Đối với Huyền Sambi, qua góc nhìn của một cô gái 20 tuổi, chia tay là một sự đổ vỡ, đảo lộn, mọi thứ dường như trượt khỏi tầm với. Với những ca từ đánh mạnh vào cảm xúc: “Cơn mưa đổ lá trời gục ngã, anh cố buộc lấy mảnh vực sâu”, Huyền Sambi muốn thể hiện một nội tâm giằng xé, đau đớn khi phải đối diện với sự chia ly trong tình yêu.

Khi trao đổi những điều này với ekip quay MV, mọi người đã cùng tạo ra một không gian thể hiện đúng và phù hợp nhất với tinh thần của bài “Nghiêng”. Điều đó thể hiện qua những khung hình và góc máy rất chông chênh, rất “nghiêng”.



Những hình ảnh mang đầy tính ẩn dụ, chẳng hạn Nguyễn Trần Trung Quân ngồi trên một cái ghế nghiêng, bao quanh là những bóng đèn thể hiện một thế giới nội tâm xáo trộn của riêng Trung Quân, người vũ công chính là hình ảnh ẩn dụ về con người bên trong của Trung Quân đang giằng xé và hỗn độn và những cảnh mưa cuối cùng là điểm nhấn cao trào thể hiện sự vỡ òa về mặt cảm xúc của toàn bộ MV.


Tất cả đều được thể hiện dưới một góc độ vô cùng nghệ thuật.




Khi quay MV “Nghiêng”, Nguyễn Trần Trung Quân đã rất vất vả để diễn làm sao cho bản thân đạt được một độ “lạnh” cần thiết để hợp với tinh thần bài hát cũng như MV nên phải đổ khá nhiều mồ hôi, khiến cho cả đoàn rất khổ sở. Dự định ban đầu, cảnh mưa cuối cùng sẽ được vẽ bằng máy tính bằng những viên bi màu đen nhưng rất may mắn, đến tối lại có một cơn mưa rào ập đến bất ngờ và trần nhà lại có một lỗ thủng to để nước mưa lọt qua. Vậy là cả ekip đã tận dụng khoảnh khắc đó để tạo nên những khung hình ấn tượng nhất trong MV. MV nhờ đó đã hoàn thành đúng tiến độ.
Hà Tùng Long