Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đẹp miền Tây giành giật ba con từ tay tử thần

Thứ hai, 15:24 11/08/2014 | Xã hội

"Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và mỗi đứa trẻ là một món quà vô giá dành cho cha mẹ chúng" - đó là điều bà mẹ trẻ đến từ Cần Thơ nghiệm ra từ cuộc đời mình.

Làm mẹ ở tuổi 20, hiện tại, gia tài của Huỳnh Thị Ngọc Linh sinh năm 1989, sống tại Cần Thơ là 4 đứa con thông minh, kháu khỉnh. Con gái đầu lòng tên Minh Châu 5 tuổi. Kế tiếp là các nhóc tỳ sinh ba: anh ba Thiên Phúc, anh tư Thiên Đức và em gái út là Minh Anh lần lượt chào đời. Cả ba bé đều gần tròn 2 tuổi.

Người đẹp miền Tây giành giật ba con từ tay tử thần 1
Ngọc Linh bên các con.

Nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của Ngọc Linh bên các con ở hiện tại, ít ai biết rằng cô từng trải nỗi đau, những đêm dài thao thức mất ngủ hay khóc đến mờ mắt vì sợ mất con.

Nhật ký hai lần sinh nở khó khăn của cô gái trẻ cũng khiến người xem rùng mình. "Trong lần sinh thứ hai, nằm trên bàn mổ tôi chỉ sợ mình không vượt qua được để nhìn thấy mặt con. Đó là thử thách khủng khiếp nhất mà người làm mẹ phải trải qua" - Ngọc Linh tâm sự.

Cạn nước mắt với hai lần sinh nở

Hai lần lâm bồn với bốn đứa con ở tuổi đôi mươi, đó là điều Ngọc Linh, cựu phát thanh viên Đài truyền hình Hậu Giang không bao giờ có thể ngờ tới.

Trong lần sinh con đầu tiên, Linh chuẩn bị tâm lý sinh thường, nhưng đến khi thai 38 tuần tuổi, bác sĩ bảo có dấu hiệu sinh sớm nên phải nhập viện. Linh đau bụng nguyên một ngày, em bé vẫn không ra, gia đình quyết định làm thủ tục sinh mổ.

“Vừa đau bụng sinh vừa đau sau mổ khiến tôi hoảng sợ, sau lần vượt cạn ấy, tôi không dám nghĩ đến chuyện lâm bồn nữa" – Linh nhớ lại.

Sau bao nỗ lực, con gái đầu lòng chào đời, Linh đặt tên con là Minh Châu. Nhờ trời, bé rất kháu và dễ nuôi. Sau ba năm, vượt qua nỗi ám ảnh sinh khó, người mẹ trẻ quyết định mang bầu một lần nữa để Minh Châu có em trai, gia đình "có nếp, có tẻ". Khi ấy, Linh vừa tròn 23.

Người đẹp miền Tây giành giật ba con từ tay tử thần 2
Minh Châu, 5 tuổi, là chị hai trong nhà, cô bé rất thông minh, sống rất tình cảm.

Trong lần mang thai thứ hai, bác sĩ chuẩn đoán thai nằm ngoài tử cung, Linh phải vào bệnh viện mổ nội soi lấy thai ra ngay lập tức.

"Lúc ấy, tim tôi đau thắt lại, nước mắt cứ tuôn rơi, nghe người lớn nói có thai ngoài tử cung là sau này khó có con lắm. Bước ra khỏi phòng siêu âm, chân tôi cứ ríu lại, gọi điện thoại báo tin cho chồng mà khóc mếu máo" - Linh vẫn còn nhớ như in cảm giác hoảng sợ khi ấy.

Cố nắm lấy một tia hi vọng, vợ chồng Linh tìm đến bác sĩ quen. Lần này bác sĩ bảo, thai đã nằm ngay ngắn trong tử cung rồi, khi ấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. 10 ngày máu bỗng dưng ra nhiều, ngay lập tức nghĩ đến chuyện chẳng lành, Linh nhờ chồng chở đi siêu âm.

Đó cũng là lần Linh được bác sĩ báo tin mình đang có ba túi thai trong bụng, có 2 túi thai đẹp, 1 túi thai hơi bị méo, có thể 10 ngày sau sẽ tự hủy và cô có khả năng sinh đôi. Nỗi lo sợ phập phồng lại bắt đầu kéo đến, Linh khôn nguôi thao thức về cái thai mà bác sĩ chuẩn đoán "sẽ tự huỷ".

Sau 10 ngày, trở lại phòng khám, Linh bất ngờ khi bác sĩ thông báo cả 3 túi thai đều đã có tim thai, lúc đó là 8 tuần. Bác sĩ buộc người mẹ trẻ phải đối diện với lựa chọn khó khăn: Bỏ bớt 1 thai , để 2 thai còn lại khỏe mạnh, tránh đa thai sinh non nguy hiểm, nếu không, có thể dẫn vỡ tử cung và mất mạng trong khi sinh.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dĩ nhiên trời cho con đến với tôi thì sao người làm mẹ này có bỏ con được. Tôi chỉ biết chấp tay cầu trời và cố gắng hết sức dù biết đoạn đường phía trước rất khó khăn. Cuối cùng, tôi và chồng quyết định giữ lại con.

Đúng như lời bác sĩ nói đa thai nguy hiểm, trong suốt thời gian mang bầu, tôi bị động thai không dưới 30 lần. Mỗi lần như thế, tôi thầm nhủ: "Con ơi , gắng lên đừng có ra sớm, mẹ thương con lắm".

Giành giật con từ tay tử thần

Những đau khổ Linh trải qua trong quá trình mang thai chưa thấm tháp vào đâu so với giai đoạn sau khi sinh, cả ba đứa trẻ không có sức đề kháng, nên rất yếu ớt.

Người đẹp miền Tây giành giật ba con từ tay tử thần 3
Được nhìn thấy ba bé con chào đời là hạnh phúc lớn lao của người mẹ 22 tuổi khi ấy

"7 tháng 20 ngày, gia đình quyết định cho tôi mổ sớm vì sợ vỡ tử cung. Bác sĩ mổ yêu cầu mọi người phải đưa em bé ra thật nhanh, phòng trường hợp tôi bị ra máu nhiều phải cắt bỏ tử cung. Có quá nhiều người vây quanh bàn mổ khiến tôi không thở được, tôi hỏi bác sĩ đứng trên đầu: Em không thở được, em có sống nổi không?

Tâm nguyện duy nhất lúc đó của người làm mẹ như tôi là được thấy các con bình yên chào đời. Chưa bao giờ tôi sợ chết như lúc đó, sợ mình không kịp nhìn các con, không thể chăm sóc, nuôi dạy các con..." - Linh nhớ lại cảm giác cận kề với cái chết.

Sau những giờ phút chạy đua với số phận, ba đứa trẻ sơ sinh đã chào đời, với cân nặng lần lượt là 2kg1, 2kg2, 2kg3. Y tá vội vàng mang con đến cho Linh nhìn mặt, hôn lên má mỗi đứa, rồi nhanh chóng đưa các cháu ra phòng chăm sóc đặc biệt.

Những tưởng vượt cạn thành công, nỗi đau về thể xác, tình thần của Linh từ nay sẽ chấm dứt. Nhưng chỉ chưa đầy 2 ngày sau, người mẹ lại đối diện với một cú sốc khác, con gái út vừa sinh phải chuyển viện lên Sài Gòn trải qua cơn phẫu thuật phức tạp về ruột, cơ hội sống sót rất thấp.

"Sinh ra, bé nặng 2,3 kg nhưng sau khi phẫu thuật, chỉ còn 1,8 kg, gương mặt nhỏ xíu, nhỏ hơn cả lòng bàn tay của tôi. Bé phải sử dụng máy trợ thở, nhìn những dây nhợ chằng chịt găm vào da thịt con, lòng tôi như muôn ngàn mũi kim châm. Đó là cảnh tượng ám ảnh cả cuộc đời tôi...".

Từ lúc sinh ra đến hiện tại, cô con gái út của Linh đã 5 lần đối diện với tử thần, may sao, trời cho cô bé sức mạnh phi thường vượt qua những biến cố. Minh Anh được các y bác sĩ chăm sóc đặt cho cái tên "cô út kiên cường" và mong em mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tháng về sau.

Minh Anh tuy bé nhất nhưng em sống rất tình cảm và mạnh mẽ, hai anh tuy rất hiếu động nhưng cũng phải chào thua cô út cá tính.

Người đẹp miền Tây giành giật ba con từ tay tử thần 4
Ngọc Linh hạnh phúc bên cạnh các con.

Không bao giờ ân hận vì kết hôn sớm

Đối diện với bao khó khăn, thử thách, Ngọc Linh cho biết, với cô, hạnh phúc nhất là khi làm mẹ, làm vợ, không bao giờ ân hận vì quyết định kết hôn sớm.

"Tôi chấp nhận từ bỏ niềm đam mê, công việc của mình vì con cái, gia đình bởi đơn giản, hạnh phúc nào thì cũng cần được đánh đổi. Tôi yêu các con rất nhiều, nhớ từng kỉ niệm nhỏ của chúng từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành. Đó là niềm hạnh phúc không phải cô gái 25 tuổi nào cũng có được" - Linh nói.

"Chị hai Minh Châu là đứa bé thông minh và rất hiểu chuyện, lúc nhỏ xíu đi đâu cũng bắt bố mẹ phải nắm tay nhau. Khi hai vợ chồng dẫn bé đi chơi, khi ấy Minh Châu mới 3 tuổi, bỗng bé thốt lên: Con hạnh phúc quá! Tôi hỏi con hạnh phúc vì điều gì? Nói mẹ nghe hạnh phúc là gì? Cô bé trả lời: Hạnh phúc của con là bố với mẹ yêu thương nhau! Lúc đó, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau cười, chịu thua bé con lém lỉnh.

Hay có lần, đang xem hoạt hình trên máy tính, bị rớt mạng, cô bé la inh ỏi, hỏi mẹ làm sao con không xem được rồi. Tôi giải thích là rớt mạng rồi con, đợi chút nữa xem sao. Thế là nàng ta bắt cả nhà ngồi xuống kiếm và lụm mạng lên gắn vô để xem hoạt hình tiếp" - Ngọc Linh hào hứng khi kể về những điều đáng yêu của con trẻ trong cuộc sống hàng ngày, nó đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời người mẹ.

Người đẹp miền Tây giành giật ba con từ tay tử thần 5
Ngọc Linh vẫn giữ được nét đẹp của tuổi 25 dù trải qua đau đớn trong sinh nở.

Ngọc Linh tiết lộ, chồng mình là một người rất tâm lý, hết mực yêu thương vợ con. Sau khi Linh nghỉ việc ở đài truyền hình, anh mở cho vợ một cửa tiệm chụp hình và cho thuê đồ cưới, với mong muốn: "Ngày nào bà xã cũng có thể nhìn thấy hạnh phúc của các cặp đôi khi ở bên nhau và góp phần khiến niềm vui ấy thêm trọn vẹn".

Vậy là đã 3 năm trôi qua kể từ ngày khi Ngọc Linh trở thành chủ cửa tiệm chuyên về dịch vụ cưới và 5 năm trời đảm đương việc chăm sóc gia đình, chồng con.

"Sự chín chắn và tình yêu của chồng đã làm thay đổi con người tôi rất nhiều. Từ một cô bé quen sống trong sự bao bọc, nuông chiều của bố mẹ, tôi trở thành người phụ nữ của gia đình, lấy niềm vui của chồng, con làm niềm hạnh phúc của bản thân lúc nào chẳng hay" - Linh tự hào nói.

Theo Ma Kết (Zing.vn)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 22 phút trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 1 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 2 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 5 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Top