Những chiến tích bất hảo của “nữ quái gây mê” đội lốt “người đàn bà khốn khổ”
GiadinhNet - “Chém gió” với PV báo GĐ&XH Cuối tuần trong trại giam, Loan khóc lóc than thở vì con, vì chồng nên mới lỡ sa chân vào con đường phạm tội.
![]() |
|
“Nữ quái” Phạm Thị Kim Loan than vãn về phận khổ. |
Từ trộm vặt tới bán dâm
Sau quá trình kỳ công xác minh, người viết đã tìm ra địa chỉ nhà cụ thể của Phạm Thị Kim Loan (SN 1970) tại phường Linh Tây (Q. Thủ Đức, TP. HCM). Khi nghe chúng tôi thuật lại những tâm sự của thị trong trại giam, chị Nguyễn Thị Thu, người sống cạnh nhà “nữ quái” này khẳng định, những gì Loan kể là hoàn toàn bịa đặt. Chị Thu cho biết Loan sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bạc Liêu. Thị lập gia đình khá sớm với một người đàn ông trong làng và đã có 3 đứa con. Ban đầu, vợ chồng thị cũng có nhà cửa đàng hoàng, được cha mẹ cho chút vốn làm ăn nên cuộc sống rất khấm khá. Tuy nhiên do bản tính lười lao động, thích ăn sung mặc sướng, gia đình thị sớm rơi vào cảnh túng quẫn. Chán nản, thị bỏ chồng, bỏ luôn ba đứa con thơ bắt xe lên TP. HCM tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Ban đầu, Loan đi xin giúp việc. Nhưng với bản tính thị thường xuyên ăn cắp đồ gia chủ nên chỉ được vài tháng lại bị đuổi việc. Thời gian đầu, thị chỉ trộm những món đồ gía trị nhỏ, gia chủ sơ ý bỏ quên. Nhưng sau thấy “nghề tay trái” kiếm tiền quá dễ, thị chuyển sang cạy tủ, mở két lấy trộm tài sản. Một lần khi đang trộm đồ, thị bị chủ nhà bắt gặp và tố giác lên công an. Lần ấy, thị phải “ăn cơm tù” mất mấy tháng. Mãn hạn, Loan không dám hành nghề cũ mà xin làm phụ hồ cho một công trình xây dựng ở quận Thủ Đức. Tại đây, “nữ quái” này quen với một người đàn ông tên Thưởng. Tuy không biết quá khứ bất hảo của Loan nhưng khi gặp “con dâu tương lai”, cha mẹ Thưởng đã linh cảm điều không tốt nên kịch liệt phản đối. Song càng cản, cặp đôi càng dính nhau như sam. Khi Loan vác bụng về thưa chuyện, gia đình nhà trai đành phải “đầu hàng vô điều kiện”. Thưởng chính thức trở thành “tập hai” của Loan. Mấy năm sau, cặp vợ chồng này đã có 4 mặt con.
Nhiều năm trở thành vợ ngoan nhưng luôn phải chịu cảnh túng thiếu nên Loan rất bức bối. Một hôm, thị bàn với chồng phải đầu tư thêm nghề phụ. Bàn qua tính lại, Loan quyết định lấy… “vốn tự có” kinh doanh kiếm lãi. Hàng đêm, Loan tới làng đại học (Q. Thủ Đức) tìm khách rồi kiêm “bảo kê” áp tải đến nơi hành sự. “Tan ca”, Loan lại vắt vẻo ngồi sau xe chồng đi ăn khuya trước khi về nhà. Hoạt động của vợ chồng thị đều được ngụy trang rất khéo léo. Trong mắt của mọi người, Loan làm nghề buôn bán cá còn Thưởng đã tu chí làm anh thợ hồ. Vỏ bọc vợ chồng ả hoàn hảo tới mức, một người trong khu phố còn thương tình nhường lại miếng đất hơn trăm mét vuông với giá rẻ như cho bằng hình thức trả góp. “Công việc” ăn nên làm ra, họ nhanh chóng cất được nhà, sắm sanh nhiều đồ đạc.
![]() |
|
Khu phố nơi “yêu nữ gây mê” từng gây ra những “chiến tích” bất hảo. |
Chui gầm giường âm mưu hại ân nhân
|
Vay vàng thật trả vàng giả Chị Phượng cho biết, trong xóm chỉ có nhà bà Hai Được là ít mất nhất vì cụ ít mở cửa nhưng cũng bị Loan lừa mất mấy chỉ vàng. “Chẳng là thời chưa “nổi tiếng”, có lần Loan mượn cụ mấy khâu vàng cứu đói. Đúng hẹn, cô ta mang vàng đến trả nhưng khi cụ bà cần tiền mang vàng ra tiệm bán mới hay là… vàng giả”, chị Phượng ngán ngẩm. |
“Thành tích trộm từ nhà ra phố” của Loan được chị Phượng kể lại như sau: Năm 2007, đứa cháu bên nhà chồng Loan đỗ đại học tới nhà anh chồng thị tá túc. Lúc đi học về gặp mưa, người cháu treo tạm quần lên móc cho khô. Vừa sang chơi thấy cháu sơ hở, Loan móc ngay cái ví để trong túi quần. Cuối năm đó, vô tình nghe được vợ chồng nhà hàng xóm (mới chuyển về ở sát nhà Loan - PV) nói chuyện với nhau về tiền lương, thưởng Tết được 50 triệu đồng để dưới đệm, thị liền lẻn vào lấy trộm. Nghi ngờ vợ chồng Loan là thủ phạm, họ báo với công an phường tới điều tra. Cặp vợ chồng này nhận tội nhưng sau đó chỉ trả được hai triệu đồng. Quá ngán ngẩm, gia đình hàng xóm này sau đó đã phải bán nhà, dọn đi nơi khác sống.
Trong xóm, người bị “nữ quái gây mê” lừa nhiều nhất, trộm đồ nhiều nhất là bà Hai Quy. Bà Quy tuổi đã xế chiều nhưng vẫn bị Lan nhiều lần “dắt mũi”, thậm chí lập mưu sát hại. Bà Quy kể: “Đầu năm 2010, vợ chồng Loan bán nhà rồi đến chỗ tôi thuê trọ”. Một buổi sáng có việc gấp, bà ra ngoài chừng 10 phút mà quên đóng cửa. Khi trở về, bà ngồi rịt trong nhà, không ngủ cũng chẳng đi đâu ra ngoài. Khoảng 15h chiều hôm đó, chợt nhớ chiếc giày đi học của cháu gái bị hở mũi, bà liền đi tìm để dán lại. Ngó xuống gầm giường, bà hoảng hốt thấy một người nằm im bên trong liền chạy ra cửa tri hô: “Cướp! Cướp!”. Khi đổ xô đến nơi, hàng xóm ngán ngẩm khi người chui từ gầm giường ra không ai khác chính là Loan. Bà Quy hỏi: “Mày chui xuống giường nhà tao nằm làm chi?” thì nữ “đạo chích” tỉnh bơ trả lời: “Xuống dưới đó để thử lòng chung thủy của chồng xem một ngày không thấy vợ có nhớ mà đi tìm không”. Nghe câu trả lời trâng tráo, bà Quy đã định báo công an bắt giữ Loan. Nhưng nghĩ đến mấy đứa con của thị, bà lại thương tình bỏ qua. Không ngờ ít hôm sau đó, Loan lại âm thầm giấu một cây đột đục tường sắc lẹm xuống dưới gầm giường bà Quy. “Nó định dùng chiếc đột này giết tôi cướp tài sản. Biết ý đồ xấu xa đó, tôi phải đuổi hết vợ chồng, con cái nó đi nơi khác”.
Trước thời điểm Loan bị bắt khoảng 3-4 ngày, thị lại gọi điện đến thủ thỉ với bà Hai Quy “đã tu chí làm ăn, chuyển sang bán bún bò”. Qua điện thoại, Loan còn ngỏ ý sẽ mang bún đến biếu bà ăn thử tay nghề. Nghĩ chuyện cũ đã qua, bà Quy nhận lời. Bà tâm sự: “Chờ mãi không thấy nó (Loan – PV) mang bún đến, tôi còn nói với cháu nhắn lại với con nó: “Bà Hai chờ tô bún của mẹ mày no mấy ngày nay rồi”. Mấy hôm sau nghe tin nó bị công an bắt vì chuyên gây mê chiếm đoạt tài sản, tôi đoán nó sa lưới pháp luật nên không kịp đưa bún cho tôi ăn. Ai biết được nó không bỏ thuốc vào tô bún để gây mê tôi như mấy bác tài xế kia. Nó nợ tôi hơn 20 triệu đồng không trả, tôi cũng cho luôn. Vậy mà đi khỏi xóm mấy năm, nó còn định quay về hại tôi”. Bà Quy khẳng định: “Những suy nghĩ của tôi không phải thiếu cơ sở. Trước đó khi bị hàng xóm cấm cửa vì thói trộm cắp, Loan đã đầu độc chết 5 con chó của họ bằng một tô phở”.
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

