Nhạc sĩ Giáng Sol hết lời khen ngợi khi giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh hát bằng tình cảm người mẹ
GiadinhNet - 20h ngày 8/3, giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh, hiện tượng của The Voice 2017, chính thức phát hành MV đầu tay "Con yêu thơ dại" - một sáng tác mới của nhạc sĩ Giáng Sol. Đây là MV đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Trần Tùng Anh. Trần Tùng Anh chắc chắn là nghệ sĩ "kết sổ" cho sản phẩm mừng 8/3 khi phát hành MV vào tối 8/3.
Ca khúc "Con yêu thơ dại" là một sáng tác mới của nhạc sĩ Giáng Sol, chị viết theo kịch bản kịch "Chuyện của dòng sông đỏ" của hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng. Ca khúc viết về tình mẫu tử, người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ, chăm sóc, nuôi nấng đứa bé với mong muốn sau này con sẽ lớn lên thành người. Cảm động trước sự hy sinh vô bờ của người mẹ trong ca khúc, Trần Tùng Anh đã rất thích ca khúc này và được nhạc sĩ Giáng Sol tặng ca khúc này.
Năm 2018, Trần Tùng Anh có bản demo ca khúc, nhưng anh chưa dám thể hiện bởi Trần Tùng Anh thấy mình cần hoàn thiện về giọng hát và trải nghiệm cuộc sống hơn nữa để hát ca khúc này thật đúng tinh thần. Và Tùng Anh đã mất 3 năm trời để nỗ lực hoàn thiện giọng hát của mình, cho đến thời điểm này mới dám tự tin thể hiện.

Hình ảnh Trần Tùng Anh trong MV "Con yêu thơ dại".
Nhạc sĩ Giáng Sol bày tỏ: "Khi Trần Tùng Anh gửi bản master cho tôi nghe thử, tôi đã khá ngạc nhiên vì sự tiến bộ của cậu ca sĩ có giọng hát phi giới tính này. Khi nghe ca khúc bạn sẽ không thể tin đó là một chàng trai trẻ hát được! Tùng Anh hát cảm xúc, tình cảm, ra được tinh thần của bài hát. Tôi thấy vui với sự trưởng thành chả Tùng Anh. Hy vọng với MV đầu tay này, Tùng Anh sẽ thật thành công cho sự nghiệp ca hát của mình".
MV "Con yêu thơ dại" không phải là một MV được đầu tư hoành tráng, công phu, mà là một sản phẩm hết sức nhẹ nhàng, tình cảm trong đó qua ngôn ngữ của nghệ thuật múa, người xem sẽ cảm nhận về những điều vô cùng giản dị mà vĩ đại của tình mẹ dành cho con yêu.
MV "Con yêu thơ dại" không chỉ là sản phẩm âm nhạc đánh dấu một bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc của Trần Tùng Anh mà việc ra mắt đúng vào ngày 8/3 là bởi anh muốn gửi sản phẩm đầu tay này đến mẹ mình, đến những người phụ nữ yêu thương đã luôn chở che, yêu thương anh trong cuộc sống. Mặc dù ca khúc "Con yêu thơ dại" nói về tình yêu, sự vất vả từ khi sinh nở đến dưỡng dục của người mẹ, rồi những đau đớn trước biệt ly và khát vọng hy sinh dành cho con, nhưng ca khúc cũng chính là tiếng lòng của Trần Tùng Anh cũng như những người con đối với công lao dưỡng dục sinh thành, chở che bao dung của người mẹ.
"Trước hết, tôi muốn gửi MV tới Mẹ mình như món quà báo hiếu về sự thành công bước đầu của con trai đến mẹ. Trong cuộc đời này, rồi bất cứ ai cũng hiểu rằng chỉ có mẹ mới là người thương mình vô điều kiện"- Trần Tùng Anh tâm tình.
Đỗ Quyên