Những đứa trẻ đáng yêu ở quần đảo Trường Sa
GiadinhNet – Sống ở vùng đất quanh năm nắng nóng và gió biển, những đứa trẻ trên đảo Trường Sa có một làn da ngăm đen, chắc khỏe như một nét đặc trưng của vùng đất biển cả.
Trong nhiều năm qua, nhiều ngư dân ở trong đất liền của các tỉnh miền Trung đã ra sinh sống ở một số đảo tại quần đảo Trường sa.
Mặc dù khoảng cách từ các đảo này tới đất liền hàng trăm hải lý, nguồn nước ngọn khan hiếm, nhưng cuộc sống của người dân luôn ổn định, đầy đủ.
Điều đặc biệt là theo năm tháng, các xã đảo xuất hiện càng nhiều công dân mới.
Cũng như ở trên đất liền, những đứa trẻ trên thị trấn Trường Sa (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cũng nghịch ngợm, thích thú những trò chơi dân dã, đuổi bắt côn trùng...
Là thành viên nhỏ tuổi nhất, bé Gia Khanh luôn được các anh chị yêu thương, chiều chuộng. Những đứa trẻ ở đây thân thiết như anh em một nhà, và bố mẹ của từng đứa gọi tất cả là con.
Cũng giống như ở đất liền, trẻ em đảo Sinh Tồn có khu vui chơi đầy đủ và rất thích ăn kẹo. Mặc dù ở xa đất liền, nhưng chúng luôn tỏ ra đáng yêu, rất gần gũi và ngoan ngoãn, lễ phép với người lạ.
Ảnh: Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội