Nguyên nhân nào khiến tòa báo Charlie Hebdo bị tấn công khủng bố đẫm máu?
GiadinhNet – Vụ xả súng kinh hoàng vào tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris chiều 7/1, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương đã khiến dư luận thế giới vô cùng phẫn nộ. Vậy Charlie Hebdo là gì và tại sao tòa soạn này lại bị tấn công khủng bố đẫm máu?
Charlie Hebdo là gì?
Tuần báo Charlie Hebdo xuất bản định kỳ thứ tư hàng tuần, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Les Editions Rotatives; tiền thân của nó là một tạp chí (tồn tại từ 1969-1981 thì phá sản vì kiệt quệ tài chính). Charlie Hebdo được tái thành lập năm 1992, là một trong những tuần báo trào phúng bán chạy của Paris, với ấn phẩm xuất bản định kỳ khoảng 100.000 bản.
Trụ sở mới của Charlie Hebdo - Rue Serpollet (fr), Paris
Các số báo của nó thường xuyên đăng tải các hình ảnh biếm họa, các cuộc phỏng vấn hài hước, bài bình luận về các chính trị gia, ngôi sao nhạc pop hay các trào lưu tôn giáo như hình cựu giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss Kahn “nhảy múa tưng bừng”, Michael Jackson “gầy nhom nhem” như một bộ xương, không lâu sau khi ông qua đời.
Charlie Hebdo được xem như phiên bản Pháp của tờ Private Eye (một tờ báo châm biếm của Anh), nổi tiếng với những bài báo mỉa mai và phóng sự điều tra.

Charlie Hebdo bắt đầu nổi tiếng từ năm 2006 khi cho đăng lại bức ảnh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed vốn xuất hiện trên nhật báo Jyllands-Posten của họa sĩ Kurt Westergaard, Đan Mạch. Lúc mới được công bố, bức họa đã gây nên sự phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo, hàng loạt cuộc biểu tình kéo dài trải khắp Trung Đông và nhiều thành phố phương Tây. Charlie Hebdo cũng đã bị các tổ chức Hồi giáo kiện lên tòa án vì những hình ảnh xúc phạm nhà tiên tri và ý nghĩ báng bổ truyền thống của đạo Hồi. Chủ bút lúc đó đã phải ra hầu tòa vì vi phạm luật chống khủng bố, tuy nhiên, tòa án Pháp đã bác bỏ và không luận tội.
Vụ xả súng kinh hoàng vào tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris chiều 7/1, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương
Biếm họa "chết người" và động chạm tôn giáo?
Có rất nhiều ý kiến về nội dung của tuần báo nhưng các phóng viên và chủ sở hữu đã lên tiếng bảo vệ nội dung đăng tải như một quyền tự do ngôn luận và lập luận rằng, họ đang châm biếm tất cả các tôn giáo lớn.
Trong năm 2010, Charlie Hebdo gây sốc khi đăng lên trang bìa hình ảnh Đức Giáo Hoàng Beenedict XVI đang rước lễ với một chiếc bao cao su.

Ảnh trang bìa của Charlie Hebdo, đổi tên thành Sharia Hebdo cùng dòng chữ “100 roi nếu bạn không chết vì cười”.
Tuần báo này còn tự đổi tên thành Sharia Hebdo (Sharia: đạo của Hồi giáo). Tháng 11/2011, Charli Hebdo lại xuất bản một ấn phẩm coi Nhà tiên tri Mohammed như một “biên tập viên - khách mời danh dự” của mình cùng dòng chữ “100 roi nếu bạn không chết vì cười”. Hệ quả là ngay trong đêm đó, văn phòng của Charli Hebdo đã bị đánh bom khủng bố, may mắn không ai bị thương. Vụ tấn công được cho là nhằm vào hệ thống máy tính của tờ báo.
Các mảnh vỡ đổ nát bên ngoài văn phòng Charlie Hebdo sau cuộc tấn công 11/2011
Năm 2012, Charli Hebdo tiếp tục xuất bản những bức biếm họa Nhà tiên tri Mohammed khỏa thân như một đứa trẻ và một bức tranh nhà tiên tri được đẩy đi trên xe lăn. Đây được xem là một cử chỉ khiêu khích có chủ đích đối với hàng loạt những cuộc biểu tình bạo động đang diễn ra khắp Trung Đông. Cảnh sát đã phải cử người canh phòng cẩn mật tờ báo. Trang cuối của tập ảnh còn chú thích những bức ảnh là “hợp pháp” vì được những người nghiên cứu Hồi giáo thực hiện kỹ lưỡng. Những bức hình xúc phạm này đã buộc Pháp phải tạm thời đóng cửa các đại sứ quán và trường học trên 20 quốc gia vì sợ bị trả thù.

Bức hình châm biếm Thủ lĩnh Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi trong số báo phát hành ngày 7/1 của Charlie Hebdo
Tuần trước, ấn phẩm của Charlie Hebdo đã đăng tải bức biếm họa phiến quân IS dọa tấn công nước Pháp với thông điệp “Hiện Pháp vẫn chưa bị bọn khủng bố tấn công” và vẽ một phần tử vũ trang súng ống đầy mình, với bộ râu rậm rạp giống các phiến quân IS, trả lời rằng: “Khoan đã nào! Vẫn còn cả tháng Một để chúng tôi gửi quà cho nước Pháp mà”. Bức tranh do biên tập viên chủ lực của tòa báo với bút danh Charb, thực hiện - một nạn nhân của vụ thảm sát hôm qua.
Một ngày trước cuộc tấn công, tài khoản Facebook và Twitter của tuần báo đã đăng tải một hình ảnh châm biếm về thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi với lời chúc sức khỏe cho năm mới. Và trang bìa của Charli Hebdo hôm 7/1 lại xuất hiện hình ảnh trào phúng cho thấy “sự phục tùng” của người Hồi giáo Pháp dưới sự cai trị của một thủ lĩnh Hồi giáo.
Pháp là một trong những quốc gia châu Âu có số lượng tín đồ Hồi giáo lớn nhất. Các chính trị gia nước này từ lâu đã lo ngại rằng Charlie Hebdo có thể làm bùng nổ căng thẳng tôn giáo. Năm 2006, ông Jacques Chirac - tổng thống Pháp bấy giờ đã yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông nước này nên tránh “khiêu khích và đụng chạm” đến người Hồi giáo. Năm 2012, cựu Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng kêu gọi kiềm chế khi Charlie Hebdo đăng quá nhiều hình ảnh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed.
Cảnh sát Pháp cho biết trong vụ nổ súng sáng ngày 7/1, những kẻ tấn công đã hét lên rằng chúng thực hiện vụ xả súng để "trả thù cho nhà tiên tri", đồng thời hét lên câu "Thượng đế toàn năng" trong khi nhả đạn.
Xem thêm: Toàn cảnh hiện trường vụ khủng bố đẫm máu tòa soạn báo ở Paris
LD(th)
Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?
Tiêu điểm - 5 giờ trướcGĐXH - Nếu tìm được máy bay MH370 mất tích bí ẩn, liệu có thể khôi phục dữ liệu trong hộp đen để làm rõ sự thật.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcMột ngôi mộ cổ xa hoa vừa được khai quật cách thủ đô Athens của Hy Lạp 95 km, mang nhiều điều kỳ lạ.
Loài thủy quái đáng sợ nhất hành tinh
Tiêu điểm - 13 giờ trướcĐây là một trong những loài gớm ghiếc nhất hành tinh.
Số phận của vũ trụ sẽ đi về đâu: Một kịch bản lạnh lẽo hay sự khởi đầu của vẻ đẹp chưa từng thấy?
Tiêu điểm - 22 giờ trướcLiệu ngôi nhà chung của nhân loại có thực sự đi đến hồi kết? Từ sự lụi tàn của các vì sao đến những cú va chạm thiên hà nảy lửa, các nhà vật lý thiên văn đang vẽ nên một bức tranh tương lai vừa bi tráng, vừa đầy hy vọng cho vũ trụ bao la này.
Người dân Nhật Bản làm gì vào ngày đầu tiên của Tết Dương lịch để cầu mong may mắn?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Người dân Nhật Bản đang thực hiện những nghi lễ truyền thống mang đậm màu sắc tâm linh nhằm cầu mong sự thanh tịnh và may mắn.
"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNó có thể tự chữa lành chính mình trong 2 phút.
Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa tìm thấy một loài quái vật kỷ Jura khổng lồ và chưa từng được biết đến trên thế giới ở TP Trùng Khánh - Trung Quốc.
Nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm 2026
Tiêu điểm - 2 ngày trướcVào lúc 17 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam, thời khắc 0 giờ ngày 1/1/2026 đã điểm ở đảo Christmas thuộc Kiribati.
Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNgười đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Đây là một khám phá cực kỳ thú vị”.
Vì sao lại ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa và lý giải loạt tục lệ kỳ lạ của các nước trên thế giới?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Ăn 12 trái nho, nhảy qua những cơn sóng, ra đường với vali rỗng... là những tập tục kỳ lạ khi đón năm mới của các nước trên thế giới.
Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình
Chuyện đó đâyĐây là những phát hiện thú vị nhưng đáng lo ngại.