Nhận hộp quà 8/3 từ con rể, mẹ vợ rơi nước mắt khi thấy những thứ bên trong

| Tâm sự

GĐXH – Sau khi nhận món quà đặc biệt từ con rể, mẹ tôi không kìm được sự xúc động mà rơi nước mắt…

Mẹ tôi là người phụ nữ đơn thân. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, mình mẹ làm lụng vất vả nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành. Nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần thắc mắc việc tại sao mình không có bố, tôi lại thấy ánh mắt mẹ buồn khó tả. Sau này khi lớn hơn một chút, trong những đêm hai mẹ con nằm tâm sự, mẹ hay nói lời xin lỗi vì đã không cho tôi một gia đình hoàn chỉnh.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy nhưng mẹ vẫn luôn động viên tôi cố gắng học hành để có cơ hội đổi đời. Ngày biết tin tôi đỗ đại học, mẹ rơi nước mắt mừng mừng, tủi tủi. Bà mừng cho tôi nhưng tôi biết, bà cũng bị áp lực chuyện nuôi tôi ăn học tốn kém trên thành phố.

Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, tôi cũng đi làm thêm đủ việc để kiếm thêm thu nhập. Lúc thì đi phát tờ rơi, khi thì đi làm bưng bê, phục vụ ở quán café. Biết tôi phải đi làm thêm vất vả, mẹ buồn. Vì vậy, khi tôi bước sang năm thứ ba đại học, mẹ cũng chuyển lên thành phố, đi làm giúp việc cho nhà người ta để tôi có nhiều thời gian chuyên tâm học hành.

Nhận hộp quà 8/3 từ con rể, mẹ vợ rơi nước mắt khi thấy những thứ bên trong- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, suốt từ khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi cũng luôn tự dặn bản thân phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác để kiếm tiền, báo đáp công ơn của mẹ. 6 năm trước, khi công việc đã ổn định, tôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi quen một anh cùng quê, hơn tôi 2 tuổi. Vì thấy anh hiền lành, chân thành, tôi đã nhận lời yêu và hai đứa quyết định về chung một nhà sau hơn 8 tháng hẹn hò.

Ngày dẫn người yêu về ra mắt, mẹ nói mừng cho tôi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Tuy nhiên, khi biết mẹ tôi đi làm giúp việc, người yêu lại tỏ vẻ e ngại. Dù không trực tiếp nói ra nhưng qua thái độ của anh, tôi cũng phần nào nhận ra, anh ngại khi phải giới thiệu với bố mẹ và họ hàng ở quê rằng mẹ vợ tương lai đơn thân, lại đi làm giúp việc trên thành phố cho nhà người ta. 

Vì không muốn để anh tiếp tục khó xử, tôi đã tâm sự với anh rất nhiều về mẹ, về những hy sinh mà mẹ đã dành cho tôi suốt mấy chục năm qua. Tôi muốn khi bản thân kết hôn, mẹ tôi phải nhận được sự tôn trọng của con rể và bên thông gia vì đó là điều bà xứng đáng được nhận. Còn nếu không, tôi chấp nhận hy sinh tình yêu của mình chứ không muốn mẹ mình nhận lại những ánh mắt coi thường của người khác, nhất là của con rể.

Sau lần đó, anh đã hiểu và phần nào thay đổi thái độ với mẹ tôi. Vì vậy, đám cưới vẫn được diễn ra. Trong buổi lễ hôm ấy, mẹ tôi xúc động trao cho tôi 5 chỉ vàng. Bà nói đó là số tiền bà dành dụm được. Bà mong hai vợ chồng tôi luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Sau khi cưới, chồng tôi vẫn tỏ thái độ bình thường với mẹ vợ. Tuy nhiên, lúc tôi mang bầu, tôi khá bất ngờ khi anh chủ động đề nghị được đón mẹ vợ đến sống cùng dù ngày ấy, chúng tôi vẫn đang đi thuê nhà. Tuy nhiên, mẹ tôi từ chối. Mãi đến khi tôi sinh con, bà mới dọn đến sống cùng để tiện chăm con, chăm cháu. Trong khoảng thời gian này, chứng kiến mẹ vợ tần tảo, hết lòng vì con cái, chồng tôi cũng thể hiện kính trọng mẹ hơn.

Thời điểm con tôi đi học mẫu giáo, hai vợ chồng tôi bàn tính chuyện mua trả góp một căn chung cư để con có môi trường sạch sẽ hơn để sống. Biết chúng tôi thiếu tiền, mẹ tôi dốc nốt số tiền dành dụm để dưỡng già đưa cho vợ chồng tôi để lo việc. Cầm số tiền mẹ vợ đưa, tôi thấy mắt chồng rưng rưng.

Hai năm gần đây, công việc của chồng tốt lên nên cuộc sống trong gia đình cũng thoải mái hơn. Đợt vừa rồi chồng tôi có chuyến công tác nước ngoài. Vì về sát dịp lễ 8/3 nên anh nói mua luôn quà tặng cho hai mẹ và vợ luôn. Và khi nhận được món quà từ con rể, mẹ tôi đã rơi nước mắt.

Trong hộp quà, ngoài chiếc vòng ngọc bích màu xanh rất đẹp, chồng tôi còn để một tấm thiệp viết tay khá dài. Trong đó, anh thể hiện sự biết ơn của mình với mẹ vợ. Và điều khiến tôi bất ngờ là anh nhắc đến chuyện mẹ đã âm thầm giúp anh trả nợ khi anh gặp biến cố trong công việc.

Hóa ra, lúc tôi mang bầu, chồng tôi đã từng thua lỗ, nợ vài trăm triệu nhưng không dám cho vợ biết vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Khi đó, mẹ tôi đã mang giấy tờ đất ở quê đi thế chấp để vay tiền đưa cho con rể trả nợ. Vì vậy, anh luôn mang ơn bà đến giờ...

Đi làm về sớm, tôi uất nghẹn khi biết kế hoạch đáng sợ của bố chồng với đứa cháu nội chưa đầy 1 tuổiĐi làm về sớm, tôi uất nghẹn khi biết kế hoạch đáng sợ của bố chồng với đứa cháu nội chưa đầy 1 tuổi

GĐXH – Hiện tại, con gái tôi gần 11 tháng nhưng số lần được ông nội bế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí nhiều lần, ông còn bóng gió nói con gái tôi không giống ai trong nhà.

Nhung
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.