Nhà một bí thư huyện bị cướp đến nổ súng
GiadinhNet – Nghe thấy tiếng động lạ từ ô cửa sổ nhà vệ sinh của nhà mình, ông Út cùng người con trai tiến hành kiểm tra thì phát hiện 2 đối tượng đang tìm cách vào nhà mình. Khi thấy gia chủ một đối tượng bỏ chạy, đối tượng còn lại dùng súng bắn vào nhà...
Được biết, trưa ngày hôm nay 30/12, cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An vẫn đang tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng tại nhà Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An vào lúc 2h sáng cùng ngày.
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lấy hình ảnh từ camera phía bên trong, phía ngoài đường nhà ông Út để lấy hình ảnh của 2 đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng để điều tra, truy tìm bắt 2 đối tượng.
Theo như ông Út cho biết, lúc 2h sáng ngày 30/12, khi cả gia đình ông Út đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía bên ngoài cửa sổ của nhà vệ sinh nhà mình nên ông Út cùng người con trai của mình tiến hành kiểm tra.
Với khuôn mặt chưa hết bàng hoàng, ông Út nói: “Lúc 2 bố con tui đang lanh hoay đi ra thì tên trộm đã phát hiện, một tên nhanh chóng tông cửa bỏ chạy. Tên còn lại ở phía ngoài yểm trợ dùng súng bắn vào, may mắn sao viên đạn cao su trượt ngang hông của người con trai tui. Ngay sau đó, chúng trèo qua phía cổng chính của nhà tui. Khi ra ngoài thì có một chiếc xe ô tô đã nổ máy đậu sẵn trước nhà, nhanh chóng lên xe tẩu thoát trước mặt tui”. Ông Út cho hay: "Có một tên giọng nói miền Bắc”.
Sau khi sự việc xảy ra, ông Út đã nhanh chóng trình báo với cơ quan công an. Lực lượng công an và VKSND tỉnh Long An đã có mặt khám nghiệm, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để truy xét các đối tượng.
Vụ việc khiến ông Út bị thương nhẹ ở chân trái của mình. Riêng người con trai của Ông Út thì bị xây sát nhẹ ở bên hông, tài sản phía gia đình ông Út chưa mất mát gì.
Những người hàng xóm chia sẻ, bình thường gia đình ông Út sống hòa đồng, tình cảm với mọi người không có mâu thuẫ, xích mích với ai trong xóm làng.
Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội