Dịp cuối năm, vé tàu Tết lại trở thành gánh nặng với những người xa quê. Năm nay, Ga Hà Nội và Ga Sài Gòn bán vé qua mạng, hành khách phải lên mạng đặt số chứng minh nhân dân để mua. Những tưởng phương án này sẽ hạn chế được hiện tượng mua bán vé "chợ đen", nhưng đâu vẫn vào đấy, trước khi vào ga, khách vẫn phải qua "rừng cò vé" chào mời.
|
|
|
“Cò” vé hoạt động trước sân ga Hà Nội. Ảnh: Q.T |
Dù đặt qua mạng, “cò” vẫn có vé
Trong các ngày 14 - 18/12, có mặt tại Ga Hà Nội, khác với cảnh chờ đợi mệt mỏi bên trong nhà chờ, chúng tôi thấy năm nay tình trạng người người xếp hàng đợi mua vé tàu về quê ăn Tết không như năm ngoái.
Nhưng nói thế không có nghĩa là ít khách đến mua vé trực tiếp tại nhà ga. Dù đã hạn chế rất nhiều lượng người đến ga, nhưng hành khách nào bị kẹt mạng hoặc muốn mua vé trực tiếp là được các “cò” vé chăm sóc tận tình hơn năm ngoái.
Bất kỳ một ai đi đường dừng xe hoặc thậm chí đi chậm vì tắc đường tức thì được "cò" tiếp cận ngay. Trước nhà ga có đến hàng chục "cò" vé tàu chào mời nhiệt tình. Ai có nhu cầu mua vé "chợ đen", không khó để "bắt" mối. Một phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi, đầu đội nón, khẩu trang bịt kín mặt, lạnh lùng đi đến gần chúng tôi, hỏi mà không cần nhìn: "Vé Tết đây này! Đặt mua từ trên mạng đàng hoàng từ tuần trước...".
Đang nói dở thì nhân viên bảo vệ đi đến, người đàn bà này lập tức lảng ra phía sau mấy chiếc taxi. Thấy bảo vệ quay đi, bà ta lại mời chào: "Ối giời, vào trong ga mua thủ tục rườm rà lắm. Dì đặt mua có mấy chiếc mà cũng trì trà trì trật. Cháu về đâu? Nghe giọng mày về Huế chứ gì? Còn mỗi 2 vé về 26 Âm lịch. Lấy nhanh không là hết đường về quê đấy con ạ...".
"Cò" vé ở Ga Hà Nội hoạt động có vẻ đơn lẻ nhưng thực chất được thành lập theo từng nhóm. Một nhóm khoảng 3 - 4 người, đứng trà trộn vào đám đông khách qua lại ở sân ga. Năm nay nhà ga chủ yếu bán vé qua mạng, các tổ "cò" một mặt huy động tay chân xếp hàng mua vé trực tiếp, mặt khác nhờ người gom CMND của người quen để đặt qua mạng. "Tuy việc kiếm vé có "vất vả" hơn nhưng vẫn "nhiều như quân Nguyên"", một “cò” tự tin cho biết.
Tiền công bằng đôi tiền vé
Năm nay, nhà ga chủ động bán vé qua mạng nên tình trạng "cò" nắm trong tay từng xấp vé không còn nữa. Tuy "cò" bạo miệng nói rằng vé gì cũng có nhưng thực tế năm nay "cò" mua vé khó hơn. Nếu như năm ngoái vé ngồi mềm Hà Nội - Vinh ngày 28 Tết có giá 103.000 đồng/vé thì tiền công tìm vé của “cò” là 150.000 đồng. Năm nay, cũng giá vé ấy, tiền công có khi lên tới 250.000 đồng.
|
Thời điểm "cò" huy động tay chân xếp hàng mua vé trực tiếp mạnh nhất là những ngày đầu tiên nhà ga mở cửa bán vé tàu Tết (từ ngày 15/11), "thợ" xếp hàng từ đêm hôm trước để đến sáng hôm sau là mua được vé. Công xếp hàng, "thợ" được chủ trả 20.000-30.000 đồng/vé. Công đặt vé qua mạng cũng được trả tương tự. |
Theo lý giải của một "cò", năm nay an ninh thắt chặt, phải chính chủ của CMND mới được lên tàu cho nên các "cò" phải thêm công đoạn tìm cách gửi khách lên tàu, vì thế tiền công được đội cao ngất ngưởng.
Thấy chúng tôi có vẻ không tin tưởng lắm với trò mua vé rồi lại chờ đến ngày "cò" tìm cách gửi lên tàu trót lọt, gần như ngay lập tức, một "cò" khác bước tới đặt vấn đề. "Mạng nghẽn, các chú ăn chờ nằm chực ở đây mất thời gian chưa chắc đã có. Cái công đó, đi photo CMND đây cho anh, đặt cọc trước tiền công đi mua mỗi vé 200.000 đồng, anh lấy số điện thoại của các chú, khi có sẽ gọi là lấy.
Nhà anh ở đây, làm ăn bao nhiêu năm có uy tín không lừa các chú đâu. Cả tuần nay, sinh viên toàn làm theo cách này. Anh vừa bàn giao cho khoảng chục đứa về Hà Tĩnh đây". Để lấy sự tin tưởng tuyệt đối, anh ta lấy hóa đơn mua bán ra đảm bảo sẽ ký kết giao kèo với khách đàng hoàng. Cuối tháng 12, khách chỉ việc đến gặp anh ta theo địa chỉ và số điện thoại cho trước rồi lấy vé.
Chê đắt, chúng tôi lân la đến một số "cò" nữ xem giá vé có mềm hơn không nhưng giá... vẫn như "cắt cổ". Một "cò" mạnh dạn xưng tên là Ngân cho biết: "Ở đây, bọn chị có giá vé chung, không bắt chẹt các em đâu. Nếu mua theo photo CMND để bọn chị mua thì đặt cọc trước 200.000 đồng. Nếu mua vé có sẵn thì tiền vé cộng thêm 250.000 đồng. Không ở đâu có giá rẻ hơn vào thời điểm này". Nói rồi chị này thao thao kể khổ, thức đêm thức hôm chờ lúc không nghẽn mạng mới đặt được chiếc vé...
Vẫn điệp khúc "Vé không? Vé Tết không?", chỉ cần một người dừng xe hỏi thăm là các "cò" lại nháo nhác, đổ xô tới mời chào hấp dẫn, mặc cho nỗ lực của nhà ga nhằm hạn chế tình trạng phe vé đội giá làm khổ người dân. Còn đối với những người xa quê, đường về quê ăn Tết vẫn dài và gian nan lắm.
|
TP Hồ Chí Minh: Lượng khách đi lại dịp Tết tăng 5-10%
Ông Dương Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cho biết: Dự báo tình hình đi lại trong dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng 5 - 10% so với cùng kỳ năm trước với lượng khách từ 1,3 đến 1,35 triệu lượt người.
Sở GTVT yêu cầu các bến xe, các doanh nghiệp vận tải, xe buýt cần có kế hoạch sắp xếp tổ chức tăng cường xe đưa vào phục vụ, giải tỏa khách tại các bến xe, nhất là trong các ngày cao điểm.
Liên quan đến việc bán vé tàu Tết, theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Ga Sài Gòn, hiện nay tại Ga Sài Gòn vẫn còn nhiều vé tàu đi các ngày từ 19/1 - 26/1/2011 (ngày 16 - 23 tháng Chạp), chủ yếu đến các ga từ Vinh đến Hà Nội.
Ga Sài Gòn cũng lưu ý, hành khách mua vé đi tàu Tết, nếu có nhu cầu gửi hành lý, xe máy thì liên hệ phòng hành lý của ga để gửi trước 10 ngày tàu chạy. |
Thúy Quang