Những cái chết đáng trách từ 'mối tình chị em'
Dù chênh lệch về tuổi tác, lại phải chịu không ít lời dị nghị của dư luận song nhiều phi công trẻ vẫn đắm đuối với bồ già.
![]() Chị X. đang được điều trị tại Bệnh viện (Ảnh: Infonet) |
Do mối tình vụng trộm bị nhiều người ngăn cấm, ngày 21/4, chị X. rời khỏi nhà rồi nhắn tin xin lỗi chồng, mong chồng tha thứ và nhờ chồng nuôi dưỡng 2 con.
Sáng 29/4, Liêm cùng chị X. đến thuê nhà nghỉ tại khách sạn Hải Hồ (P.7, TP.Bạc Liêu) để ngủ lại. Tuy nhiên đến tối 30/4, chủ khách sạn vẫn chưa thấy cặp nam nữ bước ra khỏi phòng, nghi có chuyện chẳng lành nên gọi điện báo công an.
Theo đánh giá, Điền là chàng trai có sức khỏe nhưng chiều cao khiêm tốn, còn chị Thúy là người phụ nữ từng có gia đình và có 4 mặt con, trong đó cậu con trai lớn đã ngoài 20 tuổi. Bản thân chị Thúy là người không mấy nhan sắc, bị tật ở chân, tính khí nóng nảy, sẵn sàng chửi bới bất cứ ai nếu có gì đó không hài lòng.
Mối tình quá lệch nhau về tuổi tác và nhan sắc này không ngăn nổi sự dị nghị của xóm làng, dù vậy tình yêu giữa 2 người vẫn nảy nở. Hơn 1 năm nay, Điền dọn về ở hẳn bên phòng chị Thúy trong một dãy trọ nằm trên phường Hố Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để “góp gạo thổi cơm chung”. Ngày ngày, Điền làm phụ hồ, đóng thùng, còn chị Thúy làm công nhân xưởng gỗ.
Cứ ngỡ cuộc sống của một cặp tình nhân lệch tuổi như thế là viên mãn, tròn đầy, thì bất ngờ đến trưa ngày 2/3/2012, cậu con trai cả chị Thúy sững sờ phát hiện mẹ mình và người tình thắt cổ tự tử trong phòng trọ.
Trước khi chết, chị Thúy còn để lại lá thư tuyệt mệnh dài gần 2 trang giấy, với những dòng chữ nguệch ngoạc, nhắn gửi “Chúng con sẽ chết cùng ngày, cùng giờ, bố mẹ đừng đau buồn. Gia đình hãy an táng chúng con trong một cỗ quan tài”.
Cái chết của cặp “Romeo – Juliet” thời hiện đại đã khiến cả khu phố rúng động, xóm trọ công nhân vốn xôm tụ ngày nào bỗng đìu hiu, vắng lặng. Người ta bàn tán, râm ran không ngớt xung quanh câu chuyện tình trên. Người thì nói anh Điền bị bỏ bùa, người thì cho là chàng trai trẻ trúng “sét ái tình”, người lại bảo do nợ nần nên cặp tình nhân mới phải tự tử...
Trường hợp của Nguyễn Quốc Việt (37 tuổi, trú tại xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai) và chị Đoàn Thị Xuân (43 tuổi, cùng địa chỉ) là một ví dụ điển hình. Cặp tình nhân trên đã sống với nhau từ năm 2007, song thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn.
Đêm 17/4/2012, sau hồi cãi cọ, Việt đi mua chai xăng rồi về tưới lên người chị Xuân, châm lửa đốt. Gây án xong, Việt uống thuốc sâu định chết cùng người tình, nhưng may mắn cả 2 được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót.
Cũng xảy ra xô xát, song trường hợp của cặp tình nhân Phan Công Trung (31 tuổi, Xuân Lộc, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Chơn (36 tuổi, ngụ cùng huyện) kém may mắn hơn. Tối 16/10/2011, sau khi bị Trung đâm nhiều nhát, chị Chơn đã tử vong.
Bị gia đình phản đối, ngày 29/11/2011, phẫn uất, Dũng lên cầu Thuận Phước nhảy xuống biển tự tử.
Việc yêu người phụ nữ hơn tuổi xưa nay vẫn thường bị xã hội dị nghị, bàn tán, song không thể phủ nhận ở ngoài đời thực vẫn có nhiều mối tình chị em đơm hoa kết trái.
Theo đánh giá của các chuyên gia tâm lý, phần nhiều các mối tình chị em xuất phát từ những tình cảm thực, từ sự hòa hợp ở những khía cạnh nào đó, chứ không đơn thuần là trúng “tiếng sét ái tình”. Song trong mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng”, những chàng trai trẻ dễ ghen tuông, sự chênh lệch nhiều về tuổi tác dễ nảy sinh mâu thuẫn.
