Những người hùng thầm lặng trong vụ chìm tàu trên sông Hàn
GiadinhNet - Trong giây phút sinh tử khi tàu du lịch Thảo Vân 2 chở 56 hành khách (gồm cả người lớn và trẻ em) chìm trên sông Hàn, nhiều chủ tàu, thuyền viên làm việc gần hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đã không hề sợ hiểm nguy, lao xuống dòng nước cứu các nạn nhân xấu số.

Mẹ gào khóc gọi tên con bên bờ sông
Từ Bắc Kạn và Thái Nguyên xa xôi, đại gia đình chị Nguyễn Thị Huyền gồm khoảng 21 thành viên vào TP Đà Nẵng tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp của thành phố biển này. Sau một ngày thăm thú phong cảnh, tắm biển, tối 4/6, các thành viên của gia đình chị Huyền tới bến tàu du lịch ngay trước khách sạn Novotel (đường Bạch Đằng) mua vé lên tàu du lịch Thảo Vân 2 để ngắm cảnh sông Hàn về đêm.
Khi tàu Thảo Vân 2 xuất phát rời bến khoảng chừng 10 phút, gần tới cầu sông Hàn thì bỗng nhiên lật úp. Khoảng 56 người trên tàu hoảng loạn, la ó, kêu cứu. “Tàu lật rất nhanh. Cả gia đình chúng tôi cùng hàng chục hành khách khác không kịp trở tay. Không ai có áo phao cả vì chủ tàu không phát. Tôi bị uống nước nhiều, trong giây phút hoảng loạn may mắn vớ được sợi dây. Khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong bệnh viện. Chạy ra ngoài bến cảng thì không thấy người thân của mình đâu…”, chị Huyền nghẹn ngào kể.
Đớn đau hơn, chị Đặng Thị Xuân (họ hàng với chị Huyền) gào thét bên sông vô vọng tìm kiếm hai đứa con mất tích sau khi tàu chìm. Cứ mỗi lần nhìn thấy xuồng cứu hộ của lực lượng chức năng, chị Xuân lại chạy tới để ngóng xem đã tìm được con mình chưa. Nhưng bao nhiêu chuyến xuồng ra vào cứu hộ của lực lượng chức năng trong đêm 4/6 và sáng ngày 5/6 đều không có thông tin gì về hai cháu bé. Người mẹ dường như kiệt sức, ruột đau từng khúc, gục đầu bên dòng sông định mệnh.
“Khi đó, hai vợ chồng tôi cùng hai con ngồi trên tàu Thảo Vân 2 vui vẻ nói cười. Bỗng dưng tàu bị lật rồi chìm. Chồng tôi bế con gái bị bật xuống sông mạnh quá nên vụt tay mất con. Còn tôi thì bị uống nhiều nước, người lịm đi không giữ được con trai”, chị Xuân đau đớn gọi tìm con bên sông.
Vẻ mặt tiều tụy, anh Phạm Tấn Trung (quê Bình Định) liên tục gọi tên anh trai là Phạm Tấn Cường. Anh Cường là một trong ba người mất tích. “Cách đây khoảng 3 ngày, anh Cường nói với tôi là đưa cả vợ con đi Đà Nẵng du lịch. Mọi người tới tàu du lịch mua vé để ngắm cảnh sông Hàn về đêm, ai ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra. Vợ con anh Cường may mắn được lực lượng cứu hộ tìm thấy ngay sau đó và đưa vào bờ an toàn, còn anh tôi... ”, anh Trung rơi nước mắt khi gọi tên anh trai.
Tình người lúc hoạn nạn

Vụ tai nạn chìm tàu du lịch làm “rúng động” TP Đà Nẵng và cả nước. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền Đà Nẵng dốc toàn lực để cứu chữa và giúp đỡ các nạn nhân. Nhưng ít ai biết rằng, trong giây phút sinh tử trên sông đã xuất hiện những người hùng thầm lặng. Họ chính là những người đã mang lại “cuộc đời” thứ hai cho nhiều nạn nhân.
Với gương mặt rắn rỏi cùng làn da ngăm ngăm, ông Đặng Ngọc Anh, thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn, một trong những người dân đầu tiên tham gia ứng cứu các nạn nhân mất tích kể: “Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tàu du lịch sông Hàn cũng đang trong quá trình đưa du khách đi tham quan. Khi tàu di chuyển gần tới cầu sông Hàn thì nghe thấy phía trước khoảng chừng 100m có nhiều tiếng kêu cứu thất thanh. Lúc đó chúng tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có người nói to là “có tàu chìm”. Nghe xong, chúng tôi cho tàu tăng tốc chạy tới hiện trường vụ việc để cứu người. Tôi thả phao và kêu gọi những tàu du lịch gần đó chạy tới tham gia giúp đỡ. Trong lúc vật lộn giữa sự sống và cái chết, tôi đã cứu được 5-7 người gì đó, trong đó chủ yếu là trẻ em. Các cháu hốt hoảng khóc thét, tôi vừa cứu vừa động viên”. Cứu xong mấy cháu nhỏ, ông Ngọc Anh lại nhào người cứu được một du khách nước ngoài. Khi đưa vị khách này lên bờ thì ông ấy đã ngất lịm. Sau khi sơ cứu qua cho các nạn nhân, ông Anh cùng các đồng nghiiệp cho tàu chạy vào bờ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài ông Anh, trong giây phút sinh tử trên sông Hàn, hai anh em Lê Văn Phú (SN 1979) và Lê Văn Hoa (SN 1993) chủ tàu du lịch Phú Quý ĐNa 0577 cũng là những người tích cực nhất trong công tác cứu hộ. Với khuôn mặt chưa giấu hết nỗi sợ hãi, anh Phú nhớ lại: “Phát hiện tàu Thảo Vân 2 chìm, anh em chúng tôi cho tàu tăng hết tốc lực nhằm tới cứu các du khách gặp nạn. Lúc lại gần, anh em chúng tôi thấy rất đông người chới với trên sông. Chúng tôi nhanh chóng lấy áo phao quẳng xuống để họ bấu víu. Sau đó lần lượt đưa được khoảng 20 người vào bờ, rồi tiếp tục quay ra để tìm kiếm những nạn nhân còn lại”.
Đặc biệt, trong số người được hai anh cứu, có một em bé người gần như chết lịm, không có động tĩnh gì. “Tôi phát hiện em bé bị như thế, hốt hoảng và đau thương quá. Sau đó anh em tôi cố gắng làm các động tác sốc nước trong người em bé này ra rồi hô hấp cho em ấy. May mắn sau đó em bé tay chân cựa quậy và được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng”, ngồi bên cạnh, anh Hoa kể lại sự việc trong tâm trạng xúc động, nghẹn ngào.
Ngay sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ những sai phạm của tàu Thảo Vân 2. Đồng thời truy cứu trách nhiệm của các đơn vị chức năng liên quan để cho tàu Thảo Vân 2 tham gia hoạt động du lịch khi chưa được cấp phép. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Đà Nẵng gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân về tai nạn vô cùng đáng tiếc trên. Các nạn nhân trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 sẽ được TP Đà Năng hỗ trợ tiền viện phí, vé máy bay về quê cũng như các chi phí khác.
Tìm thấy thi thể các nạn nhân
Khoảng 15h ngày 5/6, theo tin báo của người dân, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã khẩn trương tìm kiếm và phát hiện 1 thi thể nam tại khu vực biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê (cách vị trí chìm tàu khoảng 8km). Sau khi được xác minh, các lực lượng cho biết, thi thể đó chính là ông Phạm Tấn Cường (SN 1970), quê ở tỉnh Bình Định, 1 trong 3 người mất tích trong vụ chìm tàu. Hiện thi thể của nạn nhân Phạm Tấn Cường đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau đó vài phút, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân còn lại, đó là con của vợ chồng chị Đặng Thị Xuân. Hiện gia đình các nạn nhân đang làm các thủ tục đưa thi thể về quê mai táng.
Trước đó, khoảng 20h25 ngày 4/6, tàu du lịch Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa – 0016 đang chở 56 người trên sông Hàn thì bị lật và chìm tại khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn (đối diện khách sạn Novotel). Tàu do tài công Lê Công Chí (trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển. Đặc biệt, tàu này chỉ được phép chở 28 người nhưng chủ tàu đã chở 56 người. Tàu chưa được cấp phép vận tải hành khách. Lực lượng Biên phòng đang tạm giữ tài công Lê Công Chí. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do chủ tàu không chấp hành các qui định về vận tải hành khách và tàu chở quá số người qui định.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước
Giáo dục - 59 phút trướcNăm 2026, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký từ ngày 24/1 để có suất dự thi tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục - 2 giờ trướcEm Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.
Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thời sự - 2 giờ trướcĐại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Hà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes 'khóc ròng' vì xe bị cào xước, đập phá
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Đỗ chiếc Mercedes GLC200 trước cửa một trung tâm tiếng Anh (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) để đi ăn tối, khi quay lại, nữ chủ xe tá hỏa phát hiện chiếc xe sang bị cào xước nham nhở, bẻ gãy gương và đập vỡ kính. Ước tính chi phí sửa chữa lên tới gần 120 triệu đồng.
Đại nhạc hội kết hợp pháo hoa hoành tráng chưa từng có mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV
Xã hội - 4 giờ trướcĐêm nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.
Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.
Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.
Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9
Giáo dục - 8 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo.
Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 92 triệu đồng, người phụ nữ ở Huế tới công an phường trình báo để trả lại cho người chuyển nhầm.
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng
Pháp luậtGĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.