Bộ ảnh về biển Đông được thực hiện ở các vùng biển đẹp nổi tiếng như: Khánh Hòa, Phú Yên, Cực đông, Đại Lãnh, hòn Nưa, quần đảo Nam Du, vịnh Vân Phong, Vũng Rô, đảo Phú Quý.
Với 27 bức ảnh rực rỡ sắc màu mùa hè, hình ảnh chủ đạo là lá cờ đỏ sao vàng với nền biển xanh thắm. Bộ ảnh đã chạm tới trái tim của các bạn trẻ trên khắp các diễn đàn mạng.
Dù là tay ảnh không chuyên nhưng một lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ đã kịp ghi lại những khoảnh khắc nơi lính biển Việt Nam đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc thân yêu.
Tác giả của những bức ảnh không chuyên này, người kịp ghi những khoảnh khắc ở 13 đảo lớn nhỏ trên vùng biển Việt Nam qua chuyến công tác cùng Ủy ban DS-KHHGĐ/ Bộ Quốc Phòng, tâm sự: "Mình ghi lại những tấm hình Trường Sa, để mỗi khi xem lại thấy thêm yêu biển đảo nước nhà".
Hòa bình là hơi thở của mọi dân tộc. Phá hoại hòa bình là cưỡng đoạt sự sống. Không có bất cứ lý do nào để có thể biện minh cho những hành động xâm phạm đến sự sống của người khác…
Sáng 28/5, Giáo hội Phật giáo (GHPG) thành phố Đà Nẵng tổ chức đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông với sự tham dự của gần 1.000 người.
Sáng 27/5, đông đảo nhân dân và giới nghệ sĩ cả nước đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn đưa nhạc sĩ Thuận Yến về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Nhạc sĩ ra đi là một mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam, để lại bao nuối tiếc khôn nguôi của đồng nghiệp, bạn bè cũng như hàng triệu trái tim những người yêu mến nhạc Thuận Yến.
Vừa lọt lòng, hai cháu nhỏ sinh đôi bị mẹ bỏ rơi trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Hai cháu không được uống sữa mẹ. Sữa bột, bỉm... người cha cũng không đủ tiền mua.
Hai cháu bé đáng thương này là Trịnh Anh Tuấn và Trịnh Anh Tài (2 tháng tuổi), con song sinh của vợ chồng anh Trịnh Thanh Bình (SN 1987) và chị Phạm Tuyết Nhung (SN 1991), trú tại số nhà 171, tổ 5 (Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng).
K.N(th)