Người phụ nữ có chồng con lần lượt đổ bệnh nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người
GiadinhNet – Sau khi hoàn cảnh của gia đình bà Xoa có chồng, con cùng bị bệnh và người con trai út bị tai nạn ngã gẫy chân đăng tải đã được nhiều bạn đọc quan tâm. Hiện tại sức khỏe của Thắng – con trai bà Xoa đã ổn định và đang tập đi lại.
Chia sẻ với Chương trình Vòng tay nhân ái, em Nguyễn Văn Thắng – con trai của bà Lê Thị Xoa, SN 1965 ở thôn Yên Dĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, em đã được xuất viện. Hiện sức khỏe đã ổn định và Thắng đang tập đi lại.

Thắng đã được xuất viện và tập đi lại. Ảnh GD
Như chúng tôi đã có bài chia sẻ hoàn cảnh của gia đình Thắng trong Mã số 692. Gia đình Thắng rất khó khăn khi mọi người trong nhà đều ốm yếu. Mẹ của em là bà Lê Thị Xoa, SN 1965 một mình phải gồng gánh nuôi chồng con bệnh tật.
Bố của Thắng vốn là cựu chiến binh. Cách đây khoảng một năm, bố của Thắng bị tai biến dẫn tới mất khả năng ngôn ngữ và khả năng lao động. Không những vậy, bố của em còn mắc thêm bệnh tắc nghẽn phế quản. Hàng tháng, gia đình thường xuyên phải đưa đi viện. Chi phí tiền thuốc uống hàng tháng rất tốn kém.
Vừa phải chăm sóc cho chồng, bà Xoa còn lo cho cả cô con gái năm nay 33 tuổi nhưng không có nhận thức, bị liệt nửa người từ nhỏ. Ngay cả việc vệ sinh, cô con gái cũng không thể tự chủ được. Căn bệnh lao màng não cô con gái mắc phải đang dần khiến cho sức khỏe suy yếu đi
Trong nhà chỉ có mình Thắng là chỗ dựa cho bà Xoa. Cuộc sống dẫu vất vả nhưng còn Thắng, hai mẹ con cố gắng làm lụng lo cho hai người bị bệnh cũng đỡ phần nào. Không may, Thắng lại bị ngã giàn giáo chấn thương nặng, gẫy cả hai chân khi đang đi phụ hồ.
Cùng một lúc gánh vác 3 người bệnh tật, chồng tai biến nặng, con gái liệt nửa người, con trai bị tai nạn nằm viện, bà Xoa đứng ngồi không yên. Chi phí điều trị của Thắng tốn kém mà gia đình lại khó khăn.

Con gái lớn của bà Xoa từ nhỏ đã bị bệnh. Ảnh GD
Giữa lúc khó khăn ấy, hoàn cảnh của gia đình bà Xoa được đăng tải đã nhận được nhiều quan tâm của bạn đọc hảo tâm. Mọi người đã chia sẻ trực tiếp cho gia đình để Thắng có điều kiện điều trị kịp thời. Ngoài ra, qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình Thắng đã nhận được số tiền 9.155.000 đồng của bạn đọc.
Số tiền này đã được Báo kết chuyển đến gia đình bà Xoa. Nhận được số tiền, gia đình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm trong thời gian qua đã quan tâm để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

MS 381: Xót xa cảnh người mẹ nghèo chăm con tai nạn giao thông, không tiền điều trị
Vòng tay nhân ái - 1 ngày trướcGĐXH - Con bị chấn thương sọ não nặng vì tai nạn giao thông, người mẹ lo lắng khi không tiền điều trị. Nhìn con trai nằm bất động trên giường với những máy móc hỗ trợ sự sống, lòng người mẹ như nghẹn lại, chị vội quay đi quệt ngang dòng nước mắt.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/03/2023 - 15/03/2023
Vòng tay nhân ái - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/03/2023 - 15/03/2023, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Bé 3 tuổi bị não úng thủy phải nhập điều trị tiếp
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH - Những khoản hỗ trợ của mọi người đã giúp bé Minh được phẫu thuật kịp thời. Tuy nhiên, bé Minh mới đây tiếp tục phải nhập viện để điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện sức khỏe của Hải Minh yếu hơn.

MS 830: Xót xa người phụ nữ cả đời gồng gánh chăm chồng tâm thần, giờ mang bệnh nặng không có tiền chữa trị
Vòng tay nhân ái - 4 ngày trướcGĐXH - Là người phụ nữ đảm đang, chịu thương, chịu khó nhưng số phận lại không mỉm cười với bà Gấm. Ở tuổi 63 khi mà mọi người được nghỉ ngơi, bà vẫn phải gồng gánh chăm chồng tâm thần. Giờ bản thân mang bệnh nặng mà không tiền điều trị.

MS 829: Ước mơ dang dở của cậu bé 10 tuổi mắc bệnh u tủy sống
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố qua đời khi em mới lên 2 tuổi. Sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nhưng bất hạnh một lần nữa cướp đi tuổi thơ của Thành Nam. Giờ đây Nam đang rất cần sự chung tay của mọi người để chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Sức khỏe hiện tại của cậu bé 2 tuổi bị trâu húc từng hôn mê sâu, phải thở máy giờ ra sao?
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Cậu bé Bồn Văn Ơn, 2 tuổi người dân tộc Dao bị trâu húc từng hôn mê sâu, phải thở máy sau một thời gian điều trị đã có sức khỏe tốt và được ra viện.

MS 828: Mẹ mất vì ung thư, người phụ nữ ở vậy chăm sóc bố liệt giường giờ lại đối diện với nguy cơ mù hai mắt vì bệnh tật
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1989) ở xóm 3, Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Gia đình chị Thanh đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 827: Xót xa cảnh người góa phụ ung thư máu gồng mình nuôi cháu 10 tháng tuổi và con gái bị ung thư xương
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Chồng mất sớm, con gái lớn bị ung thư xương, con trai bị tai nạn không làm được việc nặng, phải nuôi cháu ngoại mới 10 tháng tuổi, bản thân bị bệnh ung thư máu đang điều trị..., đó là hoàn cảnh bi đát của bà Đinh Thị Bích Liên sinh sống ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

MS 826: Cám cảnh một gia đình có người bệnh nhiều hơn người khỏe mạnh
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Những khó khăn cứ dồn dập tới khiến họ không thể cố gượng dậy. Gia đình ấy dường như đang dần đi vào ngõ cụt của cuộc đời.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/02/2023 - 28/02/2023
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Từ ngày 16/02/2023 - 28/02/2023, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 830: Xót xa người phụ nữ cả đời gồng gánh chăm chồng tâm thần, giờ mang bệnh nặng không có tiền chữa trị
Vòng tay nhân áiGĐXH - Là người phụ nữ đảm đang, chịu thương, chịu khó nhưng số phận lại không mỉm cười với bà Gấm. Ở tuổi 63 khi mà mọi người được nghỉ ngơi, bà vẫn phải gồng gánh chăm chồng tâm thần. Giờ bản thân mang bệnh nặng mà không tiền điều trị.