Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo Hùng Võ và hành trình “lật mặt” tội ác dưới tán rừng xanh

Thứ sáu, 10:10 21/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Từ những tiếng khóc xé lòng giữa rừng xanh đại ngàn, đến những trận lũ lịch sử gây thiệt hại lớn về người và của, về lâm sản, “vàng đen”… đã thôi thúc nhà báo trẻ Võ Mạnh Hùng thực hiện nhiều loạt bài điều tra về đề tài môi trường và liên tiếp 6 năm liền giành nhiều giải thưởng báo chí...


Nhà báo Hùng Võ giữa lòng hồ thuỷ điện, nơi được mệnh danh là “nghĩa địa rừng xanh tố cáo kẻ sát nhân”. Ảnh: NVCC

Nhà báo Hùng Võ giữa lòng hồ thuỷ điện, nơi được mệnh danh là “nghĩa địa rừng xanh tố cáo kẻ sát nhân”. Ảnh: NVCC

Hành trình xuyên rừng ám ảnh

Nhà báo Võ Mạnh Hùng (nhà báo Hùng Võ) đang công tác tại Báo điện tử VietNamPlus, trực thuộc TTXVN. Anh đau đáu về thực trạng phá rừng suốt nhiều năm qua. Tôi hẹn gặp anh trong một ngày hè oi ả, trước thềm kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sau khi mở đầu bằng những niềm vui vừa “mang về” từ huyện đảo Trường Sa với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhà báo Hùng Võ nhấp ngụm cà phê đặc sánh, kể: “Điểm đầu tiên trong hành trình xuyên rừng đi tìm “tội ác” dưới những tán rừng xanh của tôi là Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam. Hôm đó (tháng 4/2018-PV) đoàn chúng tôi có 2 người. Trước chuyến đi, tôi đã liên hệ với một đồng chí, người này hứa sẽ cung cấp thông tin và dẫn chúng tôi đi đến điểm nóng phá rừng. Thế nhưng, khi đến nơi, người này đã thẳng thừng từ chối với lý do “tôi xin lỗi, tôi không cung cấp được gì hơn vì nếu lộ ra, sẽ bị trả thù”.

Nguồn tin ban đầu bị cắt đứt, tôi và một người anh đồng hành chỉ biết nhìn nhau thở dài. Tôi chợt nghĩ đến lực lượng bảo vệ tuyến đầu còn “lo bị trả thù”, thì những nhà báo trẻ “đất khách quê người” như chúng tôi sẽ như thế nào đây (?). Liên hệ với các đơn vị liên quan và người dân, tôi nhận được cái lắc đầu, đều vì sợ bị trả thù. Khi tinh thần đang có phần giảm sút thì may mắn, tôi gặp được một “lâm tặc” nay đã hoàn lương. Sau khi nghe về mục đích của chuyến đi cùng những khó khăn tôi đang gặp phải, anh đã đồng ý giúp chúng tôi. Anh tận tình hướng dẫn cho chúng tôi cách đối phó khi bị “lâm tặc” phát hiện là đóng giả người dân tộc đi tìm nấm lim xanh, mật ong rừng để bán”.

Những quần âu, áo sơ mi, quần jean được xếp lại, thay bằng những bộ quần áo cũ kỹ mặc đi rừng của người dân tộc, cùng mái tóc được xoa thêm đất và nhựa cây để hoá trang. Biết rằng chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm, nhưng nhìn bộ dạng đoàn đi lúc này, ai cũng… phì cười để xốc tinh thần chiến đấu.

Sau 2 giờ đồng hồ di chuyển trên sông Bung và vượt qua 3 quả núi cao, muỗi, ruồi vàng, vắt đốt, gai cào đến chảy máu, đoàn cũng đến được điểm nóng đầu tiên. Hình ảnh hiện ra trước mắt nhà báo Hùng Võ là những cây đại thụ lim xanh, sến táu… nằm la liệt giữa đại ngàn. Nhựa cây vẫn còn chảy, vết chặt vẫn còn mới, lán trại dựng lên vẫn còn tro bếp, họ nhìn nhau lắc đầu, xót xa.


Hình ảnh phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh - Quảng Nam (năm 2018) và đất trống đồi trọc vì nạn phá rừng ồ ạt. Ảnh: NVCC

Hình ảnh phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh - Quảng Nam (năm 2018) và đất trống đồi trọc vì nạn phá rừng ồ ạt. Ảnh: NVCC

“Các anh chụp ảnh hay ghi hình thì nhanh lên không nhỡ bọn chúng quay lại là làm mồi cho thú đấy”, lời người dẫn đường vang lên khiến ai nấy đều sực tỉnh. Đang mải miết ghi lại hình ảnh, nhà báo Hùng Võ giật mình bởi một tiếng “rầm” làm rung chuyển mặt đất, ngước lên phía bên kia bìa rừng, một khoảng cây rừng đã bị hạ xuống. “Lại một cụ lim nào đó ngã xuống rồi”, người dẫn đường thở dài.

“Mình trước đây cũng ăn ở trong rừng suốt, cả năm chẳng về nhà. Mỗi khi có khách đặt là các chủ cai sẽ đứng ra nhận, gỗ sẽ được xẻ thành từng thanh theo kích thước đặt hàng. Ngày xưa, khu này gỗ quý nhiều lắm, nhưng giờ hết rồi, phải đi sâu vào trong mới có… Nghề này bạc lắm, hút máu rừng xanh mà. Ráo mồ hôi là hết tiền”, người dẫn đường xót xa.

Ký ức về chuyến đi đang được kể lại như một dòng chảy, nhà báo Hùng Võ trở nên trầm lắng khi nhớ lại quãng thời gian 9 ngày nằm viện tưởng chừng như vô vọng. Bởi chỉ trong 9 ngày đó, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai không thể tìm ra được bệnh tình của anh. Trong khi, 24/24 giờ, thân nhiệt anh giữ ngưỡng 39,5 – 39,8 độ C cùng thông báo anh bị nhiễm khuẩn máu vào ngày thứ 10 nằm viện, chính là kết quả sau hơn nửa tháng xuyên rừng, dầm mưa rừng, ăn - nằm với muỗi, vắt.

Qua những ngày “thập tử nhất sinh”, anh tiếp tục hành trình lật mặt tội ác dưới những tán rừng xanh, tại vùng đất Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, khi những trận lũ quét lịch sử, cùng những nỗi đau chồng chất chưa nguôi.

Tội ác dưới những tán rừng xanh…

Được phân công theo dõi mảng tài nguyên môi trường, nông nghiệp từ năm 2012, nhà báo Hùng Võ đã có nhiều tác phẩm phản ánh, điều tra như: Tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép, tuồn bán than lậu, quy hoạch thuỷ điện ồ ạt… được thể hiện dưới dạng Mega Story, với các biểu đồ, bản đồ tương tác từ những biểu bảng phức tạp, nhưng lại rất dễ hiểu với bạn đọc. Những tác phẩm dài kỳ này đã giúp anh liên tục giành các giải thưởng báo chí về môi trường.

Bén duyên với loạt đề tài về môi trường, chính là hành trình anh đi tìm câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi “vì sao lại thường xuyên có lũ quét, vì sao nước ta vẫn đề xuất nhập khẩu khoáng sản, trong khi chúng ta không những có “rừng vàng, biển bạc”, mà còn có trữ lượng khoáng sản đứng thứ 5 ở Đông Nam Á”. Đó chính là nạn phá rừng.

Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã có “lệnh đóng cửa rừng”. Để bảo vệ rừng, từ năm 2011 đến nay, Chính phủ đã bố trí nguồn kinh phí hàng nghìn tỷ đồng để chi trả cho dịch vụ môi trường, bảo vệ rừng. Vậy nhưng nhiều cánh rừng vẫn lén lút bị tàn phá.

Trong 11 bài viết điều tra về tình trạng phá rừng của nhà báo Hùng Võ đã khiến độc giả hiểu rằng, nguyên nhân của những “tiếng khóc” từ đại ngàn, ngoài những đối tượng lâm tặc thì không ai khác, chính một số người ăn lương nhà nước được giao trọng trách, bảo vệ rừng đã không làm tròn trách nhiệm.

Nhấp vội ngụm cà phê để xua tan những ám ảnh về những khoảng rừng đã bị “xoá sổ” Võ Mạnh Hùng bảo, hy vọng sau này, những khoảng rừng trắng đó sẽ được thay thế bằng màu xanh, do chính con người tạo nên...

Từ năm 2013 đến nay, với những nỗ lực của bản thân, nhà báo Hùng Võ đã giành được gần 20 giải thưởng, bằng khen vinh danh. Điển hình như năm 2018, anh giành Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018. Năm 2019, anh được Giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường - Hội Báo toàn quốc.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào các ngày Âm lịch này dù thời trẻ vất vả, lận đận đủ đường nhưng khi bước sang tuổi 35, cuộc sống bỗng chuyển mình rõ rệt, bình yên gõ cửa, phúc lành dần hiện hữu.

Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Đời sống - 6 giờ trước

Quán tạp hóa cũ trên phố Quan Nhân (Hà Nội) bất ngờ trở thành điểm dừng chân của nhiều người trẻ tìm đến chụp ảnh, như một cách chạm lại ký ức tuổi thơ và những năm tháng học sinh giản dị giữa nhịp sống đô thị đổi thay.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các bến xe lớn chật kín người dân mang theo lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho tuần làm việc đầu năm mới.

Phát hiện culi quý hiếm trong vườn keo

Phát hiện culi quý hiếm trong vườn keo

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc dọn dẹp vườn nhà, người đàn ông ở Hà Tĩnh phát hiện cá thể culi nên bắt lại, sau đó giao nộp cho cơ quan chức năng.

Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phố

Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phố

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường phố thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên bị lực lượng CSGT xử phạt.

Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)

Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo, tạm cấm toàn bộ xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay (4/1).

Miền Bắc lại đón không khí lạnh bổ sung, nhiều nơi rét đậm

Miền Bắc lại đón không khí lạnh bổ sung, nhiều nơi rét đậm

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp khiến miền Bắc duy trì rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại trong tuần tới, nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 15 độ.

Lý do 2 xe khách liều lĩnh chặn đầu xe đang chạy trên Quốc lộ 14C

Lý do 2 xe khách liều lĩnh chặn đầu xe đang chạy trên Quốc lộ 14C

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 3/1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin vụ việc 2 xe khách chặn đầu xe khách khác gây xôn xao dư luận.

Top