này, khi ngư dân ra khơi, chắc chắn cụ sẽ tiếp tục bảo hộ cho chúng ta được bình an, cá nặng trĩu khoang”, một ngư dân nói.
Ngay sau khi nhận được tin báo, bên cạnh việc chính quyền bàn phương án chôn cất, nhiều cụ lão là những ngư dân trong làng đã tình nguyện làm lễ đúng phong tục truyền thống dành cho những “vị khách” phương xa mượn đất nơi đây an nghỉ lúc cuối đời.