Những giọt nước mắt đau khổ của một bệnh nhân có ngoại hình vừa nam vừa nữ
GiadinhNet - Trong căn buồng bệnh chật hẹp có 3 giường bệnh nhân, Phương trở thành tâm điểm chú ý bởi một hình hài người nam trong buồng bệnh nữ. Khi tôi hỏi về cuộc sống trong nhiều năm qua, Phương bật khóc... rồi sẻ chia khát khao muốn được là người nữ đích thực.
Hình ảnh của Lục Thị Phương trước khi được phẫu thuật.
Sinh ra đã… ngậm ngùi
Hai hàng nước mắt đua nhau rơi lã chã, Phương nức nở: “Em khổ lắm chị ơi! Họ miệt thị mình là nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, đến cả cô giáo cũng nói như thế, thì mình còn đi học làm gì nữa hả chị?”.
Cô gái đáng thương ấy là Lục Thị Phương, sinh năm 1990, dân tộc Nùng, quê ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Sinh ra trong gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo giáp biên giới Việt – Trung, nên 7 miệng ăn trong gia đình của Phương chỉ biết dựa vào một sào ruộng duy nhất. Cái nghèo đeo bám từ nhỏ, lại thêm những dè bỉu từ bạn bè, thầy cô, nên khi học lên lớp 4, Phương phải “ngậm ngùi” nghỉ học trong niềm tiếc nuối, để trở thành một cánh tay đắc lực phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.
Nếu như sinh ra mang phận nữ nhi, chắc chắn nữ nhi ấy sẽ mang thiên chức làm vợ, làm mẹ, được nhận sự yêu thương từ người đàn ông mình yêu. Thế nhưng, tất cả những “mặc định” mà ông trời ban cho một phận nữ nhi ấy, với Phương, lại là cả một sự mơ ước không bao giờ dám với tới.
Cô gái Lục Thị Phương mang hình hài của người đàn ông. Ảnh: Bảo Loan
Bởi khi bước vào tuổi dậy thì, ngoài bộ phận sinh dục của nữ nhi, thì Phương còn được ông trời “ưu ái” thêm bộ phận sinh dục của người đàn ông. Theo năm tháng, hai bộ phận sinh dục đó đua nhau phát triển. Kèm theo đó là cơ bắp, râu, ria, lông chân tay...
Phương ngậm ngùi: “Nhà em nghèo lắm. Năm lên 8 tuổi em đã đi hái từng mớ rau để bán lấy tiền đi đong gạo ăn. Nhà có 5 chị em thì sau này, 3 chị em đều bỏ học để cùng nhau đi làm thuê về trang trải sinh hoạt trong gia đình. Bố mẹ đã lớn tuổi, lại thêm bệnh thoái hoá cột sống, nên bây giờ chỉ quanh quẩn ở nhà. Nơi em ở, người dân đi làm bốc vác ở cửa khẩu hoặc ở nhà trồng rau. Em cũng muốn đi làm lắm, nhưng người em như thế này thì em đi đâu được hả chị?”.
Khao khát được làm một người con gái thực thụ
Ca mổ giúp Lục Thị Phương trở lại với hình hài vốn có của mình.
Trong suốt nhiều giờ chia sẻ với chúng tôi, Phương bày tỏ sự thèm khát được trở thành một người con gái thực thụ, bởi: “Con gái nhà người ta, càng lớn càng xinh đẹp, được nhiều người tán tỉnh, nhìn họ, em thèm lắm”.
Từ sự thèm khát đến cháy lòng đó, Phương bắt đầu con đường đi tìm lại chính mình. Trải qua các tuyến bệnh viện, Phương may mắn được các bác sĩ tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội giới thiệu đến khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn). Và sau vài tháng xét nghiệm, Phương chính thức được “loại bỏ” những “điểm thừa” trên cơ thể.
Khi được hỏi về ước mơ, Phương nén sự hạnh phúc đang trực dâng trào: “Em thèm và khao khát trở thành một người con gái thực thụ. Vì đó là thiên chức, nhưng em biết chắc là mình không có được thiên chức vĩ đại đó. Ông trời có đang đối xử tệ bạc với số phận của em, nhưng em nghĩ, đó cũng chỉ là sự thử thách lòng người. Em cũng thèm lấy chồng lắm, nhưng em không dám mơ ước xa vậy đâu. Là con gái rồi, sang năm em đi làm thuê, kiếm tiền về trả nợ. Biết chắc chắn mình là con gái rồi thì mình phải tự tin đi làm thuê chứ!”.
Thế nhưng, Phương cũng khựng lại khi nhắc đến khoản tiền hơn 70 triệu đồng mà trước đó, Phương đã cố gắng vay mượn để lo cho phẫu thuật. “Không biết như vậy đã đủ chưa, vì sau khi ra viện, lại lo đi làm để trả nợ cho họ hàng chòm xóm, rồi tiền chi phí thuốc men hỗ trợ điều tiết hooc-môn....”, Phương ngậm ngùi.
Trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, Phương trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Mặc dù mang trên mình hình hài của một người đàn ông, nhưng điều mà chúng tôi cảm nhận rõ rệt ở Phương là cô mang tâm hồn của một người con gái thuỳ mị, dịu dàng. Hiện lên trong sâu thẳm ánh mắt đượm buồn của Phương là sự tự tin, niềm vui khi được trở lại với chính hình hài của mình, mặc dù phía trước, còn nhiều những ngổn ngang, lo lắng.
Chứng tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh
Nhắc đến bệnh nhân Lục Thị Phương, TS.BS Phạm Thị Việt Dung - giảng viên bộ môn Phẫu thuật tạo hình (ĐH Y Hà Nội) và khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) không khỏi xót xa, thương cảm. Bởi hơn ai hết, BS Việt Dung là người biết rõ về tình trạng dị tật trên có thể khắc phục. Việc làm giảm thiểu sự biến đổi hình thể bộ phận sinh dục ngoài và hình thể ngoài của bệnh nhân nếu được thăm khám, phát hiện và điều trị sớm bằng hooc-môn.
BS Việt Dung cho biết: “Bệnh nhân Phương đến khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) với giấy tờ là nữ giới, không có kinh nguyệt nhưng có bộ phận sinh dục ngoài giống cả nam và nữ. Ngoài bộ tóc dài thì tất cả các bộ phận khác toát lên vẻ nam tính, như: Xương mặt thô, ụ trán cao, lông mày rậm, góc hàm vuông, ria mép rập rạp, tay chân to thô và cơ bắp. Khi khám bộ phận sinh dục thấy lông mu phát triển mạnh, môi bé phát triển thành dương vật ngắn khoảng 5cm, không có chức năng cương; lỗ tiểu thấp sát gốc dương vật; không có bìu và tinh hoàn; hai môi lớn tách đôi giống nữ và có âm đạo hẹp.
Lục Thị Phương sau khi phẫu thuật.
Qua hội chẩn, chúng tôi nhận định đây là trường hợp “mơ hồ giới tính”. Sau khi được thực hiện các chẩn đoán cận lâm sàng chuyên sâu, bệnh nhân được xác định có tử cung nhi tính và buồng trứng cấu trúc bình thường. Xét nghiệm nhiễm sắc thể 46XX, chứng tỏ giới tính thật của bệnh nhân là nữ.
Tuy vậy, xét nghiệm hooc-môn cho thấy, bệnh nhân bị tăng sản tuyến thượng thận. Đây là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, có thể xảy ra ở nam hay nữ. Nguyên nhân liên quan đến đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường trong thời kỳ bào thai gây rối loạn quá trình tổng hợp hooc-môn của tuyến thượng thận dẫn tới tăng quá mức hooc-moôn sinh dục nam là Testotsteron.
Biểu hiện lâm sàng là cơ quan sinh dục phía trong là tử cung và buồng trứng như nữ giới, nhưng cơ quan sinh dục ngoài, hình thể ngoài giống nam. Vì vậy, GS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) quyết định phẫu thuật mở rộng âm đạo, tạo hình âm vật từ dương vật, kết hợp điều trị hooc-môn liên tục sớm sau phẫu thuật. Đây là ca đầu tiên đến khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) để hoàn thiện bộ phận sinh dục ngoài được chẩn đoán là tăng sản tuyến thượng thận”.
Mắc bệnh hiếm về giới tính, 3 anh em ở Hà Giang bất thường "chỗ ấy", có vợ nhưng không biết cảm giác đàn ông
Bảo Loan
Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổ
Y tế - 2 ngày trướcTrong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.
Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.
Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.
Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân
Y tế - 1 tuần trướcSáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tế
Y tế - 1 tuần trướcKhu vực khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ Mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm. Năm nay, nhiều bệnh viện đã mang các thiết bị y tế hiện đại đến thăm khám chuyên sâu cho người dân.
Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Không chỉ dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác chuyên môn, sự kiện ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội còn là minh chứng rõ nét cho xu hướng liên kết y tế hiện đại. Trước đó, thành công của ca ghép tạng domino đã cho thấy khi các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ, người bệnh chính là đối tượng hưởng lợi lớn nhất.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19
Y tế - 2 tuần trướcBiến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tếGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.