Người thương binh vượt ngàn cây số về viếng Đại tướng
GiadinhNet - Có mặt tại Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà Lệ Thủy, Quảng Bình lúc 9h30, anh thương binh hạng 2/4 Nguyễn Phi Thường đã mang theo nhiều kỷ vật của Tướng Giáp mà anh có.
![]() |
|
Anh thương binh Nguyễn Phi Thường. |
Theo lời kể của anh Nguyễn Phi Thường, hôm 9/10, anh đã đại diện cho Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh (hiện anh Thường đang sống tại Hải Phòng) ra viếng vọng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu (Hà Nội). Nhưng với anh, điều đó là chưa đủ. Dù không còn khỏe mạnh và bất chấp đường sá xa xôi, anh Thường vẫn đến viếng Người chỉ huy tối cao của Quân đội Nhân dân lần cuối. Bởi theo anh, đã là người lính, lại được vài lần diện kiến Đại tướng thì không thể không vào thăm mảnh đất sinh ra con người linh kiệt này để thắp một nén hương, đặt một hòn đất lên mộ phần của Người.
![]() |
Với những tình cảm trân quý về Đại tướng, người thương binh hạng 2/4 từng chiến đấu ở Quảng Trị đã thu thập nhiều tài liệu, ảnh, băng đĩa nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp để treo hoặc lưu giữ trong nhà như một “bảo tàng” sống trong tư gia. Anh quan niệm, việc lưu giữ chiến tích của Tướng Giáp sẽ có ý nghĩa giáo dục cho con cháu, vừa thể hiện niềm tự hào là người lính của Đại tướng.

