Những đứa trẻ chẳng có Tết Thiếu nhi làm gì ngày 1/6?
GiadinhNet - 1/6, ở nhiều nơi vẫn còn nhiều đứa trẻ chẳng có Tết Thiếu nhi, thậm chí còn bận rộn hơn giữa dòng đời mưu sinh vội vã...
Tết Thiếu nhi, trong khi bạn bè cùng trang lứa được thưởng quà, được người thân đưa đi chơi thì đâu đó vẫn còn nhiều mảnh đời bé nhỏ đang phải vật lộn mưu sinh mà phải quên mất ngày dành cho mình.
Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi lại trong ngày 1/6:
Giữa trưa hè nắng gắt, ba mẹ con bán hàng rong đang nghỉ tạm trên vỉa hè gần Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Mẹ ơi..., con đói!
Ở chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội): "Về đi chơi mẹ ơi...!" - cậu bé nũng nịu với người mẹ đang bán dở chút hoa quả.
Một em bé vùng cao theo mẹ bán hàng.
Ngày 1/6, Hà Nội chìm trong nắng gắt 37 độ nhưng cô bé này vẫn tranh thủ bán nước vòng quanh hồ Gươm.
Để có tiền vào học lớp 1, cậu bé 6 tuổi (quê ở Vĩnh Phúc) gần đây phải theo bà nội đạp xe chở rau xuống Hà Nội bán vào mỗi buổi tối.
22h đêm, khách thưa thớt, đứa trẻ này vẫn phải cặm cụi giúp bà bán hàng.
Địa điểm quen thuộc của hai bà cháu là gần cổng Đại học Quốc gia (Cầu Giấy).
Bán xong, bà nội lại chở cháu về bằng chiếc xe đạp. Nếu buồn ngủ thì em đã có "chiếc ghế tựa" này.
Nông Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội
Ảnh: Nông Thuyết