Cướp chồng người thì dễ, giữ mới khó!
Gia đìnhBích Hiên ơi, có bao giờ em thử đặt mình vào vị trí của người vợ để cảm nhận nỗi đau bị “cướp” chồng? Hoặc thử tưởng tượng ba em có nhân tình, mẹ và các chị em của em sẽ ra sao?
Đó không phải là tình huống hiếm hoi, mà trong chốn phòng the rất nhiều chị em gặp phải nhưng không dám tâm sự cùng bạn đời.
Bích Hiên ơi, có bao giờ em thử đặt mình vào vị trí của người vợ để cảm nhận nỗi đau bị “cướp” chồng? Hoặc thử tưởng tượng ba em có nhân tình, mẹ và các chị em của em sẽ ra sao?
Khoảng 7 giờ 40 phút sáng ngày 31/7/2013, người dân khu vực Nam Hồ Tân, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vô cùng sợ hãi khi thấy một thanh niên lơ lửng trên cửa sổ tầng 6 của tòa nhà số 63.
Ngày càng nhiều đàn ông tin rằng họ làm việc nhà giỏi hơn phụ nữ. Vì đàn ông khỏe và nhanh nhẹn hơn, họ lau nhà nhanh hơn, điều khiển máy giặt, máy hút bụi chuẩn xác hơn và phơi quần áo cũng chóng vánh hơn.
Ngày anh lấy vợ, có người ghé tai bảo: Đàn bà đẹp như thành yếu, dễ chiếm nhưng khó giữ. Lúc đó, không hiểu vì say tình hay còn trẻ người non dạ mà anh bỏ qua lời nhắc nhở đó.
Nhận được giấy triệu tập của tòa đến giải quyết việc ly hôn, chán nản, người chồng ở nhà treo cổ tự vẫn, để lại nỗi dày vò người vợ phải gánh chịu.
Vợ tôi gào lên: “Anh chết đi! Sao lại hành hạ vợ con thế này”. Nhưng cô ấy càng nói, tôi càng hăng. Hình như có một thứ gì đó đang cuồn cuộn chảy trong tôi khiến tay chân không chịu ở yên một chỗ. Và thế là tôi cứ vung tay lên.
Tin tưởng và trung thực là bí quyết cơ bản nhất để duy trì một cuộc hôn nhân. Vợ chồng phải học cách chia sẻ, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.
Mẹ không nghĩ rằng con nhất thiết phải chọn một người vợ nấu ăn thật ngon hay làm nội trợ thật giỏi. Điều con cần là một cô gái hiểu vai trò của mình là giữ lửa cho gia đình.
GiadinhNet - Cuộc đời khó ai biết được chữ “ngờ”. Với một người đàn ông, còn nỗi đau nào lớn hơn khi bị chính người vợ “đầu gối tay ấp” và cha ruột mình phản bội. Để rồi thời khắc nhìn đứa trai bé bỏng trong nôi, anh thắt lòng khi không thể nhận ra nó là “sản phẩm” của ai, nên xưng hô như thế nào (?). Câu hỏi đau đớn ấy cũng chính là nỗi ám ảnh mà bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, đã từng gặp phải khi bà trực tiếp nghe tâm sự từ Kiên, một chàng trai từng phải hứng chịu bi kịch khủng khiếp.
Các bà vợ thường bị kêu ca là "lắm lời", "ghê ghớm", "khó tính... nhưng trên thực tế, có không ít những ông chồng còn trên tài các bà vợ về khoản này. Cùng học cách "trị" những ông chồng khó tính này nhé.
Đọc thư con, điều đầu tiên mẹ cảm nhận được là sự mạnh mẽ, thẳng thắn ở một cô gái hiện đại mà mẹ - dù muốn như con cũng chẳng cách nào thay đổi được. Mẹ thấy vui khi có được người con dâu biết nghĩ như con.
Từ giữa tuần vừa rồi, tôi đã bất ngờ phải nhận một quả tạ từ trên trời rơi xuống. Chắc không ai rơi vào tình huống oái oăm kiểu như tôi.
Gặp lại người tình cũ, chồng tôi bị cô ta mồi chài và khiến cô ta mang bầu, giờ anh cứ đòi ly hôn.
Tôi đã sống trong sự che chở của chồng suốt ngần ấy năm. Hạnh phúc đó không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã đến lúc cần chấm dứt.
Chỉ vì không thắt dây bảo hiểm trong lúc chở bồ đi chơi, một tài xế đã gặp rắc rối với cảnh sát giao thông và người vợ của mình.
Sống hy sinh, hết mình cho họ thì họ chê. Biết hưởng thụ và chăm sóc cho mình để họ được “đẹp mặt” thì họ sợ. Chẳng biết ranh giới ở đâu cho phụ nữ thời nay.