Những 'chuyến xe 0 đồng' đưa bệnh nhi về quê đón Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán, những "chuyến xe 0 đồng" tại các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lần lượt lăn bánh, đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê sum họp cùng gia đình sau những ngày chiến đấu với bệnh tật.
Chiều tối muộn ngày cận Tết, tại khoa Ung Bướu Bệnh viện Nhi Đồng 2, chị Vy Thị Liên (ngụ Đắk Lắk) cùng chồng và cậu con trai 14 tuổi đang gói ghém hành lý để trở về quê đón Tết. Chị Liên cho biết, con trai chị bị ung thư máu và đã điều trị tại bệnh viện từ năm 2022 đến nay. Điều may mắn là mỗi năm, gia đình chị đều được bệnh viện hỗ trợ về quê trên những "chuyến xe 0 đồng" đầy ý nghĩa, giúp họ có cơ hội sum họp gia đình dịp Tết.

Gia đình chị Vy phấn khởi với hành lý sẵn sàng chờ "chuyến xe 0 đồng" chở về quê đón Tết.
“Công nhân có thể đặt vé trước, nhưng với các bé bệnh, chúng tôi phải chờ bác sĩ cho phép mới dám về. Những ngày cận Tết, vé xe rất khó mua, lại phải tìm xe rộng rãi để con thoải mái. Được về trên "chuyến xe 0 đồng" tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cảm ơn bệnh viện và các nhà hảo tâm đã tạo điều kiện để chúng tôi được về quê đón Tết cùng gia đình”, chị Vy Thị Liên xúc động chia sẻ.

Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng Chạp, mỗi ngày sẽ có 3 - 4 chuyến xe chở bệnh nhi và người nhà từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 về quê đón Tết.
Trong lúc đó, bà Điểu Thị Nết (64 tuổi, ngụ Bình Phước) tất bật chuẩn bị hành lý để đưa cháu trai 3 tuổi về quê sau hơn ba tuần điều trị tại bệnh viện. Dù cháu còn phải băng bó vết thương, bà Nết vẫn không giấu được niềm vui, bế cháu trên tay dạo quanh đường hoa xuân trong khuôn viên bệnh viện. Cả hai cùng ngắm những cành hoa mai, hoa đào rực rỡ và các tiểu cảnh Tết được nhân viên y tế trang trí như hình con rắn, bánh chưng, bánh tét... mang đến không khí xuân tràn ngập yêu thương.

Trong lúc chờ xe đến đón, bà Nết và cháu trai đi dạo đường hoa Xuân trong bệnh viện.
Bà Nết xúc động nói: “Nhà tôi nghèo, không có tiền về. Khi được bệnh viện hỗ trợ xe đưa về tận nhà, tôi thật sự cảm ơn các bác sĩ và các nhà hảo tâm. Được về nhà trước Tết như thế này tôi vui lắm".
Bà Lê Thị Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nét Chữ Xinh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức chương trình “chuyến xe 0 đồng” nhằm giúp các bệnh nhi được về quê đón Tết trong nhiều năm qua. Hàng năm, Câu lạc bộ đều thống kê số lượng trẻ em xuất viện và bố trí xe đưa các bé về quê tại các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên cũng như miền Trung, từ Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang… Năm nay, chương trình kéo dài từ ngày 23 tháng Chạp đến 28 Tết, mỗi ngày có từ 3 đến 4 chuyến xe 16 chỗ đưa các bé về đoàn tụ với gia đình.
Bà Lê Thị Mai cho biết: "Chương trình “chuyến xe 0 đồng” được hình thành từ nhu cầu thực tế của các bệnh nhi và gia đình. Những ngày cận Tết, việc mua vé xe trở nên rất khó khăn, đặc biệt với các gia đình ở vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn, bởi chi phí xe tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Hơn nữa, việc đặt vé xe còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của các bé, khiến việc sắp xếp vé trước càng trở nên phức tạp. Chương trình ra đời nhằm sẻ chia khó khăn, giúp các bé và gia đình có cơ hội về quê đón Tết trong niềm vui đoàn viên".

Mỗi chiếc xe 16 chỗ chỉ chở tối đa 8 bệnh nhi.
“Mỗi bé thường có 2 - 3 người thân đi cùng và do các bệnh nhi phải điều trị lâu dài, hành lý của gia đình thường rất nhiều. Vì vậy, mỗi chiếc xe 16 chỗ chỉ chở tối đa 8 bé để đảm bảo không gian rộng rãi, giúp các bé thoải mái hơn và giảm mệt mỏi trong suốt hành trình. Bên cạnh đó, các tài xế sẽ lái xe chậm rãi để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bé trên đường về quê”, bà Lê Thị Mai chia sẻ thêm.

Không chỉ tổ chức những "chuyến xe 0 đồng", Câu lạc bộ còn tổ chức các "gian hàng 0 đồng" tại bệnh viện, nơi các gia đình bệnh nhi có thể chọn những món quà Tết nhỏ nhắn để mang về nhà. Đối với những gia đình phải ở lại bệnh viện, các phiếu ăn miễn phí sẽ được phát bởi trong những ngày Tết, các cửa hàng và căn tin bệnh viện thường đóng cửa.

Nhằm mang không khí Tết vui vẻ và ấm áp đến với những bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh, giúp các bé quên đi những nỗi đau do bệnh tật, cũng như góp phần làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà của những nhân viên không thể về quê đón Tết, Bệnh viện Nhi Đồng 2 còn tổ chức trang trí đường hoa Xuân Ất Tỵ 2025.
Bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bên cạnh công tác điều trị, đơn vị còn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí để các em không cảm thấy cô đơn trong dịp Tết như chương trình Xuân yêu thương, Tết hy vọng… Đến nay, bệnh viện đã kết nối gần 200 đoàn của các nhà hảo tâm vào bệnh viện để tặng quà, lì xì Tết cho các bé ở các khoa Chạy thận nhân tạo, khoa Ung Bướu, khoa Bỏng…

Các gia đình bệnh nhi "tay xách nách mang" vội vã rời bệnh viện về quê vào ngày cận Tết.
Tương tự, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cũng tổ chức chương trình “Tấm vé đoàn viên” hỗ trợ 200 vé xe cho bệnh nhi và thân nhân về quê đón Tết.
Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, nhằm mang đến niềm vui và sự động viên cho những người đang phải đối mặt với nỗi đau của bệnh tật, bệnh viện đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức chương trình “chuyến xe 0 đồng" để đưa các bệnh nhân ung thư về quê đón Tết.

Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh tổ chức 12 "chuyến xe 0 đồng" đưa bệnh nhân ung thư về quê. Ảnh: BV
Theo đó, chương trình “chuyến xe 0 đồng” đưa các bệnh nhân ung thư về quê đón Tết qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Quảng Nam, Cà Mau, Kon Tum, Gia Lai…
Thạc sĩ Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngoài các chuyến xe đưa bệnh nhân về ăn Tết, lần đầu tiên bệnh viện cũng tổ chức đón bệnh nhân vào điều trị sau Tết, bởi giá vé xe vào TP Hồ Chí Minh thường khó mua và giá cao.

GS. BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam, cùng TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đến các phòng bệnh để thăm hỏi, động viên và trao tặng 200 phong bì, với tổng giá trị 100 triệu đồng cho các bệnh nhân vẫn còn ở lại bệnh viện trong những ngày Tết.
Bên cạnh việc tổ chức các "chuyến xe 0 đồng", Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đã trao hơn 1.500 phần quà tại phiên chợ 0 đồng, gần 1.200 bao lì xì và kết nối các nhà hảo tâm đến tặng quà, hỗ trợ tiền cho bệnh nhân với tổng trị giá khoảng hai tỷ đồng mỗi tuần. Dự kiến vào ngày cuối năm, bệnh viện sẽ phối hợp trao lì xì 500.000 đồng cho mỗi bệnh nhân còn ở lại viện, không thể về nhà đón Tết.
Những "chuyến xe 0 đồng" không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mang theo tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Đây là món quà ý nghĩa, giúp các gia đình bệnh nhân có cơ hội trở về sum họp bên người thân, đón Tết trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Bé trai bị cô ruột đánh đập dã man vì 'bán vé số ế'
Thời sự - 6 giờ trướcBán còn nhiều vé số, bé trai 13 tuổi bị cô ruột Nguyễn Thị Đời đá, tát, dùng cây đánh hàng chục cái mặc em khóc lóc, van xin.

Nguyên nhân bất ngờ vụ xe máy sụt 'hố tử thần' trên đường Trường Chinh, Hà Nội
Thời sự - 12 giờ trướcNgay sau sự cố xe máy bất ngờ sụt 'hố tử thần' ở Hà Nội, đơn vị quản lý đã đào đường để tìm nguyên nhân. Kết quả sơ bộ ban đầu xác định do hở đường ống cấp nước sạch D100.

Sửa chữa cầu Nhật Tân, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông từ hôm nay đến hết ngày 18/8
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ nay đến hết ngày 18/8, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân và đường dẫn lên cầu, nhằm phục vụ thi công các hạng mục giá long môn và hàng rào phân làn phương tiện.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm các tồn tại, vi phạm về việc xây dựng nhà ở không đúng mục đích sử dụng đất trong cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều.

Tin sáng 26/7: Vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Nghi đã vào Long An, người mẹ chia sẻ thêm nhiều thông tin bất ngờ; Ninh Bình sắp có sân bay quốc tế?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm ở Hà Nội, sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ cư dân mạng; UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất với Bộ Xây dựng về đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Hà Nội: Biệt thự, nhà cao tầng 'mọc' trái phép trong cụm công nghiệp làng nghề
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thay vì các nhà xưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo đúng quy hoạch, nhiều diện tích tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) lại đang bị "băm nát" bởi hàng loạt công trình nhà ở cao tầng kiên cố, xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất...

Tìm thấy thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 116 vừa phát hiện một thi thể nữ nổi lên ở khu vực cửa Dứa trên vịnh Hạ Long. Thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long hôm 19/7.

Nạn nhân kể lại khoảnh khắc xảy ra vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong ở Hà Tĩnh
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Anh Nguyễn Quang Trang (SN 1979, quê Hà Nội) kể lại: “Khi xe bị nghiêng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, trong lúc chiếc xe đang được cẩu dựng lên, tôi nhìn thấy có mấy người nằm bên dưới. Trong số đó... có vợ tôi”.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong trên quốc lộ 1.

Danh tính 9 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe khách tại Hà Tĩnh
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Danh tính 9 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe khách tại Hà Tĩnh đã được xác định.

Nạn nhân kể lại khoảnh khắc may mắn thoát nạn khi xe bán tải tông liên hoàn ở Hà Nội
Thời sựGĐXH - Anh Von (25 tuổi, sống ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), người bị xe bán tải tông trúng nói: “Tôi may mắn chỉ bị thương và choáng nhẹ, nếu chậm một chút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.