Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người giữ gìn điệu hát trống quân

Thứ bảy, 14:41 02/07/2016 | Giải trí

GiadinhNet- Không để điệu hát trống quân đặc sắc của quê hương bị mai một, thất truyền, nhiều năm qua, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thanh Xuyên và các thành viên trong CLB Trống quân Dạ Trạch (Khoái Châu- Hưng Yên) đã không ngừng tuyển chọn, truyền dạy, phổ biến điệu hát cho người dân địa phương và vùng lân cận. Đối với nhiều người, điệu hát trống quân giờ đã ngấm vào máu thịt, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong những dịp lễ hội của địa phương và sinh hoạt hàng ngày...!

Chúng tôi về xã Dạ Trạch, quê hương của điệu hát trống quân đặc sắc vào những ngày hè oi bức. Cách trường Tiểu học vài trăm mét, đã nghe thấy tiếng hát rộn ràng của điệu trống quân ngân vang, hòa nhịp trong âm thanh của tiếng trống gỗ, đàn nhị, sáo.

Lớp học giữa trưa hè

Trong gian phòng học ngồi chật kín, các lớp người cả già lẫn trẻ, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thanh Xuyên đang say sưa bắt nhịp cho các học viên tập hát. Giọng bà ngân nga, khi bổng, lúc trầm, át cả tiếng ve ra rả kêu bên ngoài.

Thấy chúng tôi đến, bà cho lớp học dừng lại, chạy ra chào khách. Ông Hà Tài Sinh, quyền Chủ nhiệm CLB Trống quân Dạ Trạch, người trực tiếp quản lý lớp bồi dưỡng hát trống quân Dạ Trạch cũng hồ hởi chạy ra, phấn khởi chia sẻ: " Thời tiết nóng bức nhưng mọi người tập luyện say sưa lắm anh ạ! Đây là lần thứ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp bồi dưỡng này. Năm ngoái chỉ vài chục người tham gia, năm nay, số học viên đăng ký gần 80 người. Đặc biệt, có cả các ông, bà ở huyện khác, cách hàng chục cây số, tuổi đã gần 70 vẫn đăng ký học, chỉ vì say mê điệu hát. Nhỏ tuổi nhất của lớp có cháu Lê Yến Bình, cháu nội bà Xuyên, mới 7 tuổi. Có lẽ do thừa hưởng tố chất của bà nội nên cháu tiếp thu nhanh lắm, đã thuộc và hát chuẩn được mấy bài rồi"...

Một lớp học Trống quân do bà Xuyên giảng dạy.
Một lớp học Trống quân do bà Xuyên giảng dạy.

Nhấp xong chén nước cho "lại giọng", bà Xuyên, giáo viên trực tiếp lên lớp, tuổi đã bước sang 65 tâm sự: Đến bây giờ vẫn chưa có kết quả nghiên cứu về thời gian ra đời của điệu hát Trống quân. Dựa trên đặc thù của lối hát, người ta cho rằng, khi nào có sự ra đời của thơ lục bát, thì khi đó điệu trống quân ra đời. Bởi, tất cả các bài hát trống quân đều dựa trên nền thơ lục bát, kể cả các bài lời cổ lẫn bài mới sáng tác gần đây.

Theo lời bà Xuyên, từ khi còn trẻ, đi cấy sáng trăng, bà đã được nghe các cụ cao tuổi trong làng vừa cấy vừa hát trống quân. Nghe và thuộc lời nhiều bài từ khi đôi mươi, vậy nhưng phải đến đầu những năm 1990, bà mới bắt đầu chính thức được truyền dạy, tiếp cận điệu hát này.

Năm 1991, cụ Nguyễn Duy Phí, nguyên Giám đốc nhà hát Múa rối Trung ương (đã mất), là người con của quê hương Dạ Trạch đã về quê gặp gỡ các nghệ nhân cao tuổi để sưu tầm lời hát, nhờ cụ Điệp (đã mất người trong xã) biên tập, chỉnh lý thành tuyển tập.

Sau đó, năm 1993, cụ Phí tuyển chọn được 8 người (4 nam, 4 nữ, trong đó có bà Xuyên) để truyền dạy điệu hát. Đây cũng chính là những người thuộc lớp đầu tiên chính thức đưa điệu hát trống quân "sống lại", và là người đặt nền móng cho CLB trống quân Dạ Trạch duy trì, phát triển đến ngày hôm nay.

Giữ hồn dân gian

Ngày xưa, khi hát trống quân, các cụ thường khoét đất, úp trống lên, hát theo kiểu một nam một nữ ngồi hát ứng tác với nhau. Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện sân khấu và sự phát triển của âm nhạc điện tử, hiện nay, các nghệ nhân của Dạ Trạch đã chỉnh sửa lại cách hát theo kiểu hát tập thể 3 nam 3 nữ hoặc 5 nam, 5 nữ, có bộ nhạc dây, sáo đệm cùng.

Về lời hát, vẫn giữ nguyên lời cổ. Bà Xuyên cho biết, hát trống quân có 2 điệu, tạm gọi là trống quân 1 và trống quân 2. Điệu trống quân 1 dễ hát hơn, bởi trong lời thường có kèm theo lời "ơ", "a", dễ dàng cho việc lấy hơi, giữ nhịp. Điệu trống quân 2 lại thêm chữ "thời", chữ "i" ở các điệu ngân, theo kiểu hát cổ, nhịp, phách không chuẩn nên không phù hợp với cách hát ngày nay.

Bà Xuyên rất đam mê với nghệ thuật Trống quân
Bà Xuyên rất đam mê với nghệ thuật Trống quân

Theo chủ quan bà, điệu hát trống quân mới hay hơn so với cách hát cổ, do nhịp, tiết tấu hiện đại hơn, lại có nhạc đệm, trong khi cách hát truyền thống của các cụ chủ yếu hát ứng tác nên nhịp khó giữ.

Vừa giảng giải, bà vừa lấy hơi rồi vỗ tay làm nhịp, hát cho tôi nghe một đoạn của bài Lời chào: "Trống quân ai lập lên đây/Áo dải làm chiếu, khăn quây làm mùng/ Đùa vui hát dưới trăng trong/ Có con cũng hát có chồng cũng chơi/ Con thời em mượn vú nuôi/ Chồng thời em để hát chơi xóm nhà...".

Đứng bên cạnh bà, bé Lê Yến Bình, cháu ruột, thành viên trẻ nhất của lớp cũng lẩm nhẩm hát theo đầy say sưa. Hỏi cháu vì sao lại thích hát trống quân, Yến Bình gãi đầu cười, thỏ thẻ: " Cháu nghe bà hát nhiều, thấy hay nên rất thích. Biết bà đi dạy hát cho lớp bồi dưỡng, cháu liền xin bố mẹ cho đi theo bà để tập hát. Anh trai cháu là Lê Xuân Bách cũng học cùng lớp cháu đấy!".

Bây giờ, điệu hát trống quân đã không còn bó buộc ở những ông bà cao tuổi, mà đã lan tỏa ra toàn xã, ở khắp các độ tuổi. Từ chỗ CLB chỉ chưa đến chục hội viên, nay, con số hội viên đã lên tới trên 30 người, trong đó, có cụ ngoài 80 tuổi vẫn đang tham gia sinh hoạt.

Ông Hài Tài Sinh cho biết, số người muốn tham gia CLB ngày càng đông, nhưng để có lớp kế cận, hiện nay, CLB chủ yếu ưu tiên kết nạp các hội viên dưới 50 tuổi để bồi dưỡng. Trống quân Dạ Trạch có hàng trăm bài hát cả lời cổ và lời mới, song, đối với lớp bồi dưỡng, trong thời gian 10 ngày, các nghệ nhân chỉ dạy được khoảng 5-7 bài tiêu biểu như: Giao duyên, Thách cưới, Họa trời họa đất, Hát về Hưng Yên...

Trước khi chào khách ra về, bà Xuyên "khoe", từ khi được khôi phục, CLB trống quân Dạ Trạch đã tham gia hàng chục hội thi và các chuyến lưu diễn trên nhiều tỉnh, thành cả nước. Trong đó, CLB đã từng nhiều lần đạt Huy chương Vàng, Bạc tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc các năm 1994, 1997.

Năm 2013, CLB đã đạt giải B tại Liên hoan dân ca toàn quốc. Năm 2015 vừa rồi, CLB cũng đạt giải Nhất tại Hội thi tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đang làm hồ sơ để đệ trình lên cấp trên xem xét, công nhận hát Trống quân Dạ Trạch là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chiến Văn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từng hôn mê và ngưng tim, NSND Thanh Tuấn 'hồi sinh' thần kỳ, sắp được ra viện

Từng hôn mê và ngưng tim, NSND Thanh Tuấn 'hồi sinh' thần kỳ, sắp được ra viện

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Thanh Tuấn nhập viện trong tình trạng nguy kịch cách đây 3 tuần, hiện tại sức khỏe ông dần bình phục và sắp được xuất viện trở về nhà.

Lễ rước bằng di tích lịch sử đình Gia Thượng và đền Rừng

Lễ rước bằng di tích lịch sử đình Gia Thượng và đền Rừng

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

GĐXH - Lễ rước bằng di tích lịch sử đình Gia Thượng và đền Rừng đã được diễn ra chiều nay tại phường Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội.

Sự thật bức ảnh hoa hậu Thùy Tiên tiều tụy trong bệnh viện giữa ồn ào kẹo Kera

Sự thật bức ảnh hoa hậu Thùy Tiên tiều tụy trong bệnh viện giữa ồn ào kẹo Kera

Giải trí - 9 giờ trước

Giữa lúc ồn ào về việc quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera, hình ảnh Thùy Tiên truyền nước trong bệnh viện, phải có người đút ăn được lan truyền mạnh.

Cháu ngoại 3 tháng tuổi của NSND Thanh Lam lại chiếm 'spotlight'

Cháu ngoại 3 tháng tuổi của NSND Thanh Lam lại chiếm 'spotlight'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, NSND Thanh Lam lại khiến fan trầm trồ khi khoe vẻ đáng yêu của cháu ngoại 3 tháng tuổi.

Quảng bá vẻ đẹp di sản Vịnh Hạ Long qua MV 'Victory - Bond in Vietnam'

Quảng bá vẻ đẹp di sản Vịnh Hạ Long qua MV 'Victory - Bond in Vietnam'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - MV 'Victory - Bond in Vietnam' đã ghi lại những hình ảnh quen thuộc ở Vịnh Hạ Long như hòn Trống Mái, bãi cát Oăn và đặc biệt là con mắt huyền bí trên Vịnh Hạ Long - Đảo Mắt Rồng. Mọi hình ảnh đều sống động và đặc biệt.

Một Hoa hậu khoe ảnh cưới 'chụp vội bằng điện thoại' với bạn trai Phó Giám đốc công ty khoáng sản

Một Hoa hậu khoe ảnh cưới 'chụp vội bằng điện thoại' với bạn trai Phó Giám đốc công ty khoáng sản

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

GĐXH - Nông Thúy Hằng bất ngờ khoe ảnh cưới "chụp vội mấy kiểu bằng điện thoại cũng ưng", fan chờ đợi nàng hậu thông báo ngày "lên xe hoa".

Con trai của nữ diễn viên đại gia Lã Thanh Huyền: 12 tuổi phổng phao, ra dáng 'tổng tài'

Con trai của nữ diễn viên đại gia Lã Thanh Huyền: 12 tuổi phổng phao, ra dáng 'tổng tài'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lã Thanh Huyền đăng ảnh chúc mừng con trai 12 tuổi nhưng điều khiến fan chú ý là diện mạo "soái ca" và chiều cao vượt trội của cậu nhóc.

Video: Thú chơi chim, nuôi cá tưởng đại gia nhưng khi biết giá ai cũng sốc của NSƯT Chí Trung

Video: Thú chơi chim, nuôi cá tưởng đại gia nhưng khi biết giá ai cũng sốc của NSƯT Chí Trung

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trong không gian ngôi nhà tràn ngập tiếng chim hót, NSƯT Chí Trung vẫn thảnh thơi cùng phóng viên Gia đình & Xã hội tâm sự chuyện đời, chuyện nghề. Nam nghệ sĩ gạo cội đặc biệt tâm đắc khi nhắc đến những "người bạn", anh cảm thấy bản thân chiêm nghiệm được nhiều điều thông qua việc chăm sóc "những người bạn đặc biệt" này.

Nữ chính An (Ngọc Huyền) của 'Cha tôi người ở lại' khiến khán giả bỏ phim

Nữ chính An (Ngọc Huyền) của 'Cha tôi người ở lại' khiến khán giả bỏ phim

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

An trong "Cha tôi người ở lại" bị đánh giá ích kỷ, thù dai. Trong khi đó, kịch bản phim dài lê thê, ngày càng đuối khiến người xem chán nản.

Nữ NSND quê Tuyên Quang ở tuổi sắp hưu: Mỗi ngày đạp xe, đi chợ nấu cơm, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị

Nữ NSND quê Tuyên Quang ở tuổi sắp hưu: Mỗi ngày đạp xe, đi chợ nấu cơm, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSND Thu Hà là người nổi tiếng quê Tuyên Quang, chị có cuộc sống kín tiếng và bình lặng. Ngoài công việc, chị dành thời gian đạp xe, đi chợ nấu cơm và tận hưởng cuộc sống bình dị.

Top