Nhân chứng kể lại khoảnh khắc 2 căn nhà bốc cháy sau tiếng nổ lớn làm một người chết ở TP.HCM
GiadinhNet - Sau tiếng nổ lớn, 2 căn nhà bốc cháy dữ dội khiến 1 người chết và 4 người bị thương.
Trên Tri thức trực tuyến, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h10 phút ngày 3/10, tại hai căn nhà trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM. Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng lên ở cửa hàng thời trang số 735 Lũy Bán Bích, sau đó cháy lan sang căn nhà số 737 là tiệm bán mì cay.

Hai căn nhà bốc cháy sau tiếng nổ lớn
Anh Thụy (một người dân tại khu vực) kể với nguồn trên: "Tôi nghe tiếng nổ lớn lắm, rung chuyển một số nhà tại khu vực. Lúc đó có 5 người bên trong chạy thoát kịp ra ngoài, trong đó có một trẻ em khoảng 3 tuổi. 2 người bị bỏng nhẹ được đưa đi bệnh viện".
Trên VnExpress, một người sống cạnh hiện trường cho biết, anh thấy có hai người bị cháy sém quần áo, mặt mũi ám khói đen.

Lúc này, bên trong căn nhà 735 Lũy Bán Bích có 6 người. Trong đó, 5 người chạy thoát ra ngoài và một người bị kẹt bên trong.
Theo Tuổi trẻ, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường. Sau khoảng 20 phút thì đám cháy được khống chế. Lúc 22h20 phút ngày 3/10, các lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang xịt nước vào căn nhà để phòng lửa bén trở lại. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tìm kiếm bên trong căn nhà cháy.

Lực lượng chức năng quận Tân Phú đang xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Cũng theo Tuổi trẻ, vụ cháy làm anh Đỗ Như Kh. (32 tuổi) tử vong. 4 người bị thương gồm: Huỳnh Thị Ngọc T. (16 tuổi) và Đỗ Như K. (26 tuổi), Lê Thị Ngọc G. (chưa rõ tuổi) và Đỗ Như N. (4 tuổi). Tại hiện trường, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy đến liên tục gào khóc gọi tên một người thân.
Nguyên nhân vụ cháy đang được c điều tra, làm rõ.