Người Sài Gòn ngẩn ngơ trước những gì đang mất

| Xã hội

GiadinhNet - Người Sài Gòn đang ngẩn ngơ như mình bị mất một cái gì đó rất đỗi mơ hồ, nhưng rất thân thuộc, quý giá.

Ấy là vì một số con đường rợp bóng cây xanh, các công trình tượng đài biểu tượng qua bao năm tháng… đã bỗng nhiên biến mất vì bị chặt, đốn, đập bỏ để phục vụ cho các công trình hiện đại và tân kỳ hơn…

Khi xây cầu Thủ Thiêm 2 được xây, 84 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng phải bị đốn hạ, 37 cây sẽ được di dời.

Tại đường Nguyễn Huệ, sau khi hoàn thành công trình ga metro sẽ cải tạo làm phố đi bộ, cây lộc vừng sẽ được trồng hàng loạt tạo bóng mát. Đường Tôn Đức Thắng sau khi thi công xong cũng được trồng cây mới thay thế.

TP.HCM có khoảng 5.000 cây cổ thụ, so với số dân hơn 8 triệu người hiện nay thì 1.600 người đang "chia nhau" một cây.

Tháng 10 vừa rồi, hàng trăm cây trên đường Nguyễn Huệ bị đốn hạ. Ngoài các cây ở khu vực đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) cũng sẽ bị đốn bỏ để phục vụ công trình xây dựng tàu điện ngầm và cầu vượt Thủ Thiêm 2.

Ngoài hai dự án kể trên, một dự án khác nằm ở trung tâm là nhà ga ngầm các tuyến metro tại khu vực vòng xoay chợ Bến Thành khi khởi công xây dựng cũng có 57 cây xanh của một góc công viên 23/9 sẽ bị bứng và đốn đi. Do nhà ga ngầm trung tâm Bến Thành là nhà ga đầu mối để kết nối với các tuyến metro nên quy mô của nhà ga phải mở rộng sang tận phía công viên 23/9.

Hàng cây cổ thụ xanh mượt trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), sẽ chỉ còn là quá khứ
Hàng cây cổ thụ xanh mượt trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), sẽ chỉ còn là quá khứ
Tượng Trần Nguyên Hãn và Quách Thị Trang cũng sẽ chỉ là dĩ vãng trong ký ức người Sài Gòn

Tượng Trần Nguyên Hãn và Quách Thị Trang cũng sẽ chỉ là dĩ vãng trong ký ức người Sài Gòn

Cũng theo dự án này, tượng tướng Trần Nguyên Hãn (nhà Trần)  nằm ở trung tâm vòng xoay chợ Bến Thành cũng đã được rào lại, đập bỏ phần bệ và di dời phần tượng đến vòng xoay Phú Lâm (quận 6).

Riêng bức tượng bán thân nữ liệt sĩ Quách Thị Trang (ở phía trước tượng Trần Nguyên Hãn), thì sẽ được di dời về “tá túc” tại công viên Bách Tùng Diệp (quận 1). Cái vòng xoay này chắc chắn sẽ “lẹm” đi một phần nào để thi công dự án ga metro, vậy những gì còn lại của cái vòng xoay này sẽ là cái gì, sẽ được sử dụng ra sao, công năng và khoảng không gian đô thị thế nào...?

Chưa ai biết và trả lời được. Chỉ biết, nó đã tồn tại cùng với chợ Bến Thành và người Sài Gòn từ hơn 120 năm trước và sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Thế thôi.

...vì đã bị bó bột đập bỏ và di dời

...vì đã bị "bó bột" đập bỏ và di dời

Sau chuyện các nhà bảo tồn đô thị lên tiếng vì hàng loạt cây xanh cổ thụ có tuổi thọ trên 100 năm trên đường Tôn Đức Thắng bị chặt bỏ, thì một diễn đàn đã được mở ra với chủ đề Hãy giữ màu xanh Thành phố (happytreeinsaigon.com) và đã thu thập được hơn 2.000 chữ ký, ý kiến tham gia ủng hộ.

Đây là những nỗ lực nhỏ nhoi của người Sài Gòn để cố níu giữ lại những gì thuộc về cái phần hồn, phần nào đó của cuộc sống đã và đang mất đi cho một TP ngày càng hiện đại nhưng oi bức và ngột ngạt.

Nguyên Quốc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.