Lương cao gấp 3 vợ, tôi vẫn giặt giũ, quét nhà, rửa bát
Gia đìnhTôi, dù lương gấp ba vợ nhưng vẫn luôn nghĩ, ở trong gia đình này, tôi là chồng của vợ, là người phải đồng cam cộng khổ, san sẻ công việc với vợ.
Có không ít trường hợp, osin được thuê về để giúp việc cho gia đình, nhưng họ lại khiến cho chủ nhà phải nể sợ đến mức có thể quát mắng cả chủ nhà.
Tôi, dù lương gấp ba vợ nhưng vẫn luôn nghĩ, ở trong gia đình này, tôi là chồng của vợ, là người phải đồng cam cộng khổ, san sẻ công việc với vợ.
GiadinhNet - Hơn 400 ngày con ở với mẹ rồi đấy Kem à. Mỗi lần có người muốn thơm yêu, bẹo yêu má con là mẹ phải ngăn chặn ngay…
Sau kỳ nghỉ Tết 9 ngày giúp việc nhà anh Hùng tìm mọi lý do để lên muộn. Bị chủ gọi thúc giục quá nhiều lần, chị này mới lấy lý do ra Tết xe cộ đông đúc và nhà chủ phải đánh xe ô tô riêng về quê đón thì mới chịu lên đi làm.
Vậy ra chồng tôi đã dàn dựng tất cả, u già chính là mẹ đẻ của nhân tình anh ấy, và nay mai cậu con trai quý tử của họ sẽ chào đời.
“Cô nghĩ gài bẫy tôi là dễ à. Chồng tôi đấy, dễ xơi không? Cô không ngờ chính mình lại bị đánh úp như này phải không? Cô còn non và xanh lắm, sao qua mắt được tôi chứ. Muốn thay thế tôi trong ngôi nhà này không phải chuyện dễ đâu”.
Thế nên những hôm nào chồng đi công tác, tôi cứ kiếm cớ bảo Thảo làm thêm giờ để đỡ mệt hơn. Thế mà Thảo cứ chối đây đẩy. Cô bảo mình làm việc 8 tiếng một ngày là đủ mệt rồi. Tôi nghe vậy thì tức lắm, có kiểu ô sin nào mà lại chê tiền cơ chứ.
Không khí gia đình tôi gần đây rất căng thẳng. Vợ chồng tôi cãi nhau thường xuyên và tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi không biết phải làm như thế nào nữa khi mà mẹ chồng tôi cứ khăng khăng đòi giữ cô ô sin ở lại. Còn chồng tôi ngày càng quan tâm tới cô ô sin xinh đẹp này.Tôi có cảm giác mình đang mất hạnh phúc đến nơi rồi.
Đêm hôm đó, tôi phải đứng ở ngoài canh. Tôi muốn phát điên khi phải đứng canh cửa cho chồng và ô sin.
Tôi không ngờ mình lại yêu người giúp việc của vợ sắp cưới. Bây giờ, tôi không biết nên chọn người giúp việc hay kết hôn với vợ sắp cưới.
Sự việc tiếp diễn êm xuôi trong vòng 6 tháng thì tôi gặp phải một cú sốc lớn. Sau chuyến đi công tác 4 ngày, lúc tôi mới kéo va li vào nhà thì con trai tôi bỗng cất tiếng gọi lớn: “Cô và bố dậy đi kìa”.
Chị làm giúp việc nhà anh nhưng giống như người nhà. Và chỉ khi chồng chị mất, mọi chuyện mới vỡ lở.
Nhiều người rơi vào tình huống dở khóc, dở cười khi bị bệnh nhân và người nhà ghen tuông, quấy rối, thậm chí là sàm sỡ thô bạo.
Lấy chồng 10 năm, có 4 con, tôi chẳng hiểu gì về anh, không biết anh đi đâu, làm gì, quan hệ với những ai.
Người phụ nữ giúp việc 58 tuổi bị chủ chặt đứt tay phải khi cố trốn đi hồi tuần trước, sau khi bà tố cáo bị chủ bạo hành.
Trưa ăn cơm xong, chủ phải rửa bát, dọn dẹp, còn giúp việc thì lên phòng ngủ khì.
Người giúp việc làm hỏng chậu lan quý của ông chủ. Nhưng thay vì tức giận, ông chỉ lặng người rồi bảo: “Thứ đã mất đi rồi, mắng chửi nhau đâu phải là cách để lấy lại được... Chúng ta hãy yêu thương và chăm sóc nhau thay vì sự tức giận...”.