Những bước chân không mỏi: Để cho dân quý

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - “Ban đầu đến từng nhà vận động nhưng không ai hưởng ứng, có người còn nói tôi là vô duyên, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tôi buồn lắm”.

 
Bác Đoàn Thị Mộng Hoa, cộng tác viên (CTV) dân số cụm 12, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ những khó khăn ngày đầu làm CTV dân số tại Hội nghị biểu dương cán bộ, CTV dân số vừa được UBND và Sở Y tế Hà Nội tổ chức.

Người bạn của mỗi gia đình

Ngày đầu nhận công việc CTV dân số một địa bàn đông dân, tư tưởng thích con trai và sinh nhiều con ở đây vẫn còn nặng nề, nhiều nhà sinh từ 6 – 8 con, bác Hoa rất băn khoăn lo lắng. Điều bác trăn trở nhất là trong khi những cụm dân phố khác người dân hưởng ứng, thực hiện KHHGĐ thì riêng cụm của mình người dân không tham gia.
 

Bà Trần Hoa Mai tặng hoa cho CBCT và CTV dân số Hà Nội (Ảnh: TG)

Bác đã đi đến từng gia đình, gặp từng chị em trong độ tuổi sinh đẻ nhưng không phải với chức danh CTV dân số mà như một người cô, người bác hàng xóm thăm hỏi. Bác trở nên gần gũi, tư vấn cho mọi người về nhiều điều trong cuộc sống và đương nhiên là cả về vấn đề sinh đẻ, KHHGĐ. Có người xem bác như người thân, như một người vợ trẻ mới sinh được một cháu gái đến nhà bà khăng khăng đòi đi... triệt sản. Bác tìm hiểu và biết rằng, vợ chồng họ do quá khó khăn, mâu thuẫn nên đã dùng biện pháp trên như một cách giải thoát. Bác đã động viên người vợ đặt vòng tránh thai và cùng chia sẻ với chồng lúc khó khăn. Vượt qua được khó khăn, hai vợ chồng họ cảm ơn lời khuyên của bác đã giúp họ giữ được hạnh phúc gia đình. Hơn 10 năm gắn bó với công tác dân số, bác Hoa thực sự là người bạn lớn của mỗi gia đình nơi mình gắn bó.

Ở tổ 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội có bác Đặng Thị Mai Hòa 16 năm gắn bó với công tác dân số. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình, bác đã vận động người dân địa bàn mình phụ trách 16 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Bác Nguyễn Thị Thoa, tổ dân phố số 3, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân có 17 năm làm CTV dân số cũng là 17 năm địa bàn bác phụ trách không có người sinh con thứ 3. Nhiều năm bác đạt danh hiệu CTV dân số giỏi cấp quận. Chị Đinh Thị Ảnh, người dân tộc Mường, cán bộ thường trực Ban Dân số xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai đã tham gia công tác dân số được 14 năm. địa bàn do chị phụ trách đã 2 năm liền không có người sinh con thứ 3. Từ năm 2004- 2008, chị liên tiếp được tặng giấy khen của huyện cho danh hiệu cá nhân xuất sắc trong công tác DS- KHHGĐ... 

Có biết bao tấm gương CBCT và CTV như bác Hoa, bác Hòa đã góp phần giữ ổn định mức sinh, nâng cao chất lượng dân số.

Lợi ích cho dân chứ không phải cho cán bộ dân số

Hơn 300 CBCT và CTV dân số đại diện cho 577 CBCT và gần 10.000 CTV dân số của toàn thành phố đã thực sự hạnh phúc trong không khí của ngày hội tôn vinh. Đánh giá cao vai trò của công tác DS-KHHGĐ, ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, Hà Nội là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong cả nước về kết quả thực hiện các nhiệm vụ DS-KHHGĐ. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã kiên trì chỉ đạo công tác dân số, đầu tư cho mục tiêu giảm sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Đó là điều mà anh Bùi Văn Thiệu, dân tộc Mường, 13 năm làm cán bộ chuyên trách (CBCT) xã Yên Bình, huyện Thạch Thất giúp người dân hiểu. Xã Yên Bình là 1 trong 3 xã miền núi của huyện Thạch Thất có dân tộc Mường chiếm 48%. Người dân ở đây đẻ nhiều, đời sống kinh tế khó khăn, những ngày đầu làm công tác dân số của anh hết sức khó khăn. “Nhiều người dân còn nghĩ rằng, chúng tôi tuyên truyền vận động KHHGĐ là để lấy thành tích cho cán bộ chứ không phải vì chính người ta”, anh Thiệu cho biết. Qua nhiều năm tuyên truyền vận động “mưa dầm thấm lâu” và sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay người dân đã có nhận thức cao về DS-KHHGĐ. Có những cặp vợ chồng sinh con một bề là gái đã không sinh thêm con, gia đình hạnh phúc, kinh tế đảm bảo, con cái được ăn học đầy đủ. Những gia đình đó được bà con nhìn thấy, đã thành một mô hình để được nhân rộng trên địa bàn của anh. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã đã giảm chỉ còn 3 trường hợp. Kinh nghiệm để anh thành công là biết chia sẻ và giải thích để họ hiểu, việc KHHGĐ là làm lợi cho chính gia đình họ và mình biết tranh thủ các kiến thức, chuyên môn về dân số để làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn của mình.

Tại buổi lễ tôn vinh, bà Trần Hoa Mai – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao đóng góp của các CBCT và CTV dân số Hà Nội. Họ là những người gần dân nhất không nề hà, không quản ngại khó khăn, thậm chí dù chưa kịp thời nhận được phụ cấp, thù lao nhưng các CBCT và CTV dân số vẫn quyết tâm gắn bó. Bà Trần Hoa Mai cho biết, Bộ Y tế, Tổng cục DS- KHHGĐ đang xây dựng chính sách để xây dựng và đào tạo một đội ngũ CBTC và CTV dân số có chuyên môn và nghiệp vụ cao, thực hiện tốt mục tiêu DS- KHHGĐ trong thời gian tới.

Hà Thư
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nhiều cặp đôi bỏ qua việc quan trọng này trước khi cưới, đến khi hối hận thì đã muộn

Nhiều cặp đôi bỏ qua việc quan trọng này trước khi cưới, đến khi hối hận thì đã muộn

Dân số và phát triển -

GĐXH - Theo các chuyên gia, khám sức khỏe trước kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý, bệnh truyền nhiễm hay nguy cơ di truyền mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch sinh con và chăm sóc sức khỏe gia đình. Tuy nhiên, vì tâm lý chủ quan hoặc e ngại, không ít người đã bỏ qua bước chuẩn bị này, để rồi phải đối mặt với những hệ lụy đáng tiếc sau khi về chung một nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.