Những chợ tình" chỉ có thể dẹp như... dọn cỏ
Xã hộiSau chầu nhậu cùng mấy người bạn, Sơn rỉ tai tôi: “Hôm nay tôi sẽ dẫn ông đến “phiên chợ tình” hay lắm, gái ở đây toàn là “mới” thôi, tuyển cả đấy”.
GiadinhNet - Chồng bị câm điếc từ nhỏ, vợ thường xuyên bệnh tật một mắt không nhìn thấy, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Thế nhưng vợ chồng họ vẫn luôn gắng gượng nuôi đứa con gái chăm ngoan, học giỏi.
Sau chầu nhậu cùng mấy người bạn, Sơn rỉ tai tôi: “Hôm nay tôi sẽ dẫn ông đến “phiên chợ tình” hay lắm, gái ở đây toàn là “mới” thôi, tuyển cả đấy”.
Thức dậy từ 7h sáng để chuẩn bị thổi xôi, luộc ngô,... rồi đẩy xe ra Hà Nội bán tới tận đêm khuya, người dân thôn Ải, xã Hợp Thanh, Mỹ Đức đã đổi đời nhờ chịu khó, vất vả mưu sinh.
GiadinhNet - Đỡ bị cáo lên, xuống xe chuyên dụng; dìu bị cáo từng bước lên các bậc cầu thang để vào phòng xét xử... Ít có phiên tòa mà bị cáo lại được ưu ái, quan tâm, chăm sóc của cảnh sát bảo vệ đến vậy. Thương bị cáo không quần áo ấm khi trời bất ngờ trở lạnh, các chiến sỹ công an đã lo cho bị cáo này từng chiếc áo ấm, đôi dép. Thậm chí, một cán bộ công tác trong ngành tòa án Hải Dương đã mang cả chăn, màn tặng bị cáo.
GiadinhNet - Không thể tự mình lên cầu thang để vào phòng xét xử, bị cáo Nguyễn Đức Nhương đã phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát dẫn giải. Suốt phiên tòa, nhiều câu trả lời của bị cáo rất ngô nghê, không rõ nghĩa, thỉnh thoảng bị cáo ngồi thụp xuống đất, cầm chiếc dép mân mê rồi lén giấu vào túi quần như sợ mất đi một “báu vật”…
GiadinhNet - Bị tai nạn giao thông rất nặng, Nguyễn Đức Nhương sống sót được là “một sự thần kì”. Ông Vi Du Lịch - Trưởng khoa Nam 1 (Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hóa) cho biết, sau tai nạn, bệnh nhân Nguyễn Đức Nhương bị động kinh, rối loạn tâm thần. Những trường hợp như bệnh nhân Nhương rất khó kiểm soát được cảm xúc, hay cáu gắt, dễ kích động.
GiadinhNet - Chớm đông, trong việc kinh doanh đã thể hiện rõ hai thực tế đối nghịch nhau: Các dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khoẻ thì “bó gối” đợi khách, trong khi những địa điểm phục vụ đồ ăn nóng lại làm không hết việc.
Mua bánh trung thu Maison De Gâteaux về để mang biếu bố mẹ, chị Cẩm không ngờ lại bị trả lại vì bánh đã hết hạn sử dụng.
Miếng cá sau khi được thả vào nước dùng dù lâu cũng không bị ỉu, giữ nguyên hương vị giòn thơm bên ngoài, ngọt mềm bên trong.
"Bọn em ở nhà nghỉ đã mấy hôm rồi, phần là để có không gian riêng, phần để chăm sóc bạn em ôn thi tốt để đỗ đạt...", thí sinh Nguyễn Thị Anh không ngại ngần nói.
Trước đây, mỡ lợn được coi là một phần không thể thiếu trong việc chế biến các món ăn trong các gia đình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, phải đến tới 90% gia đình thành thị và 70% gia đình nông thôn đã “nói không” với loại thực phẩm này.
Nguyễn Khánh Toàn, 27 tuổi, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, đối tượng đã đưa những thông tin không chính xác về vụ 3 cô gái bị rạch đùi trên trang mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận đã bị Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSHS, CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ vào trưa ngày 9/5
Lần đầu làm "chuyện ấy" với bạn gái, Khánh hì hục mãi cũng không thể nhập cuộc vì “cậu nhỏ” cứ cong về phía bụng. Vừa xấu hổ, vừa lo lắng, chàng trai 25 tuổi sau đó luôn tìm cách lảng tránh người yêu.
GiadinhNet - Mới đây, một số đề thi vào lớp 1 của Trường dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) được cư dân mạng chuyền tay nhau vì độ “chuối” và khó.