Sau sự việc ngôi nhà 5 tầng ở số 49 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa bị đổ, nhiều ngôi nhà khác cũng được phát hiện đang nghiêng và có nguy cơ đổ xụp bất cứ lúc nào…
Có nhà… phải ra ngoài vạ vật
Sau tòa nhà 5 tầng, số 49 Huỳnh Thúc Kháng bị đổ sụp ngày 31/3, thì ngôi nhà 5 tầng số 11, ngõ 20, Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa cũng đang khiến người dân Hà Nội phát hoảng vì sự nghiêng ngả bất thường. Hiện khu nhà này đã được chính quyền phường Láng Hạ cho chăng dây, lập rào chắn phong tỏa đảm bảo an toàn. Còn đối với các hộ dân liền kề, chính quyền ra thông báo yêu cầu di dời người và tài sản ra khỏi nhà. Nhưng trong thông báo di dời không có hướng dẫn cụ thể khiến cho các hộ dân phải vạ vật, không biết đi đâu về đâu?.
Bà Dương Thị Minh Thành trú tại nhà số 12, đối diện với nhà 5 tầng số 11 sắp đổ cho hay: "Cùng ngày phát hiện nhà 5 tầng số 11 có nguy cơ sập đổ, chính quyền phường Láng Hạ ra thông báo yêu cầu gia đình tôi cùng một gia đình khác kế bên không được tiếp tục vào nhà... Để đảm bảo an toàn, gia đình tôi không vào nhà theo đúng yêu cầu của phường, nhưng chúng tôi lại không biết đi đâu, về đâu, ở ngoài đến khi nào, cuộc sống của chúng thự sự bị xáo trộn...".
Được biết, gia đình bà Thành có 6 người, đến nay đã là ngày thứ 4 họ không được trở về nhà. Bà tâm sự, thương các con còn trẻ, bà cho chúng đến ở nhờ nhà bạn bè, còn bà và chồng thì thuê một phòng trọ... Khốn khổ là bà bị huyết áp cao, hàng đêm phải dậy đun thuốc uống, chủ nhà trọ biết chuyện và họ không đồng ý. "Vừa đêm qua thôi, họ quát tháo đòi đuổi tôi ra khỏi phòng trọ lúc nửa đêm... Sáng ngày 7/4, tôi lên UBND phường Láng Hạ hỏi lãnh đạo phường xem chúng tôi phải tiếp tục cuộc sống di tản như này đến bao giờ thì họ lại nói "đang bận... không tiếp được"... Tôi sốc trước thái độ của họ mà ngất ngay tại sân phường, may mà có chồng tôi đi theo cấp cứu rồi dìu tôi về..." - Bà Thành nói.
Theo bà Thành cũng như nhiều gia đình liền kề với căn sắp đổ, những hộ gia đình này đang ngày đêm muốn biết tình trạng căn nhà 5 tầng số 11 đe dọa tới các hộ như nào, có quá nghiêm trọng để các hộ gia đình phải di tản không. Nếu di tản thì phường phải hướng dẫn hay sắp xếp chỗ ở cụ thể cho các gia đình. Nhưng tất cả đều chưa một lần nhận được câu trả lời từ lãnh đạo phường Láng Hạ.
Được biết tại thông báo số 188/TB- UBND "Khẩn cấp về việc di dời khỏi nhà nguy hiểm", chính quyền phường Láng Hạ chỉ nêu: "Hiện nay nhà số 11, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng tự nghiêng có nguy cơ sập đổ gây nguy hiểm đến các hộ dân liền kề... UBND phường Láng Hạ yêu cầu các hộ dân phải di dời người và tài sản ra khỏi nhà". Ngoài nội dung này, chính quyền phường Láng Hạ không hề hướng dẫn cho các hộ dân thuộc phải di dời trong bao lâu và ở chỗ nào.
Bữa cơm với khoai lang, cá khô
Quay trở lại vụ sập nhà 5 tầng tại 49 Huỳnh Thúc Kháng, đến thời điểm hiện tại các hộ dân liền kề bị ảnh hưởng (thuộc khu tập thể của Bộ TN - MT) cũng không mấy khá hơn. Hiện tại một vài hộ dân trong số này đã được phường Láng Hạ cho ở tạm trong Ủy ban MTTQ phường tại số 111, đường Láng Hạ.
Gia đình ông Đoàn Đức Phong có 7 người, trong đó có cụ già 95 tuổi và 2 cháu nhỏ nên được phường Láng Hạ ưu ái bố trí ở tại một phòng rộng gần 10 m² ngay đầu hồi. Mọi sinh hoạt của gia đình ông Phong từ tắm, giặt, nấu ăn hay ngủ nghỉ đều diễn ra tại căn phòng này và khuôn viên bên ngoài trụ sở này.
Khi chúng tôi đến, cả nhà ông đang phải dùng bữa cơm trưa ngay chính giữa sân của ủy ban, mâm cơm có cá khô và khoai lang... Ông Phong cho biết, mọi đồ đạc đều bị phá hủy hết khi nhà 5 tầng số 49 đổ đè lên. Các đồ dùng vật dụng nơi ở mới đều do bạn bè và người thân cho mượn...
|
|
|
Bữa cơm nhà ông Phong với cá khô và khoai lang. Ảnh: H.H |
Đối diện với căn phòng mà gia đình ông Phong đang ở là một căn phòng rộng hơn, phường bố trí cho hai gia đình ở chung, là hộ ông Nguyễn Hồng Quang, ông Nguyễn Văn Hồng. Tại căn phòng này, mỗi gia đình chỉ vừa trải đủ một một chiếc đệm để cùng ngủ nghỉ. Do không thể tự xoay sở về chỗ ở nên cả 2 gia đình này đều đang phải chấp nhận sống qua ngày.
|
Phát hiện hàng loạt nhà bị nghiêng, nứt
Kể từ khi ngôi nhà 5 tầng số 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa bị sập vào ngày 31/3, hoàng loạt các ngôi nhà cao tầng khác được người dân phát hiện đang trong tình trạng nghiêng, nứt nghiêm trọng. Đó là ngôi nhà 5 tầng số 11, ngõ 20, đường Huỳnh Thúc Kháng được phát hiện ngày 5/4; khu tập thể 5 tầng Bộ Tư pháp, phường Cống Vị, quận Ba Đình bị phát hiện lún nghiêng ra phía sau từ 30 - 50 cm; Căn nhà 5 tầng trên phố Trần Quang Diệu (khu Hoàng Cầu) cũng bị phát hiện tách nghiêng khỏi nhà bên cạnh từ 20- 30 cm…
Mới đây nhất là ngôi nhà 5 tầng số 366, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy cũng bị phát hiện nghiêng sang một bên. Toàn bộ phần trên ngôi nhà này đã tách khỏi ngôi nhà bên cạnh. Những hộ dân sống xung quanh ngôi nhà này cho hay, những năm trở lại đây ngôi nhà này càng biểu hiện rõ tình tràng nghiên về một phía.
Trong quá khứ, nhiều ngôi nhà ở Hà Nội đã bị sụt lún nghiêm trọng, một tòa nhà Khu tập thể mùng 8/3 trên phố Kim Ngưu từng chìm mất tầng 1. Nhiều khu tập thể cũ nát khác đứng trước nguy cơ sụp đổ bất cứ khi nào.
|
Võ Hải - Quốc Hưng