Nhạc sĩ Nguyễn Cường tuổi 82 tập thể dục 3 tiếng/ngày, chia sẻ về vợ kém 19 tuổi
Ở tuổi 82, nhạc sĩ Nguyễn Cường vẫn phong độ và tếu táo nói rằng xấu hổ khi bị cho là già.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường sinh năm 1943 trong một gia đình trung lưu ở phố Hàng Bạc, Hà Nội. Năm 16 tuổi, ông thi vào trường Trung cấp Âm nhạc Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) để học violoncelle.
Sau khi tốt nghiệp năm 1965, Nguyễn Cường được phân công về Đoàn Ca múa Tây Nguyên (nay là Đoàn Ca múa Đam San), lúc đó đóng tại Hà Nội. Từ năm 1967, ông chuyển về công tác tại phòng Giáo dục chính trị của Đại học Mỏ - Địa chất.
Ở tuổi 82, nhạc sĩ Nguyễn Cường tâm sự với PV VietNamNet không viết các ca khúc mà chỉ tập trung sáng tác phẩm dài hơi, chủ yếu là ca kịch. Có những tác phẩm ông mất tới 4-5 năm mới hoàn thành.
Nhạc sĩ nói việc sáng tác này rất tốn sức. Vì thế, từ nhiều năm nay ông vẫn giữ thói quen tập thể dục 3 tiếng mỗi ngày gồm bơi, đi bộ, ngồi thiền…
“Nhiều người nói tôi tuổi này vẫn trẻ trung, đi khắp nơi không biết mệt mỏi. Đơn giản vì tôi không thích bị bệnh, già thì xấu hổ lắm. Cứ sợ thế đi tự nhiên tâm hồn lúc nào cũng phơi phới, tôi chăm chỉ tập luyện thể thao để tinh tấn, đỡ già”, nhạc sĩ tâm sự.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Nhạc sĩ kể, rất ít khi xuất hiện trước công chúng mà thiếu cái mũ, nó giúp ông che đi dấu hiệu của tuổi tác. Bộ sưu tập mũ cao bồi của ông quá nhiều không thể đếm nổi. Thi thoảng gặp người tâm giao Nguyễn Cường tặng họ 1 cái nhưng có vẻ không ai dám đội.
Nguyễn Cường kể không bao giờ ngồi sáng tác liền 2-3 tiếng. Vì đặc thù của âm nhạc là cảm xúc tới rất nhanh, nên cùng lắm ông chỉ ngồi vào bàn làm việc 45 phút và không sáng tác sau 20h: “Tôi có ông bạn rất thân là nhạc sĩ Phó Đức Phương. Sinh thời, ông Phương lúc nào cũng lọ mọ, làm việc tới 2-3h sáng. Còn tôi, đố ai bàn bạc hay nói chuyện công việc sau 20h và thú thật 10h sáng là thời điểm tôi làm việc tốt nhất. Tôi mệnh Thái Dương mà, cứ mặt trời lên là sáng tác (cười)”.
Ít nhắc về gia đình và cuộc hôn nhân với người vợ kém 19 tuổi, nhạc sĩ Nguyễn Cường không thích “bị” giới thiệu “đây là vợ của nhạc sĩ Nguyễn Cường”, dù rất tự hào về chồng. Ông nói, vợ sinh năm 1962 là “vua hổ” nên cá tính mạnh hơn bình thường nhưng ở nhà lại rất điềm đạm. Vì thế, cả hai sống hoà hợp với nhau.
Nguyễn Cường ít khi sáng tác tặng phụ nữ nhưng duy nhất ca khúc Nét ca trù ngày xuân viết tặng bà xã. Khi đó, hai người đang yêu nhau, bà xã ở độ tuổi 20, cảm xúc tới thì viết chơi chứ ông không tính toán gì nhưng cuối cùng tác phẩm lại hot, Tết nào cũng được ngân vang khắp nơi.
Nguyễn Cường ở tuổi ngoài 80 không còn trăn trở hay nuối tiếc điều gì, bởi tập trung sáng tác ca kịch đã tốn rất nhiều công sức và tâm huyết của mình. Đấy cũng là cách để ông lưu giữ bảo tồn các giá trị văn hoá dân tộc.
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trướcSau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.
Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcXuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đời thường đang lan sang Việt Nam. Không tạo dáng, không sắp đặt, người được chụp chỉ di chuyển tự nhiên, việc còn lại là những "tay máy" sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc. Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới trẻ và nhiều sao Việt.
Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời
Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trướcGĐXH - 11 năm sau mới quay trở lại làm một sản phẩm âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương cho biết chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.
Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trướcGĐXH - Tối 18/12, U22 Việt Nam thắng kịch tính U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 tại SEA Games 33, mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ cả nước.
Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống Nhất
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - Âm nhạc, ẩm thực, hoạt động cộng đồng kết hợp không gian thiên nhiên sẽ hoà quện cùng nhau, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng được nghệ sĩ viola Nguyệt Thu thực hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).
Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcNổi tiếng nhờ hiện tượng âm nhạc "Thu cuối" vào năm 2012, cuộc sống của nữ ca sĩ này có nhiều thay đổi.
NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcTuổi 75, NSND Thanh Hoa miệt mài ca hát, lần đầu thử sức đóng phim. Dịp này, bà chia sẻ về cuộc sống, những tin đồn thất thiệt về mình và hôn nhân tròn đầy bên ông xã là nghệ sĩ xiếc.
Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.
Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcÁ hậu Huyền My cho biết cô sốc khi nghe tin kênh truyền hình nơi mình đang làm việc dừng hoạt động. Người đẹp nhiều lần bật khóc vì đây là nơi cô gắn bó trong bốn năm qua.
Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.
Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín
Câu chuyện văn hóaGĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.


