Nhịp cầu độc giả
GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH nhận được nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại của bạn đọc gửi đến về những nội dung sau:
- Đơn của bà Phạm Thị Lịch (SN 1947, trú tại xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) phản ánh, bố của bà là Liệt sỹ Phạm Văn Du, tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8/1944, đến tháng 11/1951 thì hy sinh. Lúc hy sinh ông giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Xã đội Tân Cương. Tuy nhiên cho đến nay, ông vẫn chưa được Huyện ủy Vĩnh Tường công nhận là cán bộ lão thành cách mạng và không được làm lý lịch cán bộ, Đảng viên. Điều này gây thiệt thòi cho gia đình bà.
- Đơn của ông Thân Văn Hánh (SN 1944, ở tổ dân phố 7B, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) kêu cứu về việc con trai ông là Thân Văn Hưng (SN 1976) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang bắt oan về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Nội dung đơn phản ánh, tháng 12/2010, vì thiếu vốn kinh doanh, công ty của con ông có vay của ngân hàng 6,5 tỷ đồng nhưng sau đó mất khả năng thanh toán nợ. Ông Hánh cho rằng, do làm ăn thua lỗ chứ Hưng không có ý đồ chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên việc bắt con trai ông là có dấu hiệu “Hình sự hoá quan hệ kinh tế”.
- Đơn của các ông (bà) Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Hữu Vàng, Dư Thị Đua, cùng trú tại thôn Cổ Điển (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) khiếu nại về việc UBND huyện Đông Anh thu hồi đất ruộng của gia đình chưa đúng quy định. Theo phản ánh, với danh nghĩa xây dựng Trường THCS xã Hải Bối, UBND huyện đã tiến hành thu hồi đất của các hộ dân trên nhưng không ra quyết định thu hồi.