Xem đào rừng về Thủ đô, giá cao ngất ngưởng
GiadinhNet - “Đây là đào Suối Giàng ở núi cao Yên Bái, do năm nhuận nên năm nay mới có đào này chơi Tết, các năm khác muốn cũng chẳng có đâu anh, giá em vừa bán 4,5 triệu/cành”, một người bán đào rừng mời chào.
Theo anh Thuận, chủ hàng đào rừng mới được bày bán sáng nay ở góc phố Nguyễn Khánh Toàn và đường bờ sông Quan Hoa, năm nay nhuận nên anh mới "thửa" được đào rừng về Hà Nội để bán cho dân chơi Tết. Những năm trước, phải sau Tết tầm hơn 1 tháng thì đào này mới trổ hoa.
Tại đây, hàng chục cành đào rừng to ngất ngưởng đã kịp tập kết về từ đêm qua (2/2). Tùy vào chủng loại, giá đào rừng dao động từ 750.000 - 4,5 triệu đồng/cành. Giá cao vì phải mất 3 chặng mới đưa được đào về phố.
Chủ hàng cho biết, đây là đào ở núi cao, chặt nguyên gốc nên giá không rẻ. “Cành nào to, thế đẹp, mốc rêu mọc nhiều thì giá càng cao”, chủ hàng đào giới thiệu. Về thời gian trổ hoa, người bán khẳng định chỉ cần đến 23 Âm lịch là bắt đầu nở và sẽ bung rộ vào ngày Tết.
Mức giá của đào rừng cao hơn giá đào ở phố đến cả chục lần nên sáng 3/2 chỉ có người xem vì tò mò chứ lượng giao dịch mua bán rất ít. Nhiều người đi đường ghé lại xem lắc đầu tiếc nuối cho rằng, cứ đua nhau chặt hạ đào như thế này thì vài năm nữa núi rừng Tây Bắc sẽ hết đào.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
![]()
![]()



Chủ hàng khẳng định sau 23 Â lịch, đào sẽ bắt đầu trổ hoa và nở rộ vào ngày Tết.
![]()
![]()
Minh Anh