Anh đừng quên yêu vợ, nhân lúc mình còn trẻ hãy dịu dàng với nhau đi!
Gia đìnhTrong tình yêu, chúng ta luôn trẻ mãi. Và nhân lúc còn trẻ bởi siêu năng lựa của tình yêu ấy, chúng ta cứ đối xử dịu dàng với nhau đi!
GiadinhNet - Nghĩ đưa Liên cùng đứa bé về nhà ở vừa được lòng chồng vừa không phải thấp thỏm, không ngờ chỉ sau 1 năm, bà Yến lại là người phải bước ra khỏi ngôi nhà của mình.
Trong tình yêu, chúng ta luôn trẻ mãi. Và nhân lúc còn trẻ bởi siêu năng lựa của tình yêu ấy, chúng ta cứ đối xử dịu dàng với nhau đi!
Chẳng tiếc gì người chồng phản bội, một dạ nhưng hai lòng, nên cô vợ đã lặng lẽ nghĩ cách trả đũa thật sâu cay. Trần đời có ông chồng nào ở xa, vợ một thân nơi quê nhà nuôi con chờ đợi, chồng lại bảo với bồ rằng vợ là loại thực dụng moi tiền không?
Đây có lẽ là chuyện nực cười nhất cô từng được nghe mất. Đối với gia đình cô và cô nhân tình trẻ kia của Kiên, 300 triệu không nghi ngờ gì là một số tiền lớn...
Chị ta ngắm nghía chiếc nhẫn vàng to tướng trên ngón tay, im lặng hồi lâu, rồi đột ngột mở túi xách cầm ra một cục tiền toàn tờ 500 nghìn đồng...
GiadinhNet - Bị Hương bắt được trong tư thế "khó đỡ" nên cô nhân tình không thể chống trả khi bị Hương dùng cành cây vụt liên tiếp vào mông.
Không những thế, nhiều ngày nay chính tôi cũng bị chồng của cô nhân tình kia liên tục khủng bố bằng tin nhắn và các cuộc gọi từ số lạ với lời đe dọa “lo mà dạy chồng cho tốt”.
Khi biết tôi có ý định ly dị chồng, cô ta đã tìm đến nhà và còn lên hẳn một bài thuyết giảng về đàn ông dài chừng gần một tiếng đồng hồ và khuyên tôi nên từ bỏ ý định bỏ chồng.
GiadinhNet - Nửa đêm, được Vân báo là Việt Anh đã đi công tác, Thắng lẻn vào nhà cô như thường lệ, ôm chầm lấy người nằm trên giường hôn tới tấp, không ngờ đèn được bật sáng, gương mặt Việt Anh lộ ra trong sự ngỡ ngàng tột độ của Thắng.
Vốn không phải mẫu phụ nữ quen chịu đựng, Lan thẳng thừng ném ra mọi bằng chứng trước mặt Tuấn, lạnh lùng yêu cầu một lời giải thích. Đồng thời, cô cũng tìm đến cô nhân tình kia...
Phong đang ấp úng định tìm cớ biện minh cho mình thì bà Hà đã cười nói: “Không cần đợi li dị. Mẹ đồng ý cho con đuổi vợ, đưa nhân tình về đây, ngay ngày mai luôn!”.
Tôi là một người phụ nữ hiền lành trong mắt chồng, vốn vô cùng tin tưởng chồng nên chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải đi đánh ghen tình địch.
Tôi không biết phải đối diện với mẹ tôi ra sao, một người mẹ tôi đã từng rất tự hào yêu thương…
"Chị đẹp, nhân hậu và tự chủ thì sao không nghĩ cách để anh T phải sợ mất chị” câu nói nhẹ nhàng của Trang khiến tôi thức tỉnh.
Tôi không đánh ghen, không chửi bới mà thực ra tôi không còn chút sức lực nào để làm việc đó. Tôi ngồi sụp xuống đất, thất thần tuyệt vọng.
Câu hỏi nhẹ bẫng của Quỳnh như ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ngọc, Ngọc ngẩn người không nói nên lời.
Chồng và tình nhân của anh ấy, cười nói, nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, tôi cảm giác không gian này chỉ dành riêng cho họ.