Thề sẽ không ở cữ nhà chồng nữa!
Gia đìnhMột lần ở cữ nhà chồng khiến em bị ám ảnh cho đến mấy năm sau.
Tuy nhiên dù tránh thế nào thì chị Thảo cũng không thể tránh khỏi một ngày “tức nước vỡ bờ”. Những dồn nén trong việc bất đồng quan điểm với mẹ chồng khiến chị không mấy mặn mà khi về nhà và mang chuyện mẹ chồng đi nói với hàng xóm.
Một lần ở cữ nhà chồng khiến em bị ám ảnh cho đến mấy năm sau.
Số tôi may mắn, có lẽ là như vậy, nên có được người mẹ chồng cực kì tốt bụng, coi tôi như con gái.
Mọi việc chăm bà đẻ, cơm nước, dọn dẹp đều một tay mẹ đẻ tôi 'hầu' cả nhà chồng. Đúng là "cháu bà nội, tội bà ngoại".
Chúng em lỡ “ăn cơm trước kẻng”, giờ em có thai 3 tháng. Ba mẹ chồng tương lai của em ra điều kiện hoặc là theo không hoặc là đám cưới nhưng không rước dâu, em phải về nhà chồng bằng cửa sau.
“Lấy chồng - Ở nhà chồng – Rắc rối chất chồng” dường như đã là công thức phổ biến với mọi nàng dâu chân ướt chân ráo theo chàng về dinh. Thật ra, bạn vẫn có thể duy trì tình trạng gia đình “trong ấm ngoài êm” nếu để ý một chút đến vài điểm nho nhỏ sau đây.
Chồng đi làm xa, một mình ôm con sống trong căn nhà toàn những con người xa lạ, em đau đớn quá.
Người yêu tôi giấu kín quá khứ của mình. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại tình cờ gặp một người quen cũ của cô ấy. Họ không cố ý khi kể tôi nghe người yêu tôi đã có một đời chồng nhưng sau đám cưới 3 ngày, cô ấy đã bỏ trốn khỏi nhà chồng. Tôi nghe mà rụng rời chân tay.
Chẳng lẽ như vậy, chồng và nhà chồng chỉ coi mình là cái máy đẻ thôi sao. Khi mình bị vô sinh, không còn sinh con cho chồng nữa thì họ đi tậu cái máy mới.
Bà cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, tôi không được bỏ con trai bà bằng bất cứ giá nào. Và bà cũng bắt tôi lên kế hoạch "mèo mả gà đồng" bên ngoài hòng làm sao kiếm được đứa con về cho con trai bà.
Bố mẹ và dì tôi ra chơi, chị chồng tôi không mở mồm ra chào nửa câu, mặt hằm hằm như nhà tôi ra ăn xin ấy.
GiadinhNet - Sau khi trả tiền phòng cho hai người, Hồng Nhung phải ra quán nước, gọi một cốc nhân trần đá, ngồi một lúc nữa rồi mới về nhà được.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, ba mẹ anh không đồng ý cưới vì chê tôi lớn tuổi hơn anh, lại vừa nghèo, vừa xấu. Vượt qua mọi ngăn cản, chúng tôi đến với nhau.
Sinh con đẹp cũng là cái tội? Nếu được chọn, tôi cũng chẳng chọn nét của bên nội mà giống vì thú thật là ai cũng..xấu.
Buổi tối, cả nhà cùng coi phim, vợ tôi luôn miệng cảm thán: Ôi cái thứ đàn bà con gái ở đâu mà… ngu thế, phim ảnh chứ ngoài đời làm gì có ai để “thiên hạ” ức hiếp như vậy. Thiệt là ngứa con mắt!
"Ngọc nữ" khoe nụ cười rạng rỡ khi cùng gia đình đi nghỉ ở nước ngoài.
Mẹ chồng bảo, tôi lừa con trai bà để chửa trước, để ép buộc gia đình bà cho kết hôn. Trước khi lấy anh, tôi đã có thai được gần hai tháng. Chính vì mẹ chồng tôi biết điểm yếu đấy nên đã nắm thóp để sau này khi có xích mích nhỏ, bà lại lôi ra để răn đe tôi.