Nhà dột từ nóc
GiadinhNet - Vẫn biết giang hồ hiểm ác, nhưng việc người thân bị cáo khi nghe tin án tử hình đã “lên máu”, đe dọa giết bị hại, đánh cả luật sư, thẩm phán, phá tòa... thì thật khó mà tưởng tượng nổi.
Chuyện xảy ra tại phiên tòa xét xử băng cướp “chặt tay cướp của” từng gây kinh sợ khắp TP HCM. Tổng cộng có 7 vụ ra tay hiểm độc mà băng cướp này đã thực hiện thành công. Thủ đoạn cực kỳ tàn độc, khi gặp nạn nhân, thường là người đi xe máy tay ga đắt tiền, đeo trang sức thì chúng lao đến chặt tay, hoặc chém để cướp tài sản.
Dư luận khi ấy rúng động. Băng cướp này đã gây ra mối quan ngại cực lớn, làm mất trật tự trị an, gây hoang mang trong nhân dân và làm xói mòn lòng tin với chính quyền.
Vì mức độ nghiêm trọng như thế nên việc phải tìm cho ra và triệt phá băng cướp ấy là nhiệm vụ số một với các lực lượng bảo vệ pháp luật ở TP HCM. “Đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma”, băng cướp trên đã bị bắt. Kẻ cầm đầu là Hồ Duy Trúc cùng đồng bọn vào khám, nhưng khai báo không thành khẩn, cũng chẳng ăn năn vì tội ác mình gây ra, thậm chí còn cho rằng việc “đi cướp của người giàu hơn mình là bình thường”(?!).
Chính “quan điểm” này của bị cáo, cùng mức độ nghiêm trọng của hành vi tội ác, Trúc bị xử với mức án cao nhất hôm 25/12. Pháp luật nghiêm minh, dư luận hết sức đồng tình với bản án này. Nhưng chuyện diễn ra ngay tại sân tòa làm cho người ta kinh sợ và lo ngại hơn.
Biết con mình lĩnh án nặng, mẹ bị cáo Trúc đã lên tiếng dọa giết bị hại và bà này còn ăn vạ ngay sân tòa. Con gái bà này thì dùng đá đập nhà tòa, đe dọa các thẩm phán, nhân viên. Một người thân khác của gia đình họ thì tiếp cận luật sư bào chữa cho bị hại, gây sự và... ra đòn.
Đấy mới chỉ là một phần bức tranh hỗn loạn mà gia đình bị cáo Trúc gây ra tại phiên tòa hôm 25/12. Sự vụ còn nghiêm trọng hơn nhiều và chỉ ổn định sau khi cảnh sát có mặt.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |