Nhận biết mỹ phẩm đã quá hạn dùng

Nếu thỏi son của bạn đổ mồ hôi, tức trên bề mặt có những hạt nước nhỏ li ti ti, thì đó có thể là dấu hiệu nó đã sa sút chất lượng, dù hạn dùng ghi trên hộp có thể vẫn còn.

Tuy hạn sử dụng ghi trên bao bì còn dài, nhưng thực tế tuổi thọ của mỹ phẩm có thể ngắn hơn do điều kiện khí hậu hoặc cách bảo quản. Với một số sản phẩm, hạn dùng được tính kể từ khi mở nắp, mà bạn thường không nhớ bắt đầu dùng nó từ khi nào. Đó là chưa kể nhiều hãng mỹ phẩm không ghi hạn sử dụng trên bao bì, hoặc ghi bằng các ký hiệu khó hiểu.

Một số dấu hiệu sau giúp bạn nhận biết mỹ phẩm đã biến chất, nên loại bỏ:

- Son môi: Có dấu hiệu đổ mồ hôi. Khi thoa lên, lớp son không bám môi. Nếu son đã có mùi hôi hoặc bở ra như sáp thì càng không phải nghi ngờ gì nữa.

- Phấn nền lỏng: Không còn đồng nhất mà có sự tách biệt giữa nước và phấn. Nếu quá hạn lâu hơn, sản phẩm có sự thay đổi màu và mùi.

- Phấn dạng bánh: Mặt phấn trở nên chai và bóng, mất hoặc biến mùi. Có khi phấn hết hạn lại rất bở và vụn. Mặt phấn đổ mồ hôi cũng là dấu hiệu nó đã hỏng. Với phấn má hồng, cách phân biệt tương tự.

- Mascara: Rất dễ nhận biết, đó là khi thuốc bị vón cục và khô, rất khó đánh; hoặc rã ra và có mùi khó chịu. Tương tự, kẻ mắt nước hỏng cũng khô và đổi mùi.

- Kem dưỡng: Phần kem và nước có vẻ tách ra, kem có thể đổi mùi và màu.

- Nước hoa hồng: Đục, đóng cặn, đổi mùi.

- Nước hoa: Dấu hiệu nước hoa đã biến chất cũng dễ nhận ra nếu bạn thường xuyên dùng nó, chẳng hạn mùi thơm giảm hoặc không còn giống như trước; hoặc chất lỏng trong chai đổi màu, có khi bị đục và cặn.

- Sơn móng: Lớp dầu nổi lên trên, hoặc sơn bị khô.

Theo VnExpress

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.