Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai
GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.
Tôi là con út trong gia đình có hai anh em. Tôi đã lập gia đình 4 năm, có một bé gái. Hiện vợ chồng tôi sinh sống và làm việc trên thành phố. Còn anh trai tôi vẫn đang độc thân, ở quê cùng bố mẹ.
Trước đây, anh tôi đã từng có mối tình sâu đậm, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, tuy nhiên, đến phút cuối, anh sốc khi phát hiện người yêu có thai với người đàn ông khác có điều kiện hơn anh. Đau đớn khi bị người yêu thương nhất phản bội, suốt thời gian dài, anh tôi không yêu ai. Anh nói bị mất niềm tin vào phụ nữ.
Anh tôi lao vào làm việc, đầu tư vốn làm chủ một trang trai chăn nuôi giữa cánh đồng. Ăn, ngủ luôn ở đó. Thời gian ấy, cả tôi và bố mẹ đều thương anh vô cùng nhưng cũng đành để anh lấy công việc để vơi đi chuyện tình buồn.

Ảnh minh họa
May mắn công việc thuận lợi, giờ anh tôi đã xây được nhà cao cửa rộng cho bố mẹ, cuộc sống khấm khá hơn rất nhiều. Chỉ có điều, đến bây giờ, khi đã gần 35 tuổi, anh tôi vẫn chưa lập gia đình.
Anh tôi hiền lành, thật thà, tốt tính. Anh luôn vì mọi người, kể cả là chịu thiệt về bản thân mình. Tôi được ăn học đàng hoàng, có xe máy để đi ngay khi ra trường đi làm cũng đều có một phần công sức của anh tôi trong đó.
Ngày tôi lấy chồng, anh dành dụm cho tôi 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Chưa kể, anh phụ bố mẹ lo chu đáo mọi việc hậu cần để đám cưới của chúng tôi diễn ra một cách trọn vẹn nhất.
Trong thâm tâm, tôi luôn mong anh sớm tìm được người phụ nữ tốt, thật lòng thương anh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Anh yên bề gia thất, bố mẹ tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Vì vậy, đợt vừa rồi, khi biết tin anh có người yêu, là một cô giáo từ nơi khác chuyển tới dạy ở trường cấp 2 trong xã, tôi mừng lắm. Tôi liên tục thúc giục anh sắp xếp dẫn người yêu về ra mắt cả nhà, nếu được thì tính cưới luôn năm nay. Nhiều lúc tôi cảm giác mình còn sốt sắng việc cưới xin cho anh còn hơn cả bố mẹ.
Và điều mong đợi của tôi cuối cùng cũng đến. Cuối tuần vừa rồi, anh tôi dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, có gọi vợ chồng tôi từ thành phố về. Song chồng tôi phải đi gặp đối tác nên không về được, 2 mẹ con tôi tranh thủ bắt xe về.
Suốt dọc đường về, tôi cũng háo hức được gặp chị dâu tương lai, không biết chị là người như thế nào. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy chị, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.
Phải đến lúc anh trai tôi bước đến giới thiệu "đây là chị dâu tương lai của cô đấy", tôi mới giật mình chào chị nhưng trong lòng rối bời không yên. Bởi người mà anh trai tôi sắp lấy làm vợ, thật trớ trêu lại là người yêu cũ của chồng tôi.
Hai người bọn họ là tình đầu từ thời sinh viên, yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng, khi ra trường lại chia tay vì mỗi người một nơi. Chồng tôi xin được việc làm ở Hà Nội còn cô kia chật vật mãi không thi được công chức. Đến khi thi được thì lại phải công tác một huyện miền núi xa xôi. Yêu xa với khoảng cách gần 500 cây số đã khiến bọn họ chia tay.
Tôi biết chuyện này vì có lần phát hiện trong quyển sách của chồng có hình hai người chụp chung cùng nhau. Anh thẳng thắn kể lại cho tôi vì nói hai người đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, kể cả mạng xã hội nên người yêu cũ làm gì, đã lấy chồng hay chưa, anh hoàn toàn không biết và cũng không quan tâm.
Chồng nói là vậy nhưng người ta thường nói, tình đầu luôn là tình đẹp nhất và khó quên nhất. Tôi không phải không tự tin vào cuộc hôn nhân của mình nhưng khi biết chuyện, tôi vô cùng khó nghĩ.
Tôi luôn muốn anh trai được hạnh phúc nên tôi không thể nào đem lý do người kia từng là người yêu cũ của chồng tôi để phản đối cuộc hôn nhân này. Làm thế thì quá ích kỷ với anh tôi.
Nhưng nếu người yêu cũ của chồng trở thành người một nhà với tôi thật, tôi sợ sau này giữa tôi, chồng và chị dâu sẽ có những lúc khó xử với nhau. Và anh tôi khi biết về quá khứ của vợ mình và em rể, anh sẽ như thế nào?
Từ hôm ở nhà bố mẹ về, tôi đau đầu suy nghĩ nhưng chưa biết phải làm thế nào cho hợp lý. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên…
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 11 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 22 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


