Chân dung gã trộm nổi lòng tà dâm, giết người rồi hãm hiếp ở Đồng Nai
Pháp luậtGiadinhNet - Không có công ăn việc làm, lại thích tiêu pha hoang phí Trương Ngọc Hoài Mến (30 tuổi, quê tỉnh Long An) đã lấy chuyện ăn cắp vặt "làm nghề" mưu sinh.
GiadinhNet – Tuy chỉ là một người phụ nữ bình thường, một chủ trọ đơn thuần giữa lòng Hà Nội nhưng sự ra đi của bà khiến nhiều người thương tiếc vô cùng…
GiadinhNet - Không có công ăn việc làm, lại thích tiêu pha hoang phí Trương Ngọc Hoài Mến (30 tuổi, quê tỉnh Long An) đã lấy chuyện ăn cắp vặt "làm nghề" mưu sinh.
GiadinhNet - Một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra, khiến người dân sống xung quanh hốt hoảng. Nạn nhân là một cô gái trẻ, bị cắt cổ chết tại nhà trọ.
GiadinhNet - Hàng xóm sang gọi cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, nhìn qua cửa sổ thì phát hiện hai vợ chồng anh Phương nằm bất động trên nền nhà.
Khu nhà trọ của vợ chồng chị H. - bố mẹ cháu Đỗ Nhất Long (bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu làm chết) tại tổ 9, KP6, P. Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn chìm trong không khí u buồn, tang thương.
Sau khi sự việc cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) bị người thân ép đi ăn xin và bạo hành dã man được chính quyền phát hiện, can thiệp, căn nhà trọ mà mẹ của cháu Đức là Trịnh Thị Tuyết Nở thuê ở hẻm 108 đường Lê Văn Lương đóng cửa im ỉm.
Rất nhiều nữ sinh xui xẻo đã trở thành đối tượng rình trộm của những tên háo sắc.
Hai bên hứa hẹn với nhau và có quan hệ như vợ chồng nhiều lần. Tiến hứa với Mới khi nào ly hôn vợ sẽ cùng Mới đi nơi khác chung sống.
GiadinhNet - Mưa to kèm giông lốc vào chiều 6/9 tại TP HCM đã làm một tấm biển quảng cáo khổng lồ gần 200m2, nặng hơn 2 tấn đổ sập, đè nát khu nhà trọ khiến 36 người trong căn nhà phải ngủ ngoài trời. Họ co ro, lạnh lẽo, ngồi trùm nilon chịu trận suốt một ngày sau...
Cơn mưa kèm theo gió lốc vào chiều tối 6/9, đã khiến cho một tấm bảng quảng cáo nặng hơn 2 tấn đổ sập, đè lên nhà dân. Toàn bộ 33 người trong căn nhà có khả năng sẽ phải ngủ ngoài trời vì sự cố này.
Chú thím tôi như vừa trút được gánh nặng, thở dài kể chuyện con gái đã chính thức đuổi cổ thằng chồng ra khỏi cái nhà trọ dưới Hà Nội.
Dắt xe ra khỏi ngõ thì tôi bị ba tên mặt mũi hầm hố chặn lại. Việc này chủ nợ đã cảnh cáo cả tuần nay, nhưng tôi vẫn không thể xoay xở được. Chồng nhìn tôi, sắc mặt tái dại: “Chuyện gì vậy em?”.
Bị bạn đồng tình đề nghị chấm dứt mối quan hệ, Quân đã tạt axít và đâm nhiều nhát vào bạn tình rồi sau đó uống hai chai thuốc sâu.
Sáng sớm đã đi rình mò xem nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản nên sau khi đánh cắp được chiếc xe máy, Phạm Ngọc Hiếu ung dung dắt xe đi tìm chỗ vắng để ngủ một giấc.
Ngày 168, TAND TP Cần Thơ xét xử vụ dùng thuốc mê cướp đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Bé (43 tuổi, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Phát hiện mùi lạ nồng nặc từ căn phòng cuối dãy, nhiều người thuê trọ tại khu nhà trọ trên đường 21 (khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. HCM) nhờ chủ trọ can thiệp giải quyết mùi hôi lạ. Cứ ngỡ con chuột cống nào đó dính bẫy chết hoang bốc mùi, nhưng vừa đạp cửa căn phòng xông vào, cả chục người hoảng hồn bởi phát hiện thi thể nữ sinh mặt mày biến dạng đã tắt thở từ bao giờ, bị trùm kín chăn nhiều ngày.
Mẹ tôi cả đời cũng không ngờ được có ngày bị chính con dâu chửi như thế, bà gọi điện cho tôi trong nước mắt, tôi phi từ đơn vị về, mẹ tôi đang ngồi khóc. Tôi ức đến tận cổ, chở bà về quê cho khuây khoả, con còn bé quá nên phải để ở với vợ tôi.