Những ác dâm đầu bạc
GiadinhNet - Chỉ vì dục vọng thấp hèn, những cụ ông ở tuổi “cổ lai hy” đã biến mình thành “yêu râu xanh”, khiến dư luận căm phẫn.
![]() |
|
Đoàn Công Hương (áo phông kẻ) và Võ Quang Dũng trả giá vì tội ác với các bé gái. |
Bảy mươi vẫn “mất nết”
Đoàn Công Hương (70 tuổi, trú thôn 3, Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam) mặc dù đã nhiều tuổi, có con đàn cháu đống nhưng bỗng chốc trở thành kẻ mất nết. Thấy cháu bé hàng xóm H.T.D.T, 15 tuổi, mơn mởn trăng rằm, Hương đã quyết định xâm hại cháu bé. Trong năm 2010 – 2011, Hương đã nhiều lần thực hiện hành vi bỉ ổi của mình với bé T. Mặc dù bị nạn nhân tố cáo, nhưng tại CQĐT tên này luôn miệng chối tội. Cực chẳng đã, cơ quan bảo vệ pháp luật phải đợi đến khi bé T sinh con, trưng cầu giám định ADN, đến lúc đó Hương mới thừa nhận hành vi phạm tội. Trong phiên tòa do TAND tỉnh Quảng Nam xét xử (ngày 6/6/2012) Hương phải nhận mức án 5 năm tù giam. Trước tòa, người đàn ông tuổi 70 này lần đầu tiên tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi tội ác mà ông ta đã gây ra khi ông ta quay xuống nói lời xin lỗi với bị hại.
Hốc hác, chân lẩy bẩy đi không vững, Võ Quang Dũng (SN 1937) phải khó khăn lắm mới lê bước được đến vành móng ngựa. Trong suốt phiên xử, người đàn ông 75 tuổi này gần như lúc nào cũng cúi gằm mặt, không dám nhìn các thành viên hội đồng xét xử và càng không dám quay lại nhìn xuống phòng xử án. Ông ta hiểu, những người tham dự phiên tòa đang ném về phía mình cái nhìn khinh bỉ, không thể dung thứ.
Theo bản án của TAND tỉnh Nghệ An (xử ngày 22/7/2011) thì khoảng 9 giờ ngày 17/12/2010, cháu Lương T. L (SN 2003) cùng hai cháu Lương Thị Luyến (SN 2005) và Lương Thị Minh (SN 2009) đến nhà Dũng (làng Trống, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn Nghệ An) chơi. Khi đó Dũng đang nằm trên võng. Mấy cháu gái hồn nhiên sà vào chơi đùa. Dũng bỏ vào giường nằm, các cháu lại ùa vào với ông. Đâu ngờ chính sự hồn nhiên của con trẻ đã khiến ông Dũng động lòng tà. Dũng cho bé Luyến, Minh 500 đồng đi mua kẹo. Khi chỉ còn lại một mình bé L, Dũng đã chồm tới đè nghiến bé gái 7 tuổi để thỏa mãn thú tính. Tại tòa, ông già với con cháu đề huề này gần như ngã khụy khi HĐXX tuyên 12 năm tù cho hành vi đồi bại do ông ta gây ra.
Tội ác đáng sợ
Nguyễn Văn Tý (SN 1941, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) ngồi thu mình tại bàn hỏi cung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai. Nếu không biết việc đồi bại của ông già tuổi 71 với mái đầu bạc này thì nhiều người khi thấy bộ dạng ấy của ông ta tại cơ quan điều tra sẽ nảy lòng thương. Nguyễn Văn Tý đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với một bé gái bị thiểu năng trí tuệ.
Theo lời khai của Tý tại cơ quan điều tra thì ông ta “mồ côi” vợ từ năm 1982. Thương 5 đứa con còn nhỏ lại sớm mất mẹ, ông ta quyết không “đi bước nữa” mà ở vậy nuôi con. Cảnh “gà trống nuôi con” vất vả cũng dần qua đi khi các con ông ta dần trưởng thành, đi làm ăn sinh sống nơi khác. Nhàn cư vi bất thiện, khi thấy bé gái hàng xóm tên Nguyễn Ngọc Y hay đi lang thang các xóm để xin tiền, Nguyễn Văn Tý đã nảy sinh tà ý. Khoảng tháng 12/2010, Tý đang uống cà phê thì bé Y đến xin tiền, Tý dụ em về nhà cho 5 nghìn đồng. Tại đây hắn đã thực hiện hành vi đồi bại. Tội ác này có lẽ vĩnh viễn rơi vào im lặng nếu như Nguyễn Văn Tý không bị “tâm hồn quỷ” ám một lần nữa. Ngày 26/1/2011, ông ta tiếp tục lừa em Y về nhà để làm trò đồi bại. Khi hành vi đang diễn ra thì người hàng xóm vô tình phát hiện được và thông báo đến cơ quan chức năng. Cụ ông đầu bạc được tiếng thanh sạch cả đời đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.
|
Luật vẫn còn nhẹ “Đối với trẻ em dưới 13 tuổi, pháp luật quy định mọi hành vi giao cấu với trẻ em trong độ tuổi này đều phạm tội hiếp dâm trẻ m. Thực tế mức hình phạt mà các tòa án áp dụng cho loại tội phạm này chưa đủ sức răn đe. Khung hình phạt cao nhất là tử hình rất hiếm khi được đưa ra, trừ khi kẻ phạm tội thực hiện cùng lúc hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”. Mức còn lại chỉ phải hưởng mức án vài năm theo tình tiết giảm nhẹ”. Luật sư Nguyễn Văn Tú
(Đoàn Luật sư Hà Nội) |
Hà Thiều
