Người phụ nữ mua phải biệt thự không mái

|

'Biệt thự hói', 'Biệt thự ngàn sao', 'Những bức tường đắt đỏ'... là một trong vô số bình luận cộng đồng mạng Trung Quốc nói về tình huống này.


Cô Chen đã mua một biệt thự ở khu vực biệt thự cao cấp thuộc núi Long Tuyền, Ba Long (Phúc Châu, Phúc Kiến) với chi phí 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng). Song khi tới nhận bàn giao vài ngày trước, cô đã sốc khi thấy nước lênh láng khắp nhà, lý do vì biệt thự không có mái.

Cô Chen đã mua một biệt thự ở khu vực biệt thự cao cấp thuộc núi Long Tuyền, Ba Long (Phúc Châu, Phúc Kiến) với chi phí 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng). Song khi tới nhận bàn giao vài ngày trước, cô đã sốc khi thấy nước lênh láng khắp nhà, lý do vì biệt thự không có mái.


Theo Sina, nước mưa có mặt ở khắp toà nhà. Phúc Châu đang vào mùa mưa và ngôi nhà đã bị ngâm nước từ trước Tết tới nay.

Theo Sina, nước mưa có mặt ở khắp toà nhà. Phúc Châu đang vào mùa mưa và ngôi nhà đã bị ngâm nước từ trước Tết tới nay.


Cô Chen nói: Tôi xem nhà mẫu rất đẹp. Nội thất bên trong lung linh nên đã mua ngay lập tức. Đến khi bàn giao nhà trong tình trạng này, cô kiên quyết không nhận.

Cô Chen nói: "Tôi xem nhà mẫu rất đẹp. Nội thất bên trong lung linh nên đã mua ngay lập tức". Đến khi bàn giao nhà trong tình trạng này, cô kiên quyết không nhận.


Tìm đến nhà thầu, cô Chen được giải thích: Mái nhà là phần diện tích tặng. Lúc này cô Chen mới ngớ ra, theo hợp đồng, diện tích mái nhà là được tặng và không được che phủ. Nhưng lúc đó không có kinh nghiệm nên cô đã bỏ qua những điểm này.

Tìm đến nhà thầu, cô Chen được giải thích: "Mái nhà là phần diện tích tặng". Lúc này cô Chen mới ngớ ra, theo hợp đồng, diện tích mái nhà là được tặng và không được che phủ. Nhưng lúc đó không có kinh nghiệm nên cô đã bỏ qua những điểm này.


Chủ đầu tư cũng nói, biệt thự được xây theo thiết kế, kế hoạch từ trước và đã được sở xây dựng cấp phép. Trước đó, đội xây dựng có che chắn mái nhà nhưng khi rời đi thì mang theo, dẫn đến ngôi nhà dính nước mưa rồi biến thành những cái ao nhỏ khắp các tầng. Ảnh chụp từ nóc xuống, công trình vẫn đang còn ngổn ngang.

Chủ đầu tư cũng nói, biệt thự được xây theo thiết kế, kế hoạch từ trước và đã được sở xây dựng cấp phép. Trước đó, đội xây dựng có che chắn mái nhà nhưng khi rời đi thì mang theo, dẫn đến ngôi nhà dính nước mưa rồi biến thành những cái ao nhỏ khắp các tầng. Ảnh chụp từ nóc xuống, công trình vẫn đang còn ngổn ngang.


Hiện tại hai bên đã đạt được đồng thuận sửa chữa toà biệt thự theo đề xuất của chủ đầu tư.

Hiện tại hai bên đã đạt được đồng thuận sửa chữa toà biệt thự theo đề xuất của chủ đầu tư.

Tình huống của cô Chen thu hút hàng chục nghìn bình luận trên các báo xứ Trung. "Mái nhà không có mái thì chỉ gọi là tường", "Bức tường này khá đắt đỏ", "Biệt thự này bị hói", "Chủ đầu tư: Chúng tôi bán biệt thự để khách hàng nhìn thấy ngàn sao", "Ngay cả một cái chuồng lợn cũng phải có khả năng tránh mưa"... Nhiều người khác chỉ trích chủ đầu tư, nhà thầu vô trách nhiệm và bày tỏ sự khó hiểu với cơ quan quản lý. Tuy nhiên lại có một số người cho rằng để giảm diện tích xây dựng trên giấy, một số nhà thầu đã làm như vậy.

Biệt thự 180m² đẹp như mơ được thiết kế theo phong cách châu Âu của cô nàng độc thân Biệt thự 180m² đẹp như mơ được thiết kế theo phong cách châu Âu của cô nàng độc thân

Yoyo là một nhà thiết kế nội thất trẻ, vì thế cũng không quá bất ngờ khi cô nàng lại sở hữu biệt thự đẹp ấn tượng theo phong cách châu Âu.

Theo Bảo Nhiên

VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.