Những điều chưa biết về ĐT Việt Nam

Bí quyết thầy trò HLV Calisto tìm sự thăng bằng trước thời khắc quyết định: Đó là lấy tĩnh chế động.

Trước trận tử chiến với Singapore, nhiều thành viên của ĐTVN còn đôi chút căng thẳng, dù họ tin tưởng vào sức mạnh của mình. Và sau chiến thắng đáng nhớ trước Singapore, người ta mới được biết cách mà thầy trò HLV Calisto tìm sự thăng bằng trước thời khắc quyết định. Đó là lấy tĩnh chế động. HLV Calisto đã đi cầu nguyện ở Nhà thờ Lớn, còn các tuyển thủ cũng tìm cho mình một bầu không gian yên tĩnh nơi những mái chùa.

Lấy tĩnh chế động

HLV Calisto không có thói quen dậy sớm vào những ngày đội nghỉ tập hoặc thi đấu và vào những ngày đó, ông thường ăn sáng vào đầu giờ... chiều. Tuy nhiên, sáng ngày 08/12 vừa qua, ngày diễn ra trận quyết đấu với Singapore, là một ngoại lệ. Nhà cầm quân người Bồ thức dậy từ rất sớm.

Trong trang phục sinh hoạt của đội tuyển, HLV Calisto một mình tới Nhà thờ Lớn và cầu nguyện trong thánh đường hơn một giờ đồng hồ. Các tuyển thủ Việt Nam cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến những ngôi chùa linh thiêng ở Hà Nội để tìm sự tĩnh tâm trước thời khắc quyết định.
 
 
Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng, các thành viên của ĐTVN còn tìm tới chốn yên bình để suy nghĩ và lấy lại sự cân bằng, chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn. Đó là những yếu tố rất quan trọng mà HLV Calisto không ít lần nhấn mạnh với các học trò.

Với các tuyển thủ, bầu không khí thoáng đãng, ngập tràn màu xanh của cây lá, với không khí trong lành pha chút tĩnh lặng ở những ngôi chùa là không gian cần thiết để mỗi người tạm gạt bỏ áp lực của trận đấu sinh tử. Ngoài ra, những tiếng cười đùa vui vẻ đầy thân tình trong lúc vãn cảnh chùa cũng giúp mỗi cầu thủ thư giãn, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh tổng lực cho trận cầu quyết định.

Ngoài ra, có một thực tế là HLV Calisto luôn muốn có một bầu không gian tĩnh lặng để suy nghĩ một cách thấu đáo những quyết sách của mình. Ông cũng muốn các học trò có được sự tĩnh tâm để nghĩ về trận đấu, về trách nhiệm đối với Tổ quốc và NHM. Nhà cầm quân này từng thổ lộ, ở trong một không gian ồn ào, đôi khi hỗn tạp thì thật khó có được sự thăng hoa về ý tưởng.

Bên cạnh việc tìm cho mình một bầu không gian tĩnh lặng để tư duy về trách nhiệm, một số cầu thủ cũng tìm sự thăng bằng nơi người thân. Họ thường xuyên nói chuyện với bạn bè, người thân. Và thật mừng, họ đều nhận được sự chia sẻ và những lời động viên kịp thời. Những cầu thủ trong đội hình chính thức thì có thêm sự tự tin và quyết tâm xung trận. Ngay cả những cầu thủ dự bị thì nhận được lời động viên rằng, sự có mặt của mình cũng rất có ý nghĩa cho ĐT Việt Nam.
 

ĐTVN cuối cùng cũng đánh bại Singapore bằng tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận cầu đầy cảm xúc. Chắc chắn một điều rằng, những buổi vãn cảnh chùa của các cầu thủ hay lên thánh đường làm lễ của HLV Calisto đã mang lại hiệu quả, ít nhất là về tâm lý để các cầu thủ bình thản hơn, tự tin hơn trên sân cỏ.

Hết lòng vì đội tuyển

Câu chuyện hay nhất diễn ra ở làng Phù Lưu Dầu (Ứng Hòa - Hà Nội) của Thành Lương. “Sóc nhỏ” là niềm tự hào của cả làng và mỗi khi ĐTVN thi đấu, rất nhiều hàng xóm, láng giềng của Lương chạy xe máy lên sân Mỹ Đình ủng hộ. Trước khi đi, mỗi CĐV đều thắp hương để các cụ nhà mình phù hộ cho Thành Lương tỏa sáng, ĐTVN giành chiến thắng.

Hôm qua, một CĐV tại tỉnh Tây Ninh đã liên lạc với phóng viên báo Bóng đá để gửi lời nhắn đến Thành Lương và các đồng đội của mình rằng, “bà con tại Tây Ninh rất yêu và tin Thành Lương cũng như các đồng đội. Chúng tôi chỉ là những CĐV lao động bình thường, khó lòng ra Hà Nội, cũng như theo sát hành trình của ĐT Việt Nam tại nước ngoài, nhưng chắc chắn rằng, mỗi trận đấu, mỗi diễn biến của AFF Suzuki Cup luôn được tất cả quan tâm đặc biệt. Và trước mỗi trận đấu, chúng tôi cầu nguyện hồn thiêng sông núi phù trợ cho các anh”.

Tôi còn nhớ, tại AFF Suzuki Cup 2008, khi ĐT Việt Nam gặp khó khăn ở vòng bảng, một số CĐV đã làm tất cả những gì có thể để “giải xui” cho ĐT Việt Nam. Đến trận chung kết, một số CĐV cũng đi chùa cầu may cho ĐT Việt Nam. Thế mới biết, tình cảm, sự quan tâm mà NHM dành cho đội bóng nước nhà rất lớn. Chỉ hy vọng rằng, các cầu thủ luôn cảm nhận được tình cảm đó để có thêm động lực thi đấu.

Quyết bám trụ khách sạn La Thành

BTC giải AFF Suzuki Cup 2010 quy định 4 đội bảng B cùng đóng quân ở khách sạn 5 sao Sheraton, nhưng ĐTVN đã ký vào đơn kiến nghị để được ở lại khách sạn La Thành. Rất đơn giản và dễ hiểu bởi trong suy nghĩ của thầy trò HLV Calisto, ở tầng 7 của khách sạn này, ĐTVN luôn may mắn và thành công mà chức vô địch ĐNÁ năm 2008 là một ví dụ thuyết phục.

 Theo Báo bóng đá
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.