Người phụ nữ neo đơn chết với bàn tay rớm máu ngay trong nhà
Ngày 4/8, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) thông tin, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, ngụ phường 2, TP.Cà Mau.
Khoảng 10h sáng ngày 4/8, người dân sống quanh khu vực phường 2 phát hiện bà Kim (chưa rõ họ do nạn nhân sống neo đơn ít ai biết) chết trên giường trong căn nhà nhỏ của bà trên đường Lý Thái Tôn (phường 2, TP Cà Mau), tay bà Kim còn rướm máu, nghi là tự vẫn.
Người dân sống trong khu vực cho biết, bà Kim có hoàn cảnh hết sức khó khăn, sống chủ yếu dựa vào sự chu cấp của người con gái nuôi và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Thời gian gần đây bà Kim bị bệnh nặng nhưng không được chăm sóc chu đáo.
Nhiều người cho rằng, có thể do quá nghèo cộng với bệnh tật nên bà Kim đã nghĩ quẩn. Được biết, bà Kim có một người cháu trai sống cạnh nhà, nhưng ông này vừa đi TP.HCM về thì bất ngờ hay tin dì mình đã tử vong.