Vụ tai nạn máy bay thảm khốc không chỉ là một cú sốc với những thân nhân, đồng đội của các chiến sĩ, sự hy sinh của các chiến sỹ đã khiến hàng triệu trái tim rơi lệ. Nhiều độc giả đã nén đau thương cầu nguyện cho những vong hồn các chiến sĩ đã hy sinh trong chuyến bay định mệnh.
Xác định nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay thảm khốc, ngày 11/7, Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, máy bay bị nạn là do động cơ bị giảm công suất đột ngột. Tổ lái vì cố tránh khu dân cư đông người nên máy bay gặp tai nạn thảm khốc.
Máy bay gặp nạn Mi 171 rơi khi cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km. Trên máy bay có tổng số 21 sỹ quan, chiến sỹ; 18 người đã hy sinh và 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105, Sơn Tây, Hà Nội trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Các bác sĩ đang chăm sóc trong điều kiên tốt nhất mong giành lại sự sống cho các anh.
Để thể hiện cho ý nguyện của cả đơn vị và gia đình 18 chiến sĩ, sáng 9/7, đồng đội, người thân cùng hàng trăm người dân cụm 3, Hòa Lạc, xã Bình Yên (huyện Thạch Thất, Hà Nội) dự lễ cầu siêu và thắp hương tưởng nhớ tới các chiến sĩ đã hy sinh. Chủ trì buổi lễ là Đại đức Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Sủi (Gia Lâm, Hà Nội). Tất cả cùng cầu nguyện cho linh hồn các chiến sĩ được siêu thoát.
Sáng 11/7, lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ được tổ chức trọng thể với những nghi thức trang trọng nhất diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Những gương mặt hoảng hốt, thất thần của những người vợ, người thân, nhất là những nét ngây thơ của những đứa trẻ... cứa vào tâm can mọi của người, không ai có thể ngăn được dòng nước mắt trước sự mất mát to lớn này.
Bên cạnh đó, một sự kiện cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận. Một kỳ thi Đại học hứa hẹn bao hoài bão của các sĩ tử và gia đình để "bõ công" 12 năm đèn sách, ấy vậy mà dù đã được cảnh báo, tình trạng đi muộn vẫn tái diễn. Lý do "lãng xoẹt" đó đã tuột mất cơ hội đặt chân vào cổng trường đại học của một số sĩ tử. Đáng tiếc nhất là sáng ngày 9/7, khi thí sinh bắt đầu làm bài thi đại học các môn toán (khối B, D) và địa (khối C), một số thi sinh do nhầm môn thi toán thành văn nên đã đến muộn so với thời gian quy định. Khi sự việc diễn ra nhiều sĩ tử mới tá hỏa do sự chủ quan của mình.

Một nội dung tương đối thú vị diễn ra trong buổi sáng 10/7 tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) nhân cuộc Mít-tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 2014 với chủ đề “Đầu tư cho thanh niên”. Đó là lễ phát động “Chiến dịch Selfie” (selfie là khái niệm cho hình thức tự chụp ảnh, - ngôn ngữ đời thường của giới trẻ gọi là “chụp ảnh tự sướng”, đã phổ biến trên toàn thế giới). UNFPA kêu gọi mọi người tự chụp ảnh hoặc nhờ người khác chụp ảnh cho mình.
Các bạn trẻ có thể gửi ảnh selfie tới Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam hoặc đăng tải trên các mạng xã hội như Facebook, Tweeter hay Instagram với #WPD2014, hoặc gửi đến Facebook của UNPFA tại địa chỉ:
www.facebook.com/unpfa.vietnam.
MH (Th)