Nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị bắt giam: Dân mừng vì vụ án không bị lãng quên
GiadinhNet - Ngay sau khi thông tin nguyên PCT UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bị khởi tố và bắt giam, đồng thời khởi tố 3 vị cán bộ xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, đông đảo người dân Tiên Lãng đã tỏ sự vui mừng vì “ vụ án đã không bị lãng quên!”.
Phó chủ tịch Liên Chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ Tiên Lãng, ông Lương Văn Trong cho biết: “Từ khi hay tin ông Khanh bị bắt, Liên Chi hội (LCH) chúng tôi tập trung hết ở “trụ sở”, cũng là nhà ông Vũ Văn Luân-Thư ký LCH- để thảo luận. Riêng cá nhân tôi chỉ nghĩ rằng, tội ai đến đâu thì xử đến đó, quan trọng là phải làm tới nơi tới chốn”.
Trao đổi qua điện thoại với vợ ông Đoàn Văn Quý, bà Phạm Thị Hiền thẳng thắn nói: “Bây giờ mới khởi tố bị can là quá chậm trễ. Tuy nhiên, có còn hơn không. Trước mắt gia đình tôi rất phấn khởi nhưng chỉ có một mình ông Khanh bị bắt do liên quan tới vụ việc này là chưa thoả đáng…”.
Tại nhà riêng ông Nguyễn Văn Khanh, cổng khóa trái.