Con công nhân từ 7-17 tháng tuổi gửi ở đâu?

Con công nhân từ 7-17 tháng tuổi gửi ở đâu?

Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày qua, chị Nguyễn Thị Phương - một công nhân tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM), người có con gửi tại nhà trẻ không phép Phương Anh - phải xin nghỉ làm ở nhà trông con vì “nhà trẻ khủng bố” kia đã bị cơ quan chức năng đóng cửa sau vụ bảo mẫu bạo hành gây bức xúc dư luận.

Gã đàn ông hành hung mẹ, giết hàng xóm

Gã đàn ông hành hung mẹ, giết hàng xóm

Pháp luật

Bị mẹ càm ràm về việc đã để hàng xóm phải nói đến tai mình những điều không hay, Cẩm Anh điên cuồng tức giận, lôi mẹ đến nhà hàng xóm đánh đập rồi lao vào dùng ghế tấn công hàng xóm cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Ngồi tù vì... bạn gái bốc lửa

Ngồi tù vì... bạn gái bốc lửa

Pháp luật

Khi tiệc cưới kết thúc, Cường về đến nhà nghĩ đến việc Đại đẩy mình ra khỏi sân khấu trong tiệc cưới nên tức giận. Vừa quê, vừa bẽ mặt trước mọi người, Cường rủ Nình Hoàng Nam (SN 1991, ngụ Đồng nai) quay lại tiệc cưới tìm Đại đánh trả thù.

Chủ thầu đánh chết thợ chỉ vì 100.000 đồng

Chủ thầu đánh chết thợ chỉ vì 100.000 đồng

Pháp luật

GiadinhNet - Có chút “hơi men” trong người, anh Tơ Văn Quang (SN 1982, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang) cùng đến nhà Nguyễn Khắc Hải (SN 1981, trú tại xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội) tính toán tiền công xây dựng. Trong lúc cãi vã về số tiền 100.000 đồng, Hải đã dùng điếu cày đập liên tiếp vào đầu anh Quang khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Có 7 người chết trong vụ nổ kho thuốc pháo

Có 7 người chết trong vụ nổ kho thuốc pháo

Xã hội

Theo thông tin chính thức từ thị xã Phú Thọ, đã có bảy người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ kho sản xuất pháo hoa đặt tại Xí nghiệp 4-Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao,huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Hoàng Mai gượng dậy sau lũ

Hoàng Mai gượng dậy sau lũ

Xã hội

Ngay sau khi nước rút, những con đường về các xã Quỳnh Dị, Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Mai Hùng... tấp nập những bước chân hối hả. Rất nhiều lực lượng đã có mặt để mang hàng cứu tế cho bà con vùng lũ những mong không ai phải đói và khát. Nỗi đau mất mát về tài sản, hoa màu vẫn còn hiện rõ trên từng nét mặt bao người dân vùng lũ, nhưng đón nhận những nghĩa cử cao đẹp ấy, ai cũng thấy ấm lòng.

Đừng bỏ lỡ