Những bé sơ sinh sống sót kỳ diệu ở Việt Nam
GiadinhNet - Được sinh ra trong những tình cảnh hết sức thương tâm nhưng các bé đã từng bước vượt qua ải tử thần, sống sót một cách diệu kỳ.
Sản phụ bị xe trộn bê tông cán, bé sơ sinh rớt ra đường
Em gái của nạn nhân đang theo dõi cháu bé tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h ngày 25/10 trên quốc lộ 91, đoạn gần cầu Rạch Gòi Lớn, thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên (An Giang).
Chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang qua người sản phụ trên đường đến bệnh viện sinh con, khiến bé sơ sinh rớt ra giữa đường. Người dân giúp đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách hiện trường hơn 100 m) để cấp cứu.
Do bé sơ sinh bị cán đứt lìa một chân nên được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để giữ tính mạng và nối chân cho em bé trai này. Còn người chồng bị xe cán gãy chân nên bất lực nhìn vợ chết thảm thương và đứa con đỏ hỏn khóc oa oa.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết phải tháo bỏ khớp gối phải của bé, chấp nhận phương án chờ sức khoẻ bé ổn định rồi sau này sẽ lắp chân giả.
Chỉ vì một phút bất cẩn, tai nạn giao thông đã khiến một gia đình tan nát, con mất mẹ, chồng mất vợ, hai cha con đều mất một chân.
Em bé sơ sinh chào đời từ người mẹ hôn mê
Đầu tháng 10 vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa mổ đẻ cứu sống bé gái 34 tuần tuổi khi mẹ em đang ở giai đoạn cuối căn bệnh ung thư và rơi vào tình trạng hôn mê.
Chị Lan, 30 tuổi (Thái Bình) bị ung thư máu cấp tính, đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, có dấu hiệu hôn mê sâu, xuất huyết não. Chị đang mang thai 34 tuần. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bệnh viện đã bàn với người nhà phương án mổ đẻ cứu thai nhi trong bụng. Vì sức khỏe của sản phụ rất yếu, sẽ rất nguy hiểm nếu di chuyển, nên Viện huyết học đã liên hệ mời các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương tới trợ giúp.
Tiến sĩ Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, nửa đêm 2/10, một kíp y bác sĩ của viện đã lên đường tới Viện huyết học để thực hiện ca mổ cấp cứu ngay tại giường bệnh của chị Lan. 2h sáng 3/10, bé gái con chị Lan chào đời, nặng gần 2 kg. Cháu bé được hồi sức sơ sinh tại chỗ rồi đưa về khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản trung ương theo dõi.
Bé trai sinh ra trong khi mẹ hôn mê, dòi bò trong xương
Tháng 6/2013, thông tin về sản phụ Hà Thị Ngân (SN 1986, quê gốc ở thôn Nà Nhừ - Phú Bình – Chiêm Hóa – Tuyên Quang, hiện sống cùng gia đình chồng ở 14C/46 Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Thông tin Ngân bị liệt não, bị dòi đục thủng da thịt do nằm lâu, cơ thể ốm yếu của Ngân phải nuôi dưỡng bào thai 8 tháng tuổi… khiến ai nấy đều khó cầm lòng. Và nhờ những tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi, đứa con trai thiếu tháng nặng 2kg của Ngân được cứu sống, dẫu người mẹ chỉ còn hy vọng sống mong manh.
Bé gái được cứu sống khi mổ thai do mẹ đột tử
Ngày 26/11/2010, chị Phạm Thị Khiếu (35 tuổi, trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) nhập viện tại Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch khi mang thai ở tuần thứ 35 trong tình trạng bị sốt cao, suy tim, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, chèn ép tim cấp, nhồi máu cơ tim.
Sau đó bệnh nhân rơi vào tình trạng rất nguy kịch, bị tụt huyết áp... Sau khi tích cực hồi sức cấp cứu tim không thành, các BS tại khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch đã chuyển bệnh nhân sang Khoa Sản để mổ cứu thai.
Vừa đến hành lang Khoa Sản thì thai phụ bị tử vong, các bác sỹ quyết định mổ lấy thai ngay tại hành lang và cứu sống được một bé gái nặng 1,6kg, da đã tím tái.
Mẹ ngã xe, con ra đời sớm
Ngày 27/12/2010 trên đường đi cắt lúa mướn về chị Mai Thị Dúng ở xã Bình Phú Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang) bị té xe đạp nên đau bụng dữ dội.
Chị Dúng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Bác sĩ cho biết bào thai 26 tuần tuổi trong bụng chị đã bị vỡ nước ối, nếu không mổ thì thai nhi sẽ tử vong và ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ.
Các bác sĩ của bệnh viện đã mổ bắt con cho chị Dúng để cứu mẹ, đồng thời cứu luôn được con dù bé sinh ra chỉ có 700g trong tình trạng toàn thân tím tái.
K.N (th)