Nhà nghèo ăn mì gói, trúng thưởng 3 cây vàng

| Xã hội

Do hoàn cảnh khó khăn, vào buổi sáng hàng ngày, gia đình anh Tọa phải ăn mì tôm nhưng không ngờ trúng thưởng 3 cây vàng.

Sáng ngày 18/5, anh Trần Văn Tọa (SN 1970, ngụ thôn Sơn Trung, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết đã xuống TP HCM nhận 3 cây vàng (3 lượng) do trúng thưởng mì gói.

 Gia đình anh Tọa làm cơm đãi hàng xóm sau khi trúng thưởng

 

Theo anh Tọa, gia đình khó khăn, không có điều kiện nấu cơm ăn sáng hoặc ăn quán nên mỗi sáng gia đình phải ăn mì tôm. Sáng ngày 10-5, gia đình anh mở thùng mì ra thấy có một thẻ cào. Anh cào thử thì được báo đã trúng giải nhất với trị giá 3 cây vàng.

"Sau khi nhận thưởng, tôi làm mấy mâm cơm cúng tổ tiên rồi mời hàng xóm đến chung vui. Số còn lại tôi sẽ đưa cháu Trần Văn Đức (con thứ 2) đi chữa bệnh viêm xương và chữa bệnh thái hóa khớp của tôi" - anh Tọa nói.

Ngoài anh Tọa, trong thôn còn có chị Nguyễn Thị Thúy cũng trúng giải khuyến khích với trị giá nửa chỉ vàng từ ăn mì gói.

Theo C.Nguyên (Nld.com.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi bị phạt đứng góc lớp vì không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) đã đánh cô giáo, gây thương tích gãy xương cánh mũi phải. Vụ việc đặt ra nhiều vấn đề về bạo lực học đường và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm sức khỏe người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.