Nhốn nháo chợ tạm lấn đường
GiadinhNet - Không có lối để đi, ô nhiễm môi trường từ việc kinh doanh tự phát đang gây bức xúc cho người tham gia giao thông qua khu vực này.
![]() |
|
Quầy kinh doanh của tiểu thương chợ tạm Cổ Điển cướp hết đường của người tham gia giao thông. |
Những ngày này, người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 2 (khoảng 2 km) nối từ đường dẫn cầu Thăng Long tới trạm thu phí Vĩnh Thanh (xã Hải Bối, Đông Anh) bị cướp đường bởi các tiểu thương chợ tạm Cổ Điển. Không có lối để đi, ô nhiễm môi trường từ việc kinh doanh tự phát đang gây bức xúc cho người tham gia giao thông qua khu vực này.
Trong khi chợ Cổ Điển chính đang được chính quyền xã Hải Bối nâng cấp, cải tạo, hàng trăm tiểu thương không có chỗ kinh doanh đã tràn cả ra tuyến đường nối từ đường dẫn cầu Thăng Long (phần dành cho xe máy, xe thô sơ khi qua cầu) kéo dài đến trạm thu phí Vĩnh Thanh để kinh doanh. Quan sát cho thấy, tuyến đường này vốn đã hẹp, xuống cấp nay bị các tiểu thương, người buôn bán chiếm dụng khiến tuyến đường càng thêm ùn tắc. Hơn nữa, việc người dân lấy đường làm chợ tạm nên không có phương án xử lý môi trường với rác thải của chợ. Điều này khiến tuyến đường ngập ngụa trong rác và nước bẩn. Người tham gia giao thông qua đây phải bịt khẩu trang và mất nhiều thời gian để luồn lách qua các ki ốt giữa đường. Người dân sống quanh khu vực bức xúc phản ánh: “Đây là tuyến đường tập trung đông người và phương tiện giao thông, tình trạng họp chợ diễn ra hàng ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, môi trường sống cho dân cư xung quanh. Do đường chật, người đông, nên tình trạng va quệt, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra”. Theo quan sát của chúng tôi, từ mặt cầu xuống đường là một con dốc khá dài, nhưng ngay tại lưng chừng dốc các loại rác thải được đổ thành đống lớn bên mố cầu rất mất vệ sinh.
