Nhà gái "đứng hình" khi chú rể đưa xe ngựa rước dâu
Muốn ghi lại dấu ấn đặc biệt trong ngày vui trọng đại, chú rể Quang Hội đã bí mật chuẩn bị xe ngựa rước dâu khiến nhà gái không khỏi ngỡ ngàng.
Ngày 5/11 trên nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải ảnh chụp của một đám cưới diễn ra ở vùng quê với sự tham dự đông đảo của nhiều người. Bức ảnh có tiêu đề Đám cưới bằng xe ngựa của ông anh làng mình.
Khác với những đám cưới được rước dâu bằng xe hơi sang trọng như thường thấy. Trong ảnh, cô dâu và chú rể gây chú ý khi ngồi trên chiếc xe ngựa, được trang trí bằng nhiều màu vải sặc sỡ, bong bóng hình trái tim. Đông đảo bà con đi bộ theo phía sau.
Nhanh chóng thông tin của cặp đôi này cũng được dân mạng truy lùng ra. Liên hệ với người này, anh giới thiệu mình tên Lưu Quang Hội, sinh năm 1988 (27 tuổi). Anh xác nhận, mình chính là chú rể trong buổi đám cưới rước dâu bằng xe ngựa trên. Vợ anh tên Trần Thị Hồng Mai, sinh năm 1990 (24 tuổi). Cả hai hiện làm việc tại Hà Nội, và ngụ cùng quê tại thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình.
Lễ đám cưới được diễn ra vào ngày 2/11/2014 (dương lịch) tại Thái Bình. Quang Hội chính là người lên ý tưởng rước dâu độc đáo này.
"Mình có ý tưởng này từ lâu. Cả 2 cùng quê, yêu nhau được 4 năm. Mình chứng kiến nhiều tiệc đám cưới ở quê, nhưng thấy không mấy độc đáo và đặc biệt lắm. Nhân ngày vui trọng đại, mình muốn dành đến cho vợ và dân làng điều đặc biệt và lạ mắt nhất. Mặc dù phải đi công tác xa, nhưng đám cưới được định ngày trước 1 tháng, nên mình có khá nhiều thời gian để chuẩn bị" - chú rể chia sẻ.
Quang Hội cho biết, ở huyện Hưng Hà quê anh chỉ có duy nhất 2 con ngựa. Nhưng sau 2 lần về quê tìm kiếm, và được sự giúp đỡ của mẹ. Anh đã tìm được người cho thuê cả xe và ngựa.
Anh nói: "Mình chọn chú ngựa màu nâu như trong hình. Đây là ngựa thuần chủng và nhìn đậm chất nghệ sĩ".
Khi thuê được ngựa, Quang Hội là người trực tiếp dùng thước đo chi tiết, sơn sửa lại xe. Một tuần sau, anh tự nghĩ ra ý tưởng thiết kế. Sau đó, Hội ra chợ Đồng Xuân (Hà Nội) mua vải và đi thuê may rèm trang trí.
Ban đầu, khi Quang Hội có ý tưởng rước dâu bằng xe ngựa. Nhiều ý kiến rằng chỉ nên chở cô dâu và chú rể. "Bình thường ở quê mình, là mẹ chồng đi đón dâu. Mình không muốn mẹ phải đi bộ, mà vợ chồng lại trên xe. Nên mình quyết định thiết kế chỗ cho mẹ, và thêm 2 đứa bé phụ dâu - rể. Thấy con trai giữ lấy chữ hiếu, nên mẹ rất vui và hãnh diện. Lúc chuẩn bị qua nhà gái, bản thân mình rất hồi hộp, nhưng cảm giác thật hạnh phúc và vui vẻ" - anh bày tỏ.
Thông tin về buổi rước dâu bằng xe ngựa của anh Hội được mọi người trong xã biết từ trước. Nên hôm đó, có rất đông người tò mò đến xem.
Anh Hội cho biết, buổi lễ rước dâu, ngoài họ hàng ra còn có rất đông ba con tò mò đi cùng. Đoạn đường dài 800 m. Đi mất 20 phút. Về 25 phút.
"Họ hàng, gia đình và làng xóm bên nhà trai thì đều được biết trước. Còn bên nhà gái, bạn bè cô dâu khi thấy chiếc xe ngựa qua thì họ rất bất ngờ và đứng hình. Vợ mình tỏ ra rất hạnh phúc vì quá ngạc nhiên. Có rất nhiều bạn bè đã quay clip, chụp lại khoảnh khắc đó. Đó là những giây phút trong đời mà mình không thể nào quên được" - anh tâm sự.
Cô dâu Hồng Mai nhớ lại: "Thật sự lúc đó, mình không thể nào diễn tả được cảm xúc, vẫn không thể tin đó là sự thật. Tất cả mọi người nhà gái đều đứng hình khi anh Hội mang chiếc xe ngựa sang. Bản thân mình cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc, tuy đơn giản nhưng chất chứa đầy ý nghĩa và tình yêu thương".
Sau khi tổ chức đám cưới, vợ chồng anh Hội sẽ trở về Hà Nội làm việc. Cô dâu Hồng Mai hiện là nhân viên hành chính của một tập đoàn. Còn chú rể Quang Hội làm việc tại một công ty điện tử. Ngoài ra, anh còn có doanh nghiệp nhỏ.
Theo Phan Trai Uc (Zing.vn)
Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'
Xã hội - 19 phút trướcThủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luật - 20 phút trướcGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.
Nam sinh Hải Phòng 'kẹp 3' đi xe máy bằng một bánh trên đường
Xã hội - 25 phút trướcGĐXH - Đại diện Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành triệu tập nhóm thanh niên và lập biên bản về các hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh đối với xe 2 bánh, giao xe cho người không đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm.
Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia
Pháp luật - 1 giờ trướcBản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.
Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa dịp Lễ 30/4 - 1/5
Xã hội - 1 giờ trướcNhững ngày này, trên các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5.
Nắng nóng suy giảm trước khi đón đợt gió mùa đông bắc liên tiếp
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Không khí lạnh cuối mùa cường độ rất yếu nhưng thường gây mưa, nền nhiệt sẽ suy giảm. Nắng nóng suy giảm trước khi đón đợt gió mùa đông bắc liên tiếp.
Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập
Xã hội - 2 giờ trước"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.
Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'
Xã hội - 2 giờ trướcMỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.
Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an
Xã hội - 2 giờ trướcNgười phụ nữ bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho 2 nữ du khách nước ngoài đã đến trình diện Công an.
Giỏi ngành này có thể kiếm trên 60 triệu đồng/ tháng
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhiều nước trên thế giới, lập trình Game là ngành công nghiệp không khói chủ lực trong thời đại 4.0, mang lại mức lương hấp dẫn hàng triệu người mơ ước.
Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng
Thời sựGĐXH - Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua.